Các mẹ thân mến, Câu chuyện dưới đây là câu chuyện về đứa cháu gọi mình bằng cô. Cháu thất lạc lâu lắm rồi. Gọi là cháu nhưng cháu hơn mình 1 tuổi cơ. Bố cháu với mình là con bác, con chú (tức là ông nội cháu với bố mình là anh em ruột). Các mẹ có tài khoản facebook share hộ mình nhé. Câu chuyện như sau:
Ðề: Nhờ các mẹ chung tay tìm cháu mình bị lạc có ảnh thế này khả năng tìm thấy cũng cao, chúc gia đình sớm đoàn tụ
Ðề: Nhờ các mẹ chung tay tìm cháu mình bị lạc câu chuyện này mình cũng đã nhìn thấy trên báo hôm nay mới đọc thật cảm động về tình cha con. Chúc cho người cha này sớm tìm được con gái yêu của mình .
Ðề: Nhờ các mẹ chung tay tìm cháu mình bị lạc Đọc bài này mà mình thấy nghẹn ngào. Tình thương con là vô bờ bến. Chúc gia đình nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng sớm được đoàn tụ!
Ðề: Nhờ các mẹ chung tay tìm cháu mình bị lạc Mong sao gia đình chú ấy sớm đoàn tụ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nhờ các mẹ chung tay tìm cháu mình bị lạc ôi cảm động quá, e đọc mà rơi cả nước mắt, chúc gia đình sớm dc đoàn tụ
Ðề: Nhờ các mẹ chung tay tìm cháu mình bị lạc đọc bài mà thấy cảm động quá,chỉ mong cho gia đình được sớm đoàn tụ thôi
Ðề: Nhờ các mẹ chung tay tìm cháu mình bị lạc cô gái ấy thật xinh xắn, chúc cho gia đình nhà thơ sớm đoàn tụ
Ðề: Nhờ các mẹ chung tay tìm cháu mình bị lạc Gia đình cũng tìm kiếm mười mấy năm qua rồi mẹ cháu ạ. Cũng dùng tất cả các yếu tố về tâm linh có thể rồi. Ở đâu cũng nói rằng cháu còn sống và sẽ về nên đại gia đình nhà mình ai cũng luôn giữ hi vọng.
Ðề: Nhờ các mẹ chung tay tìm cháu mình bị lạc Ông trời ko phụ ai có lòng bao giờ đâu. Mình tin gia đình bác ấy sẽ sớm có ngày đoàn tụ thôi!
Ðề: Nhờ các mẹ chung tay tìm cháu mình bị lạc Cứ hy vọng đi bạn ah, có rất nhiều trường hợp đã tìm lại được người thân sau hàng chục năm thất lạc cơ mà. Có thể bạn nhờ chương trình " Như chưa hề có cuộc chia ly" trên đài THVN xem sao. Vì chương trình này được phát trên rất nhiều nước nên hy vọng rằng có thể cháu bạn sẽ xem và biết người thân đang ngày đêm mong mỏi tìm lại mình
Ðề: Nhờ các mẹ chung tay tìm cháu mình bị lạc Bố cháu (tức anh con bác ruột mình) là người khá nổi tiếng nên anh cũng có quan hệ rộng, cũng nhờ đủ các kiểu rồi mẹ cháu ah. Giờ chắc chỉ biết nhờ vào ông Trời thui....
Ðề: Nhờ các mẹ chung tay tìm cháu mình bị lạc upppppppppp lên cho chị sớm tìm được người thân, xin cảm ơn