Nhờ Các Anh Chị Tư Vấn!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Nhã Ý, 17/9/2009.

  1. không biết

    không biết Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
  2. mechuotchit

    mechuotchit

    Tham gia:
    12/12/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Theo mình thì bây giờ không phải lúc trách cứ cô bé này. Có thể lý do này khác mà em ấy không biết mình đã có bầu, và khi biết thì đã muộn. Tuổi trẻ có nhiều lúc nông nổi, không ai nói trước được, có người đủ tỉnh táo có người không. Việc cần làm là bây giờ tìm cho cô bé một người có thể lo cho con của cô ấy. Mong là mọi người đừng trách cứ cô bé nữa, mình nghĩ tâm trạng cô bé bây giờ đã tệ lắm rồi, không nên để ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nữa.
     
    Nhã Ý thích bài này.
  3. bibi_0409

    bibi_0409 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Nhã Ý à! Cũng khó để mà khuyên bạn nên thế nào, vì mỗi người có một cảnh ngộ. Nhưng Nhã Ý à, bạn đã đến các TT nuôi dưỡng trẻ vô thừa nhận bao giờ chưa? Mình đã từng đến những nơi như thế, đến và ôm các bé, mặc dù hồi đó mình chưa hề có niềm hạnh phúc làm mẹ, nhưng mình cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy các bé. Thương lắm. Nhã Ý biết không, các bé đều rất ngây thơ, đứa nào lớn thì 8 - 9 tháng tuổi, còn đứa nhỏ thì có khi vài ngày tuổi. Nhưng hình như chúng ý thức được thân phận của chúng. Nằm ở trong những chiếc nôi tập thể như những con cá hộp, chúng đưa mắt nhìn những người đến với chúng. Chẳng hiểu do mình tưởng tượng, nhưng thực sự mình cảm nhận được sự cầu khẩn ở mắt chúng. Chỉ cần một bàn tay ve vuốt, chỉ cần một vòng tay ôm cũng khiến các bé đang khóc nín bặt, rồi ngủ vùi. Nghe các bé khóc thương lắm, và nhìn các bé vui khi được có người ôm ấp còn thương hơn.
    Xót xa nhất là các bé vô thừa nhận. Cái các bé ấy cần nhất là một vòng tay... Nhưng điều đó quá khó. Thương lắm Nhã Ý à.
     
    Nhã Ý thích bài này.
  4. không biết

    không biết Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Làm sao mọi người có thể liên lạc với em nhỉ?
     
  5. Nhã Ý

    Nhã Ý Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    ý cám ơn chị ..em cũng buồn lắm chứ nhưng em cũng kô biết phải làm sao nữa? cho bé đi thì tội nhưng để bé bên em trong hoàn cảnh này thì chắc 2 mẹ con cùng chết.. nhiều khi nghĩ lại thấy mình thật ngu xuẩn tại sao lại để lâm vào hoàn cảnh thế này.. đôi khi nhủ lòng thôi thì bỏ con khi con còn bé. nghĩ thì nghĩ vậy nhưng làm thì lại kô dám để đến bây giờ cả mẹ lẫn con cùng khổ:(
     
  6. Nhã Ý

    Nhã Ý Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    em kô có số đt các chị àh nếu liên lạc thì chị liên lạc Y! ang_may_troi1
     
  7. không biết

    không biết Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Em đang ở Sài Gòn đúng không? Cho chị địa chỉ nhé.
     
  8. không biết

    không biết Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Em liên lạc được chị Ngọc Bích chưa? Cho chị biết tin của em nhé.
    ĐT của chị Ngọc Bích: 0937939507 - email: tieuphuongnhi2000@yahoo.com
     
    Nhã Ý thích bài này.
  9. Nhã Ý

    Nhã Ý Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    dạ em cám ơn chị em đã liên lạc với chị Bích và chị ấy đang liên lạc để giúp em...em cám ơn chị nhiều!
     
  10. hanna nguyen

    hanna nguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/9/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    đừng bỏ bé mà chị ,làm sao mà chẳng nuôi được ,cố gắng lên ,tội nghiệp đứa bé lắm .
     
  11. mebaonhi

    mebaonhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2009
    Bài viết:
    3,710
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    773
    Cố gắng lên Nhã Ý nhé! Em đã đi khám thai chưa? Chị nghĩ việc đầu tiên của em bây giờ là đến các trạm xá, bệnh viện để khám thai. Thai đã được 5 tháng rồi, phải khám xem bé và em có khỏe và ổn không. Chi phí khám thai + xét nghiệm + siêu âm ở bệnh viện nhà nước khoảng tầm 300k phải không các mẹ???(em ko rành lắm, có mẹ nào biết ko ạ?)
    Em đã cho gia đình em biết chưa? Ba mẹ là nguồn động viên, chia sẻ tốt nhất trong thời gian này em ạ. Chúc em khỏe!

    À, chị có một số quần áo sơ sinh, chị làm ở Tân Bình, gần etown, em cần thì pm cho chị nhé, hôm nào đi làm, chị mang theo cho em.
     
