Việc này mình nghĩ mãi rồi mới post lên đây vì hôm nay quả là mình cảm thấy hết chịu nổi (giống như Vn hết chịu nổi TQ ấy). Đó là về cô em dâu tương lai của nhà mình. Mới dạm ngõ chưa ăn hỏi cả nhà ạ. Thế mà tự nhiên thế này này. Ngày thường lúc nào thích thì 2 đứa (nó và em trai chồng) gọi điện về nhà là 2 đứa về ăn cơm nhé, vậy là cơm nước ở nhà đã xong xuôi rồi lại phải chạy vòng ra chợ mua thêm đồ ăn, dù sao vẫn là đãi khách cơ mà. Ko bao giờ hỏi hay có ý là nhà có gì ăn rồi em sẽ mua thêm... Hết 1 cú điện thoại thì 6h hay 6h30 tối 2 đứa về và chỉ chơi, ko khi nào lượn qua bếp xem bác và các chị đang làm gì, hic, hôm nào MC ko có nhà thì về rồi kéo nhau lên phòng riêng gần ăn thì xuống. Có hôm mình đi họp về muộn thấy MC lúi húi 1m còn em ấy thì đang chơi với ng iu trên phòng. Măm xong lại ngồi chơi xơi nước ko dọn dẹp ko rửa bát gì luôn. Hôm nay mình cũng có việc đi vắng gần trưa về thì thấy MC chuẩn bị cơm nước hoành tráng hơn, hóa ra cô em dâu tương lai mang cả đống em họ nhà cô (6-7 đứa gì đó) sang nhà mình chơi, cho tụi nó đi chơi và sẽ ăn cơm trưa ở nhà mình. Vậy là MC và chị m lại nai lưng ra cơm nước còn em ý thì dẫn lũ em đi bơi đến tận 11h hơn mới về. Nghĩa là em ý cũng chả tham gia gì vào cái vụ nấu nướng để thết đãi em họ của em ấy cả. Đương nhiên ko nấu và cũng ko chi các mẹ nhé. Tự dưng nhà mình phải chi, rồi nắng nôi vào bếp để làm cơm cho một lũ tiểu yêu, bực ko chịu nổi. Ko hiểu đến lúc em ấy về làm dâu thì còn đến thế nào. Nhà c mình thì ăn chung tất cả ko ai ăn riêng, m cảm thấy rất bức xúc. MC mình thì lành, chiều con, con trai bảo sao nghe vậy nên cứ phục vụ suốt thôi. Sao em ấy ko cảm thấy phiền nhỉ??? Nói chung chuyện ở nhà c rất nhiều bức xúc mà k biết giải quyết thế nào, đây mới chỉ là chuyện 1. Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm cho mình lời khuyên.
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! Mẹ nó nên tâm sự với chồng và mẹ chồng để được tư vấn trước, có lẽ mẹ nó sẽ nhận được sự trợ giúp đáng kể đấy
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! Xem ra gặp phải nàng dâu tương lại ko biết điều rồi đây, hức
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! thế này thì khó rồi, nàng này chắc cũng thuộc dạng vô tâm và ... vô duyên
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! Tình hình này sẽ chẳng cải thiện được cô em dâu của mẹ nó đâu, vì nó là bản tính rồi,Những đứa như thế ý thức kém lắm và mn sẽ còn phải chứng kiến nhiều chuyện chướng tai gai mắt lắm.
