Hôm nọ có một anh gọi cho em bảo là nhờ em lập giúp anh í cái nick trên LCM. Tự dưng anh ấy gọi cho em hỏi anh nhờ em tí việc được không, e cũng lúng ta lúng túng không nghĩ người lạ chưa quen chưa biết thậm chí còn không thèm tự giới thiệu đã hỏi nhờ mình việc ấy. Sau thì em bớt ngạc nhiên mới hỏi lại là sao anh không lập được ah, thì anh ấy bảo anh ấy không lập được mới phải nhờ em. Sau một hồi em từ chối và cố hỏi xem anh ta là ai và có quen biết gì mình không mà anh ta vẫn nhất định chỉ nói đi nói lại, giọng hết sức ngọt ngào là nhờ em lập giúp anh nick LCM thì em bảo thẳng là em không quen biết gì anh cả và em từ chối làm việc đó. Em đã trả lời thẳng thừng đến mức không thể thẳng hơn được nữa thế rồi mà anh ấy vẫn cố kèo nèo nhờ vả. Đến mức em tin rằng không thể nào đợi anh ta tự từ bỏ ý định kỳ lạ ấy đi mà phải chủ động chào anh ta và cúp máy luôn. Nghĩ lại em mới thấy nếu anh ta mà giới thiệu, rồi bảo là quen mình hoặc ai đó quen mình giới thiệu cho để nhờ thì có khi em làm thật. Chỉ tại anh này nhất định không chịu nói mình là ai, lý do không rõ ràng,... mà em thì rất ghét đàn ông cứ thích úp úp mở mở, nhờ một chuyện là lạ mà lại chẳng có tí lý do xác đáng nên em mới thôi hẳn. Em đến giờ vẫn không biết lý do của anh ta là gì các mẹ ạh. Mà hình như hồi ấy do ngạc nhiên quá, và cũng rảnh (^^) nữa nên em có lưu lại số gọi đến, search thì ra kết quả là anh ấy bán giày (?!) Việc này là thế nào các mẹ nhỉ? Và nếu như bạn bè, người quen mình nhờ thật thì mình cũng không được tạo hộ nick khác phải không ạh?
Ðề: Nhờ lập nick LCM Oái oăm mẹ nó nhỉ? Mà mình vẫn không hiểu dụng ý của cha này là gì? Mình tưởng xin hoặc mua nick (cái này mình đã gặp rồi) thì còn hiểu được. Đằng này lại nhờ lập nick trong khi hắn thừa sức tự làm được. Chắc có tình ý gì với mẹ cháu cũng nên í ạ
Ðề: Nhờ lập nick LCM hihi, em cũng đoán mò vài lý do nhưng mà lý do này thì không đâu chị ơi. Hahaha, nếu mà lý do ấy thì anh này đúng là kỳ lạ vô đối ấy nhỉ.
Ðề: Nhờ lập nick LCM chắc anh ta muốn làm quen vơí bạn rồi. Hjhj. Ko bít có mối tình nào qua lamchame ko ta? Nhưng mà cái ông này kì cục thật đâý.
Ðề: Nhờ lập nick LCM hơ, làm quen mà tớ hỏi thế nào cũng nhất định không chịu giới thiệu ah, chỉ quan tâm mỗi LCM thôi
Ðề: Nhờ lập nick LCM hihi, em chẳng dám chị ơi. Mà thiệt tình em nghĩ là vì lý do nào đó không phải do làm quen đâu chị ạh. Mà nếu có mối tình nào từ LCM thì hay thật chị ha. ơ nhưng mà em thấy trên LCM cũng có nhiều bà mối lắm chị ah. Hỏi các bà ấy có khi ra chị nhỉ
Ðề: Nhờ lập nick LCM ơ có nhìu mối tình qua mạng mà e ơi. Nhưng mà cái anh này lạ thiệt. P/s: ava cua e hấp dẫn wá c ần tượng mãi
Ðề: Nhờ lập nick LCM Em thì "cảnh giác cao độ" nên nghĩ việc này theo chiều hướng xấu. Khi lập nick hộ thì cần nhiều thông tin cá nhân của mẹ nó...mà cái gì liên quan đến thông tin cá nhân cũng đều phải cẩn thận đúng không ạ?
Ðề: Nhờ lập nick LCM hí hí. mấy lão rỗi hơi, thích làm quen thì nói thẳng ra, vòng vo bực mình chị nhể
Ðề: Nhờ lập nick LCM Chị Trang xinh quá mà hehe. Chị hãy cẩn thận mọi hành động từ trên mạng internet 99% những thứ không rõ ràng thì tuyệt mật " cắt duyên âm " ngay
Ðề: Nhờ lập nick LCM em là em nghĩ giống chị nè. Mà lập nick xong rồi mod check thấy mình làm 2 cái nick, tình ngay lý gian, mod xóa béng luôn thì chít