  12. Nhã Ý

    Nhã Ý Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    em cám ơn chị ạh! nhưng em kô có khả năng để đi khám thai. hiện giờ em còn kô có chỗ ở ổn định nữa..chị cho em số phone hay địa chỉ để liên lạc hôm nào em ghé lấy đồ cho bé ..cám ơn chị rất nhiều ! thân
     
  13. mebaonhi

    mebaonhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2009
    Bài viết:
    3,710
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    773
    hôm nào có kế hoạch đi ngang etown, Tân Bình, nhắn chị trước 1 ngày nhé, chị sẽ mang theo. Y!M của chị là
     
    Sửa lần cuối: 25/9/2009
  14. mebaonhi

    mebaonhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2009
    Bài viết:
    3,710
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    773
    có mẹ nào làm ở phòng khám thai ở SG ko? Có nhận tài trợ 1 xuất khám cho Nhã Ý ko ạ?
     
  15. mebecoi@yahoo.com

    mebecoi@yahoo.com Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    3,099
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    173
    e ơi, em bé được sinh ra ở hoàn cảnh nào bé sẽ thích nghi với hoàn cảnh đó thôi e ạ, e đừng lo mình ko có điều kiện nuôi con, chứ con mình dứt ruột đẻ ra sao nỡ đem cho hay bỏ đi? giờ có thể cuộc sống còn nhiều khó khăn và lo nghĩ, e chỉ nghĩ rằng ko vướng bận con cái thì dễ sống hơn, nhưng sau này khi năm tháng qua đi, có thể lúc đó e đã có những đứa con khác, có gia đình êm ấm nhưng cuộc sống của e luôn thiếu thốn, lương tâm luôn dằn vặt, bản thân e đã khổ sở rồi. Nhưng em ạ, nhà phật có nói, gieo nhân nào gặt quả đó, nếu e đem cho con đi là 1 lần làm việc thất đức đấy, đừng làm vậy e ạ, hãy sống để đức cho thế hệ sau
    E cứ sinh con đi, đồ cho con thì có thể lên trên này hỏi các mẹ giúp đỡ, chị tin mọi người sẽ ủng hộ e nếu e quyết định nuôi bé, ko khó lắm đâu e ạ, đến lúc con biết cười biét ê a, biết nói, lúc đó e mới hiểu mình đã có 1 thiên thần thực sự ở bên cạnh. Hãy yêu đời lên nhé. Nếu ở HN liên hệ với chị xem chị có giúp được gì không nhé.
    Mong e có quyết định đúng đắn
     
  16. mebecoi@yahoo.com

    mebecoi@yahoo.com Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    3,099
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    173
    up lên cho các mẹ biết để hỗ trợ e Nhã Ý
     
  17. kising_satan

    kising_satan Táo mèo, La Hán, Mật Ong

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    3,439
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    173
    Con....................
    Nghe buồn quá, dù sao cũng cảm ơn bạn đã dũng cảm để bé được sống trên đời.
    Chúc bạn sẽ có đủ nghị lực để nuoi con...
    Nếu không chúc con được 1 gia đình hạnh phúc nuôi nấng...
     
  18. không biết

    không biết Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Cảnh giác chị em ơi.

    Chào các bạn.
    Chúng ta nên kết thúc topic này ở đây nhé.
    Mình rất buồn vì những cố gắng của chúng ta đang bị lợi dụng các bạn ạ. Sau khi đưa địa chỉ của bạn Bích Ngọc cho em ấy liện hệ. Và hỏi thông tin lại từ bạn Bích Ngọc thì mình được biết em ấy đã nói dối tất cả chúng ta. Hiện nay em ấy đã có một đứa con rồi, gia đình đang ở quận 1, TP.HCM. Đã tìm đến nhờ sự trợ giúp của dòng Chúa Cứu Thế, đã có một chị nhận nuôi ở Bình Dương,... Nhưng kết quả là vẫn lên mạng để dắt đường chúng ta đi.
    Bạn nào biết cách đề nghị đóng topic này lại thì giúp mình nhé.
     
  19. Mẹ yêu Bông

    Mẹ yêu Bông Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc tin này của bạn làm mình buồn quá. Cả ngày hôm qua mình nghĩ cách để giúp đỡ e Nhã Ý này. Thậm chí mình còn xin em ấy số TK ngân hàng để mình chuyển cho em ấy ít tiền gọi là cứu đói trong thời gian chờ bạn Bích Ngọc đưa mẹ con em ấy vào một dòng tu...
    Thực sự qua cuộc nói chuyện và nhìn thấy ảnh em ấy trên mạng mình đã thấy ko đáng tin rồi... nhưng nghe em ấy kể khổ...mình lại động lòng. May mà mình vẫn chưa chuyển tiền...
     
  20. mebaonhi

    mebaonhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2009
    Bài viết:
    3,710
    Đã được thích:
    532
    Điểm thành tích:
    773
    Hic, nếu đúng như Không Biết và Mẹ Bống nói, thì mình buồn quá. Sao lại nỡ kinh doanh trên tình thương của mọi người. Buồn 5 phút!
     

Chia sẻ trang này