Em chào mọi người,tình hình là hiện giờ em đang rất băn khoăn mệt mỏi về con đường công việc .Em thậm chí còn không định hướng nổi mình nên làm nghề gì dù rằng em cũng học xong đại học ra trường được vài tháng rồi.Em thất nghiệp ở nhà ,hiện tại em vẫn mù mịt về tương lai của mình.Em chọn học chuyên ngành mình thích về kinh tế tài chính ngân hàng nhưng bây giờ kinh tế rất khó khăn xin việc cũng khó.Còn việc làm tư thì em cũng không xác định làm lâu dài,em thì mong muốn được vào biên chế .Trước gia đình em vẫn ủng hộ quyết định của em cũng muốn em sau này xin được ở cơ quan nào ở quê nhưng mà giờ kinh tế khó khăn những người hứa giúp thì bất lực.Bố mẹ em giờ lại có ý định xin kế toán trường học.Em thì không mon muốn ngành này em ghét làm kế toán mặc dù bố mẹ cứ gieo vào đầu óc em là làm nhàn,bản chất của em là mong muốn kiếm tiền để lo tương lai của mình em nghĩ kế toán ở trường học ổn định thật nhưng đối với em mức lương chưa đủ.Em nói với bố mẹ và 2 người mắng em rất nặng nề là giờ không có quyền kén chọn,nào là bằng đại học của mày làm chỗ thế thôi,tình hình kinh tế này ngành đấy là ngon rồi...Em tủi thân lắm,em có ước mơ có mục tiêu của em ,em nghĩ ngành ấy không phù hợp với em .Tại sao bố mẹ phân biệt đối xử thế,nhà có hai chị em gái mà bà chị em được bố mẹ hướng vào ngân hàng còn em thì bắt làm ngành không thích.Em không cãi được ,lúc nào mẹ cũng có điệp khúc muốn tốt cho con.Em không biết bây giờ phải làm sao đi kế toán trường học hay làm tư một thời gian rồi tìm cửa chạy viên chức đây.Các anh chị cho em lời khuyên.
Ðề: Nhờ các anh chị tư vấn về nghề nghiệp Ngân hàng cổ phần chị ơi đuổi nhiều lắm.Em cũng xác định không dám làm ngân hàng cổ phần.Em có mơ mộng quá không nhưng em vẫn hi vọng vào biên chế chứ không muốn làm tư chị ạ.
Ðề: Nhờ các anh chị tư vấn về nghề nghiệp Như mình đã nói: nghề chọn người chứ người không chọn cho mình đc một nghề .... Nếu được rất ít người đi thẳng đến, bạn hãy làm việc tích lũy kiến thức xã hội trc đã.. Khi bạn lĩnh hội được các knh nghiệm giao tiếp ứng đối thì bạn sẽ tìm nghề theo nguyện vọng! Lúc đó nhiều cơ hội mở ra cho ng có kinh nghiệm hơn một cô gái ôm một tấm bằng... Mà bạn qua đại học thấy đào tạo của VN ntn rồi? Hãy di chuyển mới có nhiều cơ hội nhé!
Ðề: Nhờ các anh chị tư vấn về nghề nghiệp Em cảm ơn chị,chính vì nghề chọn người nên em mới cảm thấy mình không thể hợp với việc làm việc trong trường học.Em cũng công nhận ở trường đào tạo một kiểu ra đời hoàn toàn không áp dụng được gì phải học lại hết.Em giờ cũng muốn đi tích lũy kinh nghiệm làm đúng những gì mình thích,về năng lực em không đến nỗi tạm chấp nhận được.Tuy nhiên nhà em lại muốn chắc chân ,cơ hội không có nhiều ép em làm việc trong trường học.Em bất mãn lắm ,em biết bố mẹ muốn tốt cho em,em biết em đang kén cá chọn canh nhưng nếu em chọn theo ý bố mẹ em làm không được.
Ðề: Nhờ các anh chị tư vấn về nghề nghiệp nói thật mình học kế toán ra mà thấy cv giờ cũng rất ít, mọi người làm trái ngành nhiều lắm
Ðề: Nhờ các anh chị tư vấn về nghề nghiệp Không thử sao biết bạn à ,cứ vào làm thử biêt đâu một thời gian lai thích thì sao.
Ðề: Nhờ các anh chị tư vấn về nghề nghiệp Mình cũng mới ra trường được hơn 2 tháng nhưng đi làm được gần 6 tháng rồi. Công việc này lúc đầu mình làm parttime thôi và cũng chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của mình học đâu. Giờ mình làm fulltime rồi nên rút ra được rằng " khởi đầu thì có thể thấy không phù hợp với mình và có khó khăn trở ngại, nhưng làm dần dần sẽ quen. Sẽ tạo cho mình sự thích nghi và năng động với công việc thôi". Mình tương đối hài lòng với công việc hiện tại là làm Sale, trong khi chuyên ngành mình học là Quản trị nhân lực Chúc bạn có được công việc tốt và như mong muốn