Sáng nay mình có nhận được 1 tin nhắn từ số điện thoại: 01659690438. Nội dung như sau: 01659690438: Đang làm gì vậy? Rảnh không? Thủy nè. Giúp Thủy chút việc được không? Biết ngay là lừa đảo nên mình đã nhắn lại. Mình: Uh, cũng rảnh thôi. Có việc gì thế? 01659690438: Uhm, nạp hộ Thủy cái thẻ ĐT cái. Hôm sau gặp Thủy trả. Mình: Uh, thế thẻ nào? Nạp 500k nhé? 01659690438: Uh. Cám ơn nha Cứ ngồi đấy mà đợi đi ah. Toàn bọn lừa đảo. Trước đây 1 tháng mình cũng nhận được tin nhắn kiểu như thế này rồi nên tỉnh lắm. Vậy các mẹ cứ thấy số điện thoại lạ nào (thường là số có 11 chữ số ý) thì nên cảnh giác nhé. Hôm về bà ngoại thấy điện thoại của ông ngoại cũng có tin nhắn như thế nhưng may là ông ngoại cũng chả biết đọc tin nhắn nên chưa bị lừa chứ mấy cụ hay cả tin, dễ bị lừa lắm ah.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. đúng là xã hội bây giơnhiuf kiểu lừa đảo quá,up lên cho các mẹ cảnh giác
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. eo, hôm nọ mjh cũng nhận được tin nhắn y như vậy, dạo này lừa đảo nhiều quá.............
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. uhm em cũng nghe mấy bạn nói về kiểu này. Cả trên yahoo cũng bị luôn!
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Mình bị mấy lần tin nhắn thế, biết lừa đảo ko thèm nhắn lại, có 1 lần nhắn lại là "mày muốn tao báo công an ko?" haha
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Mình cũng nhận được tin nhắn giống y như thế đấy. số điện thoại đấy luôn. Nhưng may hôm đấy mình mới mổ chân nên gọi luôn cho cô bạn thân tên Thúy bảo ko mua đc (vì mình vẫn tưởng là bạn mình nhờ thật). Ai dè nó bảo là "ko phải Thúy nhờ đâu" => thế mà mình vẫn nghĩ là họ nhắn nhầm, còn nhiệt tình reply lại nữa chứ. Nghĩ lại mà thấy mình cả tin thật. Bẵng đi mấy tuần mình lại nhận được 1 tin nhắn y như thế. Biết ngay là lừa đảo, không biết có bao nhiêu người bị lừa rồi nhỉ? ... Các mẹ cẩn thận không bị lừa nhé.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Ôi cái này nhiều người bị lừa lắm. Trước em cũng bị lừa trên yahoo nhưng may mà em tỉnh táo vì bạn em ko bao giờ ăn nói kiểu ấy cả.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Mình cũng 2 lần nhân được tin nhắn kiểu vậy rồi, nó còn cẩn thận dặn là đừng gọi lại vì nó đang ko nghe máy được, chắc nó nghĩ là có nhiều người cả tin lắm mà . Mình cũng chả buồn nhắn tin lại làm gì cho tốn công. Các mẹ cẩn thận với cả trên yahoo messenger và email cũng lừa kiểu vậy đấy. Một chị ở công ty mình thì bị lấy cắp password rồi nó đăng nhâp vào hòm mail của chi í để gửi lung tung cho những người khác cũng với mục đích nạp thẻ. Còn một chị bạn hàng xóm thì bị ăn cắp mật khẩu YM rồi nó chat lung tung với mọi nguoi trong address list, may mà phát hiện kịp thời vì bạn của chi í cẩn thận gọi điện lại vào số của chị í để confirm trước khi mua thẻ nên chưa ai bị lừa cả.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Hm trước bố mình cũng nhận dc 1 tin nhắn dịch vủa của Viettel rằng đã đc bắn 50k từ số ĐT : 09.... "ko nhớ" bố bảo: sao nó bắn mà ko thấy tiền về máy nhi? 1 lát sau: số điện thoại đó nhắn lại: " anh/chị ơi! em vừa bắn nhầm 50k vào máy của anh/chị, anh/chị cho em xin lại đc ko?" Tớ đoán luôn là bọn lừa đảo: rồi chúng nó sẽ bảo mình bắn lại cho nó 50k là mất tiền ngay.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Hôm trước mình cũng nhận đc tn hệt như thế này. Biết là lừa vì mình có quen ai tên Thủy đâu Mình hỏi lại Thủy nào thế? mình quen mấy Thủy liền. Thế là tịt ko thấy nt lại nữa
