Phần 1: Mẹ chờ tin con Này chàng trai, Ơi cô gái của mẹ Con ở chốn nào, sao tìm mãi chưa qua Con đến với mẹ vào một ngày cảm giác rất lạ Rồi con chợt đi, để lại mẹ, cơn biệt ly chả bao giờ mẹ mong cả Chỉ còn hàng lệ, ướt đẫm, chỉ mong như giấc mơ xa lạ Mà thực tại lấy con đi, khi mẹ chưa nghe đc nhịp đập Gạt nước mắt, mẹ gửi con về với ông trời Con có chơi, thì cũng sớm về cùng mẹ nhé Khắc khoải đợi chờ, nỗi mong nhớ không thể nào nguôi nhẹ Mẹ nén lòng, chờ đợi tin con Sáu tháng xa con, mẹ đếm dài từng phút Đủ rồi nha bé, từng chút về bên mẹ nghe chưa Nào nhóc cưng, gửi dấu hiệu thật nhẹ Để niềm vui ba mẹ tròn đầy Ba phấn đấu, đây mẹ kiên cường chờ đợi Lâu quá rồi, chịu không nổi con ơi Em ngẫu hứng viết đôi dòng thơ tâm sự (lộn xộn và không theo vần nào cả...) cuối năm 2015, vợ chồng em chết lặng khi bác sĩ thông báo bé con trong bụng bị lưu, khi con vừa tròn 9 tuần, ko tim, ko phôi thai...chỉ có một túi ối... 2vc em quyết tâm mặc kệ, vẫn kiên quyết chờ đợi thêm, 1 tuần em nằm tại giường, ko cử động, uống thuốc, bà nội bà ngoại ra trông, chồng chăm lo cơm nước, lau rửa chải đầu cho vợ...vì vợ chồng em đọc được thông tin có thể bé sẽ có phôi và tim thai muộn...nhưng thực tại phũ phàng lắm khi vào ngày 24/11 con chính thức rời xa vợ chồng em, em phải làm thủ thuật...Đành gửi con lại với ông trời, để ông chăm lo và hoàn thiện con nhất. Đến nay cũng đã gần 6 tháng kể từ ngày đau buồn ấy, đi ra đường thấy bà bầu là em thèm, thấy em bé là em cũng thèm, cứ nhìn mãi...cảm giác lên cơn nghiện con các mẹ ạ . Nhưng chu kỳ kinh sau làm thủ thuật bị rối loạn, em đang phải uống thuốc điều hòa, cũng hơn 10 ngày rồi. Cầu mong mọi chuyện an lành, suôn sẻ vợ chồng em bắt đầu phấn đấu để trời thương đưa con trở về. Cầu mong con mau về sớm với ba mẹ nhé mạnh mẽ, kiêng cường và khỏe mạnh con nhé, thiên thần bé nhỏ của ba mẹ! Cảm xúc một ngày thấy nhớ con và tràn đầy quyết tâm, lên tinh thần đón con quay trở lại. Các mẹ ủn mông để con sớm quay về với gia đình em nhé. Em cám ơn các mẹ nhiều ạ
Mình cũng bị sẩy 1 lần cũng buồn lắm nhưng giờ mình đang bầu 7 tháng 1 hot boy mình mừng lắm chúc mn mau có bé nhé cố lên cố lên
Mong mn sớm có tin vui, ổn định tinh thần và sk lại để chào đón những điều tốt đẹp đang chờ mn phía trc nhé. Em bé vẫn sẽ dõi theo và phù hộ cho cả gd
Thời gian trôi đi, giờ con trai của mẹ sắp được tròn 4 tuổi, con đã lớn hơn, hiểu biết hơn nhưng cũng ngày càng bướng bỉnh và khó bảo, con hay ăn vạ và thích làm theo ý của mình. Mẹ từng đọc được ở đâu đó “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương” là cách dạy con tốt nhất. Với con, có lẽ mẹ đã chưa đủ “tàn nhẫn” trong quá trình dạy bảo. Mẹ tự hứa sẽ nghiêm khắc với con nhiều hơn nữa và cũng sẽ yêu thương con hơn để có thể làm giảm bớt tính bướng bỉnh của con.
Chia sẻ cùng bạn. Em gái cùng cơ quan mình cũng bị thai lưu. Lúc đó khóc ghê lắm. Cả nhà buồn. Nhưng giờ đã sinh một bé rất xinh xắn và khỏe mạnh rồi. Cũng nhờ một chuyên gia rất "mát tay". Mình cũng đang theo và rất tin tưởng. Chúc bạn sớm có tin vui
Em cám ơn các Mẹ nhiều lắm, VC em cũng đang theo 1 thầy thuốc, mong là thầy mát tay ạ, tháng này vc em cũng đang ăn uống tẩm bổ Ck thì sữa ong chúa, hàu, ngao, bò, giá, hạt bí đỏ, chuối... Vợ thì sữa đậu nành, hạt đậu nành rang, tim trần hoa chuối,... Đủ các Món, tất cả là vì con yêu thôi ạ Mog các Mom cũng sẽ đón nhiều gà con năm nay nha, cùng báo tin vui các MOm nhé
9m hay 9w thế mn :| Hic hic, Em từ hôm làm thủ thuận đến nay cũng đã hơn 6 tháng rồi mn ạ, VC em cũng đang quyết tâm lại rồi, mẹ nói tự tin lên nhé, đừng để lâu quá ạ
Mn ơi 9 tháng mn ah, hihi, mình thì đợt này thoải mái , vô tư nhưng vẫn sợ lắm. Hehe, với lại ckk mình chưa ổn nên mình nghĩ đó cũng là lý do bị lưu vì thế mình chờ ckk ổn định rồi mình mới thả. 6 tháng thì cũng thả dc rồi theo chỉ định của bs nhưng mn thả thì chú ý nhé.
các mẹ chuẩn bị đón thành viên mới của gia đình về thì nhớ mua cái BH thai sản cho đỡ chi phí nhé ^^ chúc các mẹ được như ý
các mẹ chuẩn bị đón thành viên mới của gia đình về thì nhớ mua cái BH thai sản cho đỡ chi phí nhé ^^ chúc các mẹ được như ý. cố lên mẹ nó nhé, con sẽ sớm về với mẹ nó thôi