Chuyện là thế này ạ. Hồi bé e hay ốm vặt, mắc bệnh bẩm sinh như viêm họng, mồ hôi chân tay...., cơ thể e không được khỏe như những đứa trẻ khác. Cách đây mấy năm, trong lúc dọn dẹp nhà e tình cờ nhìn thấy tờ hồ sơ bệnh án của mẹ. Trước đây mẹ e đã từng phá thai. Em xem xong thì rụng rời cả chân tay, rồi e cũng vứt tờ giấy đó đi, và giữ bí mật không nói với ai cả. Từ đó đến nay, sức khỏe của e sa sút, mắc bệnh mất ngủ triền miên, công việc thì bấp bênh , không ổn định, lại mới thua lỗ mất mấy gần trăm triệu. Em không biết có phải đấy là luật nhân quả vì việc làm của mẹ trong quá khứ không nữa, người ta vẫn hay nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà . Các anh chị tư vấn giúp em xem có nên nói vs mẹ để mẹ đi chùa cầu siêu cho sinh linh tội nghiệp kia không. Em sợ nói ra mẹ buồn, mẹ lại shock nữa thì e ân hận lắm. Em xin cac anh chị tư vấn giúp em vs ạ. Em xin chân thành cảm ơn
bt mà bạn ơi, ngày xưa kế hoạch hóa gđ chưa tốt như bây giờ. mẹ mình ngày trước cũng vỡ kế hoạch, phải bỏ 2 lần. . Mình thấy rất bt, chả sao cả. Bạn đừng quan trọng hóa vấn đề lên rồi nghĩ ngợi
bạn không nên suy nghĩ như vậy. phá thai thì cũng do nhiều nguyên nhân, có cả nhưng nguyên nhân sức khỏe, bệnh tật, rubela... bắt buộc phải can thiệp ý. Tự nhiên lại đi nghĩ cho Mẹ bạn, thấy cứ tội tội thế nào đấy, ngay cả bây giờ hiện đại thế mà phụ nữ cũng đâu tránh khỏi ít nhất là 1 lần
sao Bạn lại có suy nghĩ là: đời cha ăn ăn mặn, đời con khát nước. Nói vậy tự nhiên mình thấy thương cho mẹ bạn. Không biết bạn có gia đình chưa? Nếu bạn có thì bạn sẽ hiểu được tấm lòng ng Mẹ khi phải bỏ đứa con trong bụng đau lòng thế nào. Có nhiều nguyên nhân mà Mẹ bạn phải bỏ cái thai đó thôi. Sao bạn không nghĩ rằng: Mẹ phải bỏ cái thai đó vì cs khó khăn muốn cho bạn 1 cs tốt hơn... Chuyện này cũng rất bthg thôi, nên bạn k nên nghĩ tiêu cực về nó, người cắn rứt lương tâm nhất là Mẹ bạn đó...
Thích ý kiến của bạn này. Hình như chủ top đang có suy nghĩ bạn thua lỗ là do mẹ bạn. Mong bạn để bà dc sống thanh thản.