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! mẹ chồng chị dễ tính thế. Nhưng MC & chị chồng chị còn không lên tiếng thì chị nói gì cũng khó lại mang tiếng ra. Có lẽ chị nên tâm sự với mc trước xem thế nào
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! Em thấy cái này có thể khắc phục đc. Ví dụ: - Chị đang nấu ăn mà cô bé đó đến chơi,ko làm gì cả ==> Gọi luôn cho bé đó vào bếp,bảo "c có việc gấp phải đi ra ngoài,em nấu hộ chị,c về bây h" ==> chị đi gội đầu ngoài hàng hoặc thích thì sang nhà hàng xóm chơi... 1 lúc sau thì hãy về.Mà chị đã mở mồm nhờ chẳng nhẽ nó từ chối? Cứ vài lần như thế cho nó biết tự khắc lần sau phải biết. - Bảo là ko biết nấu ăn áh? Chị càng có cớ bảo: " chỉ cho em biết các món ăn mà mọi ng thích ăn,2 chị em vừa nấu ăn vừa nói chuyện cho tình cảm ^^ " Em thấy cứ nhẹ nhàng vậy thì nó ko từ chối đc và mình cũng đỡ bực mình hihi
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! Một khi ý thức kém thì khó mà cải thiện lắm, nói chung chưa về nhà mình thì cũng khó mà lên tiếng lắm
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! Chuyện này tâm sự với chồng thôi mn ơi, ôm bức xúc vào ng làm gì cho mệt. em dâu nhà mình cũng vậy, mình đang bầu bí mà em ấy đến ăn cơm đúng giờ ăn cơm mới mom mem đến. nhưng giờ thì mình kệ, sau mình góp ý sau.
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! pó tay với cô em đấy, chết thật, dâu con càng ngày càng khôgn hiểu nổi
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! e thây c nên giải quyết như này này, chả v gì pải để trong lòng, cứ nói thẳng vì bạn ấy nếu có ý đã ko như vậy
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! Cùng là phụ nữ mà nhiều đứa sao vô duyên thế nhỉ? ............
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! nghe cũng thấy bực rồi, cô này chắc sau mà về thì mc với c lại khổ đây. cái này pải họp gđ gấp.
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! Uầy, nghe cũng thấy chướng tai gai mắt rồi @@! mà ko thể hiểu sao em trai ck chị lại có thể chấp nhận nhỉ? Như em, có bà mẹ vợ tương lai dù rất là dễ dãi, nhà làm ruộng nhưng về nhà cũng ko bắt ra ruộng làm cùng, thì ít ra ở nhà cũng lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa... Mà có lẽ chuyện này phải dằn mặt cô em dâu tương lai ấy ngay từ đầu thì mới ổn chị ạ. Mấy mẹ con chị phải ngồi lại với nhau để cùng thống nhất "xử lý" cô con dâu này thôi. Em đồng ý vs ý kiến của mẹ NgaBeauty ý, là cứ phải giao việc cho làm quen dần. Mà dù mình hiền cũng phải giả ác cho biết tay, chứ ko thể để như thế được. Nếu cô ta thay đổi thì không sao, còn nếu ko chịu thay đổi thì sớm muộn cũng sẽ chán khi mẹ con nhà chị "tỏ thái độ" với cô ta thôi, mà gái như thế này, chán là sẽ phải bỏ thôi
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! MC chị cũng dễ tính ah? Có cô em dâu tương lai thế này đúng là lộn tiết phải tìm cách đối phó thui!
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! cái này bạn phải nói và giải thích với mc dù gì cũng là con dâu tương lai chỉ biết ăn không biết không làm lười thối ....... không vào tay mình mình cho nhịn cả lũ luôn mc thì mình cũng phải giải thích cho gia trò mà về bảo với con giai yêu quý của bà chứ chưa lấy đã thế lấy về rồi chắc nó ngồi trên bàn thờ luôn
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! Sau này cưới, nhà đấy có ở cùng nhà với bố mẹ chồng và nhà chị không chị?
Ðề: Nhờ các mẹ làm chị Thanh Tâm giúp mình! Lấy về là ăn chung và ở chung chứ mẹ nó ko thì mình cũng kệ. MC mình thì lành quá có khi tức cũng ko dám nói, lạ chiều con trai miễn là con trai vui thôi. Chị c cũng thế, chả ai nói chả lẽ m lại nói, cơ bản là em ấy chưa về hẳn nhà m. Híc, bảo là gọi vào giao việc nhưng mà đến giờ ăn mới đến cơ. Có hôm m với chị c rửa bát thì em ấy đứng buôn, anh rể m nói mát là làm gì mà lắm ng rửa bát thế 1 đứa vào pha chè đi, em ấy bảo em ko biết pha chè. M đang dở tay chẳng lẽ lại đứng lên thôi đành rửa nốt rồi pha chè, he he. Lần sau chắc m quyết định ko rửa bát nhỉ các mẹ?