Chào cả nhà! Mình thỉnh thoảng bị lên cơn tiền đình, thường sau những đợt căng thẳng tâm lý, hay là bận rộn quá là lại bị. Biết nguyên nhân rồi, nhưng cũng không phải lúc nào cũng loại trừ nguyên nhân được. Tối hôm kia mình tự nhiên bị chóng mặt, tự dự đoán bệnh: thôi xong, lại lên cơn tiền đình rồi, giờ mà nằm thì coi như bệt luôn khó mà dậy được. Thôi thì cố gắng đi lại như người say. Uống một viên an cung Hàn Quốc ngay tức thì. Trước khi đi ngủ làm 3 vòng chuỗi động tác yoga, chào mặt trăng. Ơn trời tập xong cảm giác chóng mặt đã gần hết. Sáng nay ngủ dậy chỉ còn hơi váng vất một tí. Hú hồn, có lần tiền đình nằm bệt 3 ngày. Không biết là nhờ viên an cung hay là do chuỗi động tác chào mặt trăng nữa. Tuy nhiên sử dụng thuốc nhiều là không tốt, nhờ các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ các phương thức không dùng thuốc để trị bệnh này nhé! Cám ơn cả nhà!
tiền đình là kbg chữa đc đâu mẹ nó ơi, nhất là Tây y chỉ tương thuốc vào càng hại ng thêm thôi. mẹ nó đi học lớp yoga, khí công tập luyện đều đặn mới mong k bị ý
Mình thỉnh thoảng cũng bị như vậy. Theo kinh nghiệm của mình: không thức khuya, không bỏ bữa. Cv nhiều lúc áp lực khó tránh được, nhưng lựa sức mình ko quá cố. Sáng dậy dùng 10 ngón tay thay lược cào ngược từ trán lên đỉnh đầu, máu lưu thông tốt, dễ chịu. Dùng tay xoa bóp cổ, vai, gáy, nhất là mấy đốt sống cổ sau gáy, giúp máu lên não tốt hơn. Vài phút sau mới ra khỏi giường. Tư thế dậy: Đang nằm, nghiêng người, chống khuỷu tay từ từ ngồi dậy, không được từ tư thế nằm bật dậy tức thì, người khoẻ không sao, người yếu hay bị chóng mặt. Mình tập yoga tuần 2-3 buổi. Khi thời tiết giao mùa, nhất là mùa đông, mình tự bổ sung hoạt huyết dưỡng não 1 đợt.
bạn thử tham khảo Bình An Nano xem thế nào nhé, sản phẩm này là lần đầu tiên áp dụng công nghệ Nano dược liệu với các hoạt chất gingko biloba, rutin, saponin trong tam thất giúp tăng cường độ hấp thu, sinh khả dụng của sản phẩm.