Dạ các mẹ, xưa nay chỉ có người bán lừa người mua bán hàng đểu rồi chạy chứ chả thấy người mua lừa nên em chủ quan. Có chị tự xưng là giảng viên đại học, còn miêu tả chi tiết chị có 2 con, không chồng, em giảm giá cho chị nhé. Em bảo chị 20 chồng hay 0 chồng là vc của chị, ok thì mua ko thì biến. Bà ấy bảo thôi dc, để chị 8tr. Em chán quá bảo thôi đến đi. Được 1 lúc thì bà ấy nhắn bận, hay mang ra cho bà ấy ở trường đại học bưu chính VT, em bảo em đi chơi đây, vs xa lắm em ko mang đâu, tối chị đến đi, e chưa về mẹ em có nhà cứ lấy mà check, không thích thì ko mua( ngu quá là ngu, lần sau chừa, may nó chưa vào nhà) Thế là chiều nó dẫn 2 con đến thật. Em chả nghi ngờ gì. Đầu đuôi là đến kim đồng, bảo chị đến nhà em xa quá,lại tìm địa chỉ loằng ngoằng, mỗi người chị nửa đường em vác lên kim đồng nhé. M bảo chị điên ah. Mua bán tại nhà, đấy là nguyên tắc. Không sau này bà biết ăn vạ ai? tôi tắt điện thoại phát là xong. Thế là bà ấy chịu khó vào tận khu nhà em, xong call em bảo lên nhà đi thì bảo không, xuống quán nước với chị. thôi dc rồi, thì xuống( đoạn này em cũng không nghi ngờ gì, lẽ ra phải đặt dấu hỏi bình thường ngta muốn đến nhà chả đc bà này lại không muốn đến) Đến em đưa đt, bà ấy đưa ngay cho 2 đứa bé cầm, mình đang xót mới tinh lỡ nó làm xước thì ăn đòn, bà ấy lại nhanh tay tháo luôn sim lắp luôn. Em chưa kịp phản ứng gì. Xong em bảo chị check kỹ imei đi, bà ấy bảo chị biết gì imei mà check. Thế e rao 1 máy, đổi máy khác thì sao. Bà ấy bảo e check hộ. Ơ hay. Xong thì e bảo đây bảo hành đây. Bà ấy bảo chị không cần bảo hành.(OMG lần 3). Xong bà ấy bảo giờ thế này, chị không bảo hành gì để chị 7tr nhé. tí shock. Thôi next. em bảo đưa đt đây. bà ấy khong đưa, lại nhìn kiểu gì đắm đuối, m cảm thấy ngơ ngơ vài giây. xong giật đt bảo chị về đi. Bà ấy cứ nấn ná mãi. Bảo thôi chị nuôi 2 con nhỏ, để chị đt 7tr đi. Em chán quá bỏ lên nhà. Về nhà kể lại các bà bảo em, mày ngu lắm con ạ. Con đấy là con lừa đảo, một là nó thôi miên m xong lấy đt không đưa tiền. Hai là mày rắn quá thì nó giở bài mua rẻ, xong bán ngay nếu nó là cửa hàng. giờ con nt bán cửa hàng cũng 9tr. nó chả lãi to ah. Em nối ghép các dữ kiện lại, thấy mình ngu thật. May không sao. 2 đứa con thì nó thuê đứa nào đấy. Còn kể cả sdt giảng viên có khi nó mua. akay là em bị nó xóa sạch luôn trong máy lúc đổi sim cho nó. Thảo nào tự nhiên có người