Mình năm nay 35 tuổi. Ly hôn cách đây 6 năm vì bị phản bội, bạo lực thể xác và tinh thần; rượu chè và ma túy của chồng cũ. Khi ly hôn mình ra đi 2 bàn tay trắng theo đúng nghĩa. Mình muốn giải thoát càng nhanh càng tốt nên ko tranh chấp tài sane. Mặc dù ngôi nhà cũ là hơn 1 nửa là tiền của mình và gia đình mình. Mình chỉ xin được nuôi 2 con trai lúc ấy mới có 2 và 6 tuổi. Nhưng toà lại chia đôi cháu nhỏ cho mẹ nuôi còn còn cháu lớn giao bố nó. Suôt 5 năm bố ko nuôi con mà giao cho ông bà nội nuôi, ko chu cấp và cũng k ở cùng để chăm sóc do k có cv làm. Con ở ông bà nội mình cũng vẫn chu cấp cho con ăn học. Hết cấp 1 bố và ông bà nội gọi điện bảo cho mình nuôi thằng bé. Trong 1 năm đấy cũng k chu cấp đc đồng nào cho con. Yên ổn đc 1 năm thì tự dưng cách đây 1 tháng bố nó gọi điện cho con bảo nó phải đi về. Cháu nó ko muốn nên từ chối thì bị bố nó doạ, chửi bới rất thậm tệ. Gần 1 năm trc bố nó đi bia rượu về trên đường gặp tai nạn bị chấn thương sọ não. Công an họ ko liên lạc đc với ng nhà. Họ lần theo địa chỉ của mình thông báo. Giữa đêm hôm mình phải bỏ con ở nhà để đi cứu nó. Mình phải ngồi trông nó và chuyển nó qua Việt Đức cấp cứu. Ngẫm Ngẫm tưởng con ngta sau khi thập tử nhất sinh sẽ biết ơn ng cứu mình nhưng k các mẹ ạ. Bjo nó suốt ngày đe doạ.mẹ con mình. Doạ đánh, doạ giết. Bjo mẹ con mình sống trong sợ hãi, lo âu vì biết đâu nó thần kinh nó làm thật. Mình đã báo công an về hành vi của nó. Sau 1 thời gian suy nghĩ hnay mình ra toà xin thay đổi quyền nuôi con. Mình ly hôn ơt toà án quận Thanh Xuân nên bjo cũng vẫn ra đây làm. 7 năm ly hôn cũng vẫn chưa yên nổi. Bố mẹ nào là luật sư hay quen biết ai ở toà ko ạ? Giúp mẹ con mình với. Mình bế tắc quá