cả công ty em hôm qua được 1 trận tào tháo đuổi kinh khủng quá, em nhắc các mẹ nếu có con nhỏ thì đừng cho ăn thạch và chân châu, nên mua về nhà nấu nướng cho con ăn thôi, em ko biết thạch đen được làm từ cái gì nhưng hôm qua sau khi cả công ty ăn vào thì bị đau bụng và đi ngoài. Cảnh báo để các mẹ biết vì mùa hè nóng nực món chè là món rất được ưa chuộng mà... hic hic. Đến giờ tay chân em vẫn còn bủn rủn hết cả đây ạ.
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) Thank mẹ nó, em thì toàn mua thạch về nhà tự làm, còn chè thì thích ăn cuối tuần nấu, được cái xã em k ham mấy đồ đó lắm nên cũng đỡ
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) có 1 bài báo TQ là nó đc làm từ giầy rách và quần áo rách đấy các mẹ ah, ghê quá đi, m đọc xg cạch lun, các mẹ vào đây đọc chi tiết nhé http://giaoduc.net.vn/NTD-thong-tha...he-che-tran-chau-thach-tu-giay-rach/143565.gd e k quảng cáo j đâu nên mod đừng xóa, để các mẹ đọc ah
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) ôi trời ơi, kinh khủng quá! mà sao lại làm từ 2 cái đó được nhỉ?
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) . Nếu được làm từ những thứ đó thì ko hiểu họ chế biến thế nào mà ra được nhỉ????Mẹ này có biết bài báo nào đăng ko?
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) các mẹ đừng đổ tại nguyên thạch với trân châu như thế... Nguyên cốc chè còn có rất nhiều nguyên liệu khác nữa: đường, bột sắn, và cả đá để cho vào chè cũng mất vệ sinh nữa cái này các mẹ khác chú ý, nếu nấu chè ăn tại nhà thì nên bỏ tủ lạnh cho mát đừng cho đá vào... vì bản thân đá lạnh (nhà làm) cho vào, các con ăn cũng bị lạnh bụng gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa Chúc các mẹ sáng suốt và công tâm !!!
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) tốt hơn mua nguyên liệu về nhà mà làm thạch thôi chị ạ..ăn ở ngoài không biết như thế nào..
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) eo, lại có cả giầy rách cơ ạ, em thích ăn lắm, nhất là thạch đen, nhưng lười làm, mà nhà em ít ăn nên lại nhịn
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) thì hôm qua cty tớ ăn chỉ có chè (nhà bếp tự nấu), đá thì làm ở cty bằng nước sạch, còn lại 2 sp là thạch và chân châu là mua ở ngoài, tất cả đều bị đi ngoài ra nước cả... ôi chao... chẳng biết thế nào mà lần.
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) hum trc m đọc trên 24h, nay tìm k thất, các mẹ đọc trên giaduc cũng đc nhé, rấy chi tiết đấy
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) thật á hả mẹ nó? khiếp ghê quá, thế thì cạch luôn từ giờ, em lại khoái ăn thạch đen mới chết chứ
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) em vừa tìm hiểu thêm là thạch đen được làm từ 1 loại bột + nước, đun lên rồi để nguội thế là thành thạch, mà loại bột này được nhập từ Trung Quốc về giá rất rẻ, thạch sau khi nấu chín chỉ có giá 15k/kg, kinh quá. cứ nghe đến Trung Quốc là sợ rồi.
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) theo e biết thì trân châu làm bằng nhựa non thì phải nên khá dai,nhưng mà ăn vào thì sẽ k tiêu hóa đc,nó lam bằng chất thải như vậy nên rẻ,dân mình hám lợi mua về,tự m lại hại con cháu thui
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) thạch đen thì các mẹ chịu khó ra siêu thị mua túi bột thạch về nấu có 10k/gói thôi ạ, đảm bảo sức khỏe. Em hôm qua ăn dưa hấu ( mẹ em đang cấm ăn vì bác gần nhà em mua dưa về bổ còn nguyên cái kim tiên trong đấy, nó tiêm đường hóa học đấy ạ), sáng nay đang đi chợ mà chân tay bủn rủn, em tưởng em ngất luôn ngoài chợ ý ạ, may mà chạy vào 1 cửa hàng gần đấy xử lý output, may mà vẫn sống,hix.
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) đúng là bây giờ ko biết nên ăn cái gì, vì có cái gì là ko có có độc đâu nhỉ? Tớ chỉ biết nói 1 câu duy nhất : trời cho sống lúc nào thì hay lúc ấy thôi, chứ toàn người hại người, nhà nhà hại nhà thì còn gì để mà nói với nhau nữa. hic hic.
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) e thấy hè ngta để chè rất hay bị thiu -từng ăn mấy chỗ thấy mùi ( e thính mũi lắm , ngửi là biết chả thèm ăn ) mà đấy là NN chính bị đau bụng chứ e nghĩ j do thạch vs chân châu đâu ạ . hoặc có thể mẹ nó mua 2 thứ ấy bị thiu thì cũng có thể ạ
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) hoi trc e o gan 1 nhà làm thạch đen, họ đun sôi kái rau j khô khô y,e ko bít có cho thêm bột j ko, rùi đổ ra từng xô bằng kim loại,sủi bọt lên ghê lắm. xong rùi để 1 loạt ra sân cho nguội, lấy lớp nilon úp ngược xuống là đc đống thạch to bằng cái chậu, cẩn thận thì lấy dao cắt lớp thạch xấu do sủi bọt đi. cho lên xe, đi giao hàng,một ngày họ làm cả trăm xô ý, đi giao 1 lượt nói chung là nhìn kinh lắm. nên ăn chè đỗ đen e chả bao giờ ăn thạch
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) Híc, mẹ nó nói thật á? huhu.....Nhưng mà việc mua bột thạch ở siêu thị liệu có đảm bảo không? Kể cả có thông tin cụ thể nhưng mình có biết nhãn hiệu nào nổi tiếng đâu?
Ðề: nhờ Mod 2 hôm để cảnh báo các mẹ ăn thạch và chân châu (có trong món chè yêu thích) thì đúng công đạo làm thạch là thế mà chị, bột thạch cộng nước rồi đun sôi