\\/Làm cách nào để tìm một người bạn đời luôn thật với mình vậy......\\/ [-o<Rất mong các anh chị đã có gđ hãy đóng góp ý kiến để giúp những người chưa có gđ như bọn em được sáng ............Cảm ơn các anh chị rất nhiều...[-o<
hihi, nếu có người đó thì dại gì mấy chị chỉ cho em Nói chơi vậy chứ chỉ có tiếp xúc, quan sát người đó đối xử với người khác thế nào, rồi đi chơi chung (với nhóm bạn) mới từ từ nhận ra thôi. Mà thời này mấy ông giấu dữ lắm, nhiều khi cưới xong rồi mới phát hiện ra nữa. thành ra chung quy lại là ... hên xui. em ráng ăn ở hiền lành, giúp đỡ người khác, may ra...
Uh....... \\/Cứ thật mại rồi mà có ai thật lại đâu...................giờ họ sống đạo đức giả không................\\/
Gia nhập Đoàn Thể - Chơi chung - Tìm ra người ... cháu cần Vào vi.wikipedia.org/wiki/Tráng_sinh_Hướng_đạo Tìm hiểu - gia nhập - chọn lựa. Cần thì biên thư điện tử đến TuVanTinhNguyenHDVN@gmail.com - Hỏi thêm. Chúc may mắn.
Cai chuyen nay...that ra thi nguoi ta noi song cung phai co nghe thuat, Khong nen song that qua, ma cung khong nen song gia doi qua.=> hai hoa cuoc song!! Ngay ca chong em, co nhung cai em noi that, co nhung cai cung phai dung cach noi tranh noi giam.. moi chuyen se tro nen don gian hon khi minh nhin nhan duoc su viec.. ( May loi gop y, mong cac bac bo lao dung tru dap em nhe)
uh cảm ơn bạn..... Nhượng điểm duy nhất của tấm lòng thật thà là sự cả tin Nói thật ai mình cũng tin tưởng cả nên trong cơ quan mình luôn là người bị người khác ngầy và bắt chẹt vì tin người quá đáng.......cũng buồn thật tính mình vậy giờ làm sao đây...........vì từ nhỏ giờ mình kể cả trong gd mình chưa bao giờ làm chuyện gì lừa dối ai cả........nên đành phải bị mọi người ngầy mãi thành quen .........giang sơn khó đổi , bản tính khó dời......đành chịu thôi.....
cảm ơn thầy nhiều..... OCon nhiều lúc muốn gắng bó đoàn thể nhiều lắm nhưng khi bước chân vào chỗ nào thì luôn bị người khác lợi dụng liền vì lòng cả tin người nên khi có chuyện gì chỉ có mình một chịu nạng ............nhiều lúc con hò nhập đoàn thể nhanh lắm nhưng lại rút chân cũng nhanh vì ở đây ai cũng lo thân lo phận họ cả ai cũng lo dữ hũ gạo cá nhân.........chả thấy ai quan tâm đến ai nên đành buồn lui ra xóm..............thời buổi kinh tế ít người có tình thương mến thương quá thầy ơi..............thôi đành dành cho số phận hên xuôi...........
Cái tết năm nay chắc lắm nỗi buồn đây.... Mọi năm còn làm ở cơ quan tết đến tiền thưởng quà tết lung tung năm nay buồn chuyện lung tung tự nghỉ ra làm riêng chả thấy ai thưởng ai khen tiêu trước làm sau chả thấy dư giả gì cả chán thật.:finga:
u trời.................. Sao mà các bạn nữ nay ai cũng trong sex quá đi làm sao bọn con trai bọn mình theo kiệp đây chắc chết mất...................................................... Chắc cố mà làm tụ một chiếc SH mới chạy theo kiệp các cô đó lẫn........... nói vậy thôi nhiều người ham của cũng lắm người ham tình mà biết đâu mình tìm được người cần tình hơn của thì sao............kiểu này phải chờ hên xuôi thôi....,,,,,,,nhi:finga:
Bác này sao viết lối chính tả gì mà khó hiểu nhỉ? "Công ty thì viết Công tuy, theo kip - theo kiệp, nhược điểm - nhường điểm, hên xui - hên xuôi...". Không biết thế nào nhưng em đọc thấy cứ vướng vướng. Có một người bạn em ở Thanh Hóa cũng hay bị viết sai thế này lắm.
uh...... Biết là vậy nhưng thấy nỗi lòng oán oán thế nào đó.............chắc mình không thuộc những con người như vậy nên mới thấy nhạc lòng......artyman:
uh...... Cố gắng cố gắng tìm mãi tìm mãi những chả thấy đâu............Nhưng khi ta tìm được rồi thì ta đã già mất tiêu..............Nên lắm người sống với nhau trước rồi sẽ tìm tình cảm sau.................artyman:
Tôi thì không nghĩ bạn đó viết sai lỗi chính tả đâu, viết kiểu điệu "lóng" cho nó trẻ trung tuổi teen thôi. Xã hội mà, bạn này có vẻ thích đi tàu nhanh, có khi còn là mốt tuyển chọn nên cần nhanh.Nói cho vui đấy,hi..iiii
KHe.... thực ngữ chim chọc người khác là hay nói lóng ,nói lẹo ,nói lỗi,và nói sai...............họ tốt hay sấu chỉ có xã hội biết và họ biết............còn ai đoán mà nói ghét là sai và sai trầm trọng.........khè khè..........artyman:
Trước hết - xin góp ý với bạn vài điều : Gắn bó chứ không phải là gắng bó ( gắng sức, cố gắng thì đúng ) Chịu nạn chứ không phải là chịu nạng ( nạng gỗ thì đúng ) hòa nhập chứ không phải là hò nhập ( chỉ có hò khoan - hò giã gạo thôi ) lo giữ chứ không phải là lo dữ ( dữ như bà chằn thì được ) hên xui chứ không phải là hên xuôi ( buông xuôi thì được ) Trong comment của mình, Bạn có thể dùng một vài từ lóng mà tuổi teen hay dùng thì okia thui , nhưng viết sai chính tả từa lưa như thế này thì hơi bị ...kỳ ( bạn mà viết thư tỏ tình kiểu này thì các cô chạy mất dép! ) Sau đó, xin chia sẻ với bạn về nhiệt tình tham gia đoàn thể và cũng đáng tiếc là bạn chưa tìm được cho mình một tập thể tốt ( vì điều này thì đúng là rất hiếm trong thời buổi bây giờ ) Có điều, tham gia tập thể chỉ là một trong nhiều biện pháp, còn nhiều khả năng khác, mà trong đó điều quan trọng nhất là biết "mình là ai " và có lòng tự trọng đó bạn ! ( Cố găng viết đúng chính tả cũng là 1 biểu hiện của lòng tự trọng )
Cùng cháu NGUYENTOANPY - Là thanh niên, nên có cái nhìn tích cực và lạc quan. Còn nhìn đời qua kính màu xám hay đen thì có ích lợi chi? Và NẾU KHÔNG TIN VÀO CON NGƯỜI ... THÌ CÒN TIN AI ??? Cháu có thể liên lạc với tôi - chúng tôi luôn lạc quan, và tin chắc cháu sẽ bị "lây" cái lạc quan đó! Ngày mai - Tối Thứ 7 và sáng CN - chúng tôi ra khỏi thành phố, tự dựng lều trong chốn thiên nhiên, tự nấu cơm, đốt lửa trại ca hát, tâm tình ... Và có ai là giàu có - dư giả đâu cháu ???