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. ối chị ơi, em cũng bị lừa như vậy với nội dung là: "Chi ah! Em Thuy day, gio em dung so nay, chi nap cho em cai the, em dang ban. Hom sau em ban tra chi tien ". Hix, ngớ người ra, mình có quen em Thuy nào đâu cơ chứ.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Ối, chồng mình cũng nhận được tin nhắn y như thế này luôn ấy, nhắn không dấu : " Dang làm gi vay, ranh khong ? Thuy day, giup to chut viec duoc khong ?" và nhờ nạp tiền. Chồng mình cũng có 1 người bạn tên Thùy, tưởng bạn nên gọi lại nhưng nó ko nghe máy. Bọn mình trêu, nhắn lại ok, bảo gửi mã số thẻ cào 200k rồi đấy, nó nhắn đi nhắn lại mấy lần là sao ko thấy đâu hết ? Mấy hôm sau mình gọi lại số này thì ko liên lạc được, để hôm nào mình tìm lại số trong máy xã mình rồi public lên cho bà con luôn, số có 11 chữ số. Mọi người nhớ cẩn thận nhé !
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. úi giời may cho em thế, hôm trước em nhận được tin nhắn này 2 lần thì 2 lần đều bận nên cũng chẳng gọi lại hỏi xem có việc gì, cứ nghĩ bạn mình nhưng ko phải số mình lưu nên bụng bảo dạ là chắc họ nhầm số, cũng vâqnx áy náy chưa hỏi xem có phải bạn mình ko. May quá hôm nay đọc được topic của mẹ nó để cảnh giác. Cuộc sống đã quá bận rộn và mệt mỏi rồi, lại phải canh chừng nhiều thứ thế này.............................hic khổ thật!
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. mình cũng đã bị TH tương tự như bạn. Hehe. đầu tiên tưởng bạn mình thật cơ, sau đó mình gọi lại thì k nghe máy, mình k chơi trò nhắn tin, gọi trực tiếp cơ, K thấy bắt máy, mình thấy hơi lạ nên sau mình nhắn tin để ktra, thì mới biết là các bạn ý chơi trò lừa bịp với mình. Tính đến thời điểm này mình đã có ít nhất 3 lần được các bạn ý nhắn tin đến xin tiền kiểu đó.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. trước đây bạn em còn bị ăn cắp nick yahoo rồi chúng nó vào danh sách bạn bè rủ rê kiếm tiền bằng cách show hàng nữa cơ các mẹ ạ. các mẹ cẩn thận nhé, đừng remember password ở máy tính nhé. còn 1 trường hợp nữa là bị móc trộm điện thoại, rồi chúng còn dùng luôn số điện thoại đấy để nhắn tin cho các số trong danh bạ nhờ nạp tiền. biết bao nhiêu người bị lừa đấy các mẹ ạ. haizz...
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. hu hu ha ha mình cũng bị y chang mẹ này mình cũng có bạn tên Thủy nên cứ tưởng bạn mình thật may lúc đó đang trên ô tô ko là mình đi mua luôn rồi đấy.
Ðề: Nhờ Mod 1 hôm, các mẹ cảnh giác với kiểu lừa đảo này nhé. Tớ bị lừa trên yahoo, hixx...nó ko bảo nạp hộ tiền, mà nó bảo là nó có người nhà bên nước ngoài, đang có 15 suất nạp 200k được 3 triệu, hixx.... nó bảo còn 2 suất nữa, thế là mình đi mua 2 thẻ 50k, 1 thẻ 100k về... Đọc mã số cho nó xong nó bảo đang chạy, sau 15' sau nó bảo chạy được 80% rồi nhưng giờ phải có thêm thẻ 200k nữa mới chạy nốt được 20% còn lại, mình nghi nghi gọi điện cho bà chị mình (là chủ nhân nick đang chat) thì hóa ra bà ý bị hack mất nick rồi, thật là điên máu... mình quay vào chửi xối xả, được 5 câu thì nó out mất và mất tích luôn...đúng là ko còn gì để nói...