Cảm ơn các mẹ đã tư vấn, em đã bàn với ck là số tiền đó sẽ gửi tiết kiệm 6 tháng 1, để lại 10 triệu để đề phòng có việc cần tiêu. Thực sự ck em cũng k vui và bảo em tự nói với ông bà. Em nghĩ ck em k muốn mất lòng ông bà hoặc nghĩ em k tin ông bà nên làm vậy. Nhưng thôi dù sao em cũng nghĩ tiền của mình thì mình giữ, chẳng may khi cần thì khó hỏi. Em quyết tâm nói chuyện với bố mẹ ck em. Các mẹ cho em chút động lục đi ạ. Mấy hôm thấy ông bà cứ ý tứ hỏi ck em mà em chưa can đảm để nói ra.
Ck em khai hết em cũng nghĩ k phải dấu, nếu k để đc đồng nào chắc gì ông bà tin và còn mắng là hoang phí k biết giữ tiền tiêu sạch đó.
Hi nhà em có tí đó thôi bác bảo em đầu tư lô đề thì con em ra gầm cầu ở mất. Giờ đê điều họ cũng cấm dựng trại rồi
Em cũng dự định bảo bố mẹ ck là đang gửi số tiền đó trong ngân hàng giờ mà rút ra thì mất hết lãi, mà em đang lo bố mẹ ck em hỏi đến bao giờ hết hạn thì rút ra mua vàng gửi bố mẹ thì em lại k biết nói gì. Em cũng non gan, k khéo ăn nói. Các mom giúp em với.
Bạn ko cần phải nói. Cái này là tiền của 2 vợ ck bạn, bạn tính toán như thế nào cho hợp lý, thì 2 vợ ck nói chuyện với nhau. Rồi ck bạn sẽ là người nói chuyện với bme bạn. Chứ bạn chỉ làm dâu, nói nhiều làm gì.
Nhưng ck em nhất quyết k nói, bảo em muốn sao tự nói với bm em nghĩ chắc ck em nghĩ em k tin bố mẹ anh ấy nên nói với em như kiểu k thích. Em thì cũng k phải người kiếm ra tiền, ck em là chính giờ lại ở nhà nuôi con, cũng k biết có phải vì vậy mà nhà ck em nghĩ số tiền đó của ck em kiếm ra thì k muốn em giữ
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh thật, người ta nói "sướng khổ do ck", nếu ck bạn hiểu và thương bạn thì chắc chắn là cũng đã nghe bạn rồi. Số tiền đó bạn cứ gửi ngân hàng, rồi nc thẳng với bme ck là cái đó con để tiết kiệm và đang tính lãi. Với nhà con cũng ko làm phải là khi nào cũng có tiền. Nên việc xoay tiền cũng khó - cái nữa là việc để vàng thì để ở nhà ko an toàn, còn ko kể rủi ro nọ kia. Vợ ck con cóp nhặt rồi cũng sẽ có hướng phát triển Nếu như ck bạn đã đẩy cho bạn, thì bạn cũng phải nói thẳng. Mất lòng trước, được lòng sau. Cái tiền tiết kiệm bạn cũng chẳng đc lo cho bản thân bạn. Mà phải lo cho con cái, gia đình. Kể cả bạn hay ck bạn là người kiếm ra tiền đi chăng nữa. Nhưng khi đã về chung 1 nhà, tiền là của chung và ko phải của ai hết.
Cảm ơn mom đã hướng dẫn em, em sẽ học cách của mom để nói chuyện với bố mẹ, chắc cũng phải nói trước với ck ý mình định nói để nhờ ck ủng hộ. Sợ lúc đó mà có sao em k muốn vợ ck lại k đồng lòng. Cảm ơn mom rất nhiều
mình thì không có chuyện đấy đâu nhé, tự cất hoặc đưa bố mẹ mình thôi, được cái ck cũng thoáng chả quan tâm mấy cái đấy