Một em làm cùng công ty của em gặp phải hoàn cảnh như sau: Yêu 1 người được 6 tháng thì em ấy chủ động chia tay, vì thấy người đó không quan tâm. Nhưng sau khi chia tay thì thấy rằng vẫn yêu người đó, nên chủ nhật vừa rồi em ấy gọi điện cho hắn, bày tỏ tình cảm vẫn còn yêu, hắn cũng nói là còn yêu em. Rồi hẹn em ấy gặp nhau nói chuyện ở...Nhà nghỉ. Vậy mà em ấy cũng tin và đến đấy (nói đến đoạn này tức quá đi mất). Đến chỗ hẹn tâm sự với nhau vài câu thì hắn giở trò đồi bại, em ấy thì trong sáng lắm, nhưng bị hắn cưỡng đoạt. Không làm gì được, xong xuôi hắn còn dặn dò cẩn thận là "Em uống thuốc tránh thai, rồi nói là em đã là của anh rồi, từ lần sau lúc nào anh muốn em phải đáp ứng". Em ấy khóc và tâm sự với mình thế, mình thì bảo em ấy nói chuyện này với gia đình rồi cho thằng đấy 1 trận, nhưng em ấy nhất quyết không nghe, bảo là ko yêu hắn nữa, nhưng cũng không nói với ai. Chuyện này cho qua...Các mẹ thấy bây giờ phải làm gì, chứ mình tức điên mất thôi, thằng đó nó làm ra chuyện này rồi mình không nói gì, hóa ra nó vẫn nhởn nhơ. Mà từ chiều hôm chủ nhật đấy, không hề gọi điện gì, em ấy nhắn tin nó cũng không thèm nhắn lại
Ðề: Nhờ các mẹ cho ý kiến giúp em chuyện này ạ..... Còn làm gì được nữa mẹ nó. Không thể tố cáo nó ra công an được rồi, vì rõ ràng em gái kia và nó nhắn tin yêu đương, hẹn hò nhau vào nhà nghỉ. Mà vào nhà nghỉ thì khó thuyết phục người nghe là ko để xảy ra chuyện kia lắm. -> đương nhiên mọi người sẽ nghĩ rằng chuyện xảy ra có sự đồng thuận của em gái kia, trừ khi trên người em gái kia hoặc thằng mất dạy kia có dấu vết nào đó chứng tỏ em gái bạn đã chống đối quyết liệt. Nếu ko có thì chỉ có thể xử nó bằng luật rừng: thuê đầu gấu nện cho nó một trận, cho nó chừa cái thói đi lừa con gái nhà người ta đi. Nhưng cách này dễ ngồi bóc lịch lắm đó nhe !
Ðề: Nhờ các mẹ cho ý kiến giúp em chuyện này ạ..... em ko biết cô gái trong chuyện của bác năm nay bn tuổi rồi, đã đủ suy nghĩ chín chắn chưa, nhưng đã chấp nhận vào NN thì có nghĩa là đã chấp nhận mọi thứ có thể xẩy ra. Thế nên chủ topic nên khuyên cô gái đó tránh càng xa càng tốt với tên Sở Khanh kia đi, nó chỉ lợi dụng mình thôi, chẳng yêu thương gì đâu. Mình là con gái thì thường hay lụy tình, cứ nghĩa cái đó xảy ra rồi thì mọi thằng đàn ông sẽ có trách nhiệm, nhưng thời buổi này làm gì có những ai như vậy nữa, hixxx
Ðề: Nhờ các mẹ cho ý kiến giúp em chuyện này ạ..... Trời ơi, sao mà nghe như tin trên báo...em ấy gặp thằng họ Sở rồi mẹ nó ơi, giờ thì còn làm gì đc nữa, em gái này thiếu kỹ năng sống quá thể...đi theo nó vào nhà nghỉ thì còn kêu ai đc chứ...1 câu khuyên chân thành: tránh xa thằng đó , dù sao chuyện đã xảy ra rồi nhưng k có nghĩa là k thể khắc phục được , nhưng nếu vì đã xảy ra chuyện mà phải bám vào nó thì coi như đời em nó xuống dốc rồi....chết mất..hic hic
Ðề: Nhờ các mẹ cho ý kiến giúp em chuyện này ạ..... ề cung gap truong hop gan giong co be do nhung lần đó k đuoc nhu ý muon cua anh ay. nhung sau lan do anh van yeu và quan tam em nhièu. lieu anh co phải so khanh k a?
Ðề: Nhờ các mẹ cho ý kiến giúp em chuyện này ạ..... Ui bây giờ chị bảo cô bé đó tỉnh táo lại đi và tránh xa anh ta ra. Nhắn tin cảnh cáo nếu anh còn làm phiền tôi thì tôi thì đừng trách tôi độc ác (hi hi mạnh mồm, chém gió mạnh vào) để hắn buông tha cô bé đó ra. Chứ em nghĩ cái kiểu ăn một lần rùi thì chắc chắn lại muốn lần sau, mà cô bé đó không vững tâm để lại bị dụ dỗ 1 lần nữa thì chỉ có hỏng đời luôn thôi nói mạnh mồm có khi hắn chơi kiểu quay camerra rùi làm cái cớ để cô bé đó phải phục vụ hắn liên tục vì những gã sở khanh thường chơi rất bẩn. Tỉnh táo và bản lĩnh thì thoát được, còn yếu mềm còn mê muội, còn sợ hãi còn khổ mà có khi .................. thôi em chả nói nữa chị nên khuyên em ấy
Ðề: Nhờ các mẹ cho ý kiến giúp em chuyện này ạ..... Giời ơi thời đại nào rồi mà vẫn có em thơ ngây thế này, hẹn vào nhà nghỉ mà cũng ngoan ngoãn nghe theo nó. Bây giờ thì chẳng thể làm gì được nữa rồi, bạn khuyên em đó hãy mạnh mẽ lên, dứt khoát tránh xa nó ra. Cảnh cáo nó nếu nó định giở trò và thể hiện rằng k sợ gì hết, kể cả bị dọa đưa hình lên mạng hay gửi ảnh cho người thân (vì nếu sợ mà làm theo nó thì...). Nói với nó, nếu nó giở trò thì sẽ báo cảnh sát. Chúc em gái cùng Cty bạn bản lĩnh và thoát khỏi thằng sở khanh.
Hôm trước còn đọc topic 1 em mới iu 1 tuần, 1 ng quen qua mạng đã theo tên đó vào nhà nghỉ, sao lại có nhiều bạn mù quáng và ngay thơ 1 cách ngốc nghếch như vậy nữa k biết? Nhớ lại hồi trước, iu nhau 2 tháng mới cho bf cầm tay
Ðề: Nhờ các mẹ cho ý kiến giúp em chuyện này ạ..... Mỗi người sẽ có một suy nghĩ riêng. Có thể với em chị thì tình yêu đang là quá lớn... cái này cần phải có thời gian khuyên nhủ chị ạ.
Ðề: Nhờ các mẹ cho ý kiến giúp em chuyện này ạ..... chị bảo em nó chi mấy triệu xin thằng khốn nạn đó cái tai, để cả đời nó mỗi khi soi gương nó nhìn thấy cái mặt mình nó phải nhớ là đừng bao giờ giở trò sỏ khanh với cô nào nữa...còn nếu em nó k dám dùng luật rừng thì dùng luật pháp, em tham khảo luật sư rồi vụ này thừa sức kiện chị ạ...nếu em nó quyết tâm thì cứ kiện đi cho nó đi tù, tuy nhiên đi tù thì cũng lôi thôi lắm...cứ luật rừng cho nó chừa.............
Ðề: Nhờ các mẹ cho ý kiến giúp em chuyện này ạ..... ôi chẳng phải tay em........ thằng này em cứ cài cho 1 bài là lên sở cẩm, lên đấy nhẹ thì cũng phải vài ba tháng điều trị, nặng thì cũng chưa bít thế nào!!!!