Cần giúp: Nhờ Giới Thiệu Người Quen Ở Bệnh Viện 103

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi huongcao611, 29/5/2013.

  1. huongcao611

    huongcao611 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ thông thái ơi, có ai mổ đẻ ở 103 không vậy? chả là e sắp sinh rồi, đag tuần 37 muốn mổ đẻ ở 103 các mẹ ạ. hôm nay e đi làm hồ sơ rồi nhưng họ chỉ làm các xét nghiệm cơ bản và hẹn khi nào chuyển dạ mới vào viện sinh chứ không cho đăng ký đẻ mổ trước. họ bảo khi nào không đẻ được mới cho mổ cơ.. Em muốn chọn ngày để đẻ mổ chứ không muốn sinh thường thì phải làm sao, mẹ nào biết mách em với......Mẹ nào có người quen giới thiệu giùm em để đựoc đẻ mổ thì càng tốt. thanks các mẹ.....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huongcao611
    Đang tải...


  2. phamhue.ttqd

    phamhue.ttqd dịch vụ xe 4-7 giá rẻ-tốt

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,810
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: help me.....

    mẹ nó có quen bác sĩ nào ở đấy thì nói chuyện trình bày nguyện vọng đi.chứ mẹ nó làm các xét nghiệm cơ bạn chính là hồ sơ đẻ rồi đấy. đến ngày đẻ chỉ cần mang theo các xét nghiệm là đẻ thôi, các xét nghiệm kia chính là hồ sơ rồi. chúc mẹ nó mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông...
     
  3. huongcao611

    huongcao611 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: help me.....

    thanks mẹ nó! khổ nỗi e chat quen ai mà nhờ ý....thế mới chán! hi vọng lên đây có mẹ nào quen hepl mình với......
     
  4. vietbee01

    vietbee01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: help me.....

    CHAO B! B. da lam xet nghjem roi la dk sinh roi do b, neu b muon sinh mo thj nen gap truc tjep bs trog khoa San y nha va nc thang voi Bs thj ng ta se nhan luon k phai gjay to j ka, thj khj b muon mo chu dog thj Bs se xep lich cho B! Chuc hai me con khoe manh nhe, sinh xog kan cham soc thj tham khao ben m nhe .!!! THÂN!!!!
     
  5. huongcao611

    huongcao611 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: help me.....

    hic hic....mình có nhờ người quen hỏi trự tiếp bác sỹ hộ rồi nhưng họ bảo phải theo dõi nếu không đẻ được thì mới cho mổ bạn ạ....hự hự
     
  6. Lethanh1985

    Lethanh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    2,998
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: help me.....

    Cái này thì đúng rùi ng ta theo dõi xem ntn? Nếu o thường thì mổ thui
     
  7. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: help me.....

    Copy kinh nghiệm của me cu duc ah

    Chào các mẹ trên diễn đàn LCM, mình vừa trải qua cuộc vượt cạn được tròn 10 ngày, hôm nay thấy khỏe hơn và con nó đang ngủ nên tranh thủ viết 1 bài gửi các mẹ trên diễn đàn cuộc vượt cạn vừa rồi của mình.

    Kinh nghiệm của các mẹ khi đi đăng kí trước sinh ở bệnh viện 103 là:
    Sáng đến viện lấy số ở tầng 1 có khu dành cho BHYT và bệnh nhân thường thì các mẹ vào lấy số rồi lên tầng 2 phòng 207 chờ khám và xin giấy để đi xét nghiệm. Các mẹ đừng ngồi chờ ở ngoài và xếp giấy như các bệnh nhân thường vì như thế mất rất nhiều thời gian, các mẹ đứng ở chỗ cửa sổ lúc nhập giấy tờ mình nhớ ko nhầm cô ý tên Hằng và nói với cô ấy rằng cho cháu xin giấy đi xét nghiệm trước sinh để đăng kí sinh ko 2 mẹ con lại chờ xét nghiệm máu thì đói quá. Như thế bạn sẽ có các giấy tờ cần thiết để đi xét nghiệm

    Ngày 23/11/2013 mình thấy có hiện tượng nhâm nhẩm đau bụng từ lúc 1h sáng, nhưng bảo bố nó đưa đi bố nó bảo bao giờ đau hơn thì đi, bố nó động viên mình thôi cố ngủ đi mai còn có sức mà đẻ. Mình đánh đồng thiếp một phát đến 7h sáng mới dậy, cho thằng lớn đi học xong xuôi 8h 2 vợ chồng mới đưa nhau vào viện. Làm thủ tục như lúc đầu lên khám bs bảo mở được 3 phân rồi vào nhập viện luôn. Đóng tiền nộp vào viện là 1tr500 sau đó đi lấy tư trang vào viện.

    Gần trưa mới xong xuôi, nhưng cơn đau vẫn thế, mình ko thấy đau hơn mặc dù rất chịu khó đi lại và vê đầu ngực như bs bảo. Bs ở bệnh viện này cực kì hòa nhã, thỉnh thoảng lại hỏi thăm tình hình xem thế nào. Mình nằm phòng bình thường, nhưng phòng rất sạch sẽ , 1 phòng có 4 giường, giá là 60k/ ngày. Đến đêm vào khám lúc 11h30 mới mở được 5 phân, mình vẫn ăn bình thường. BS Thúy bảo 3h sáng vào khám tiếp. Đêm hôm đó là ca trực của bs Trung - Trưởng khoa sản BV 103 và 2 nữ hộ sinh là HS Thúy và HS Thanh Thủy, tất cả các BS và nữ HS đều tích cực động viên mình cố lên nhé, con hơi to đấy cả 2 mẹ con cùng cố gắng nhé. Mà mình tiền sử còn bị bệnh Basedown ( bướu cổ ) nữa chứ. Nên cũng hơi lo. Đến 3h5' Hộ sinh Thúy gọi mình vào khám bảo mở được 7 phân rồi cho chọc ối và tiêm kích thích cơn đau vì mình ko có cơn đau chuyển dạ. Sau khi chọc ối và tiêm xong mình được cho đóng bỉm và đứng thẳng người để bé thúc xuống, các cơn đau dồn dập khoảng 1h20' sau mình hạ sinh em bé vào lúc 4h20' sáng ngày 24/11. Sau khi sinh em bé xong bác sĩ khâu cho mình và cho chồng mình bế vợ về và em bé cũng được đưa về với mẹ luôn. Đến chiều ngày hôm đó BS Trung - người đỡ đẻ cho mình báo nếu con ỉa phân xu, tiểu tiện bình thường và mẹ cũng đi tiểu được là có thể về được. Ngay chiều hôm đó lúc 5h cùng ngày mình và em bé được làm thủ tục xuất viện về nhà. Nhà mình cách viện khoảng 3,5km nên mình xin về luôn cho tiện việc chăm sóc. ông xã nhà mình làm phong bì cảm ơn cả kip trực là 1tr đồng. Theo mình biết đẻ thường cảm ơn 1tr còn đẻ mổ là 2tr. Tiền viện phí của mình là 367,000 đồng. Tổng cộng là 1tr367 000. Bs rất nhiệt tình và thân thiện chứ ko như trên BV phụ sản HN. Đứa đầu mình sinh ở đó. Mình viết bài này comment cho các mẹ nào gần khu vực viện 103 vào để sinh ở đó nhé.

    Cảm ơn các mẹ đã đọc
     

Chia sẻ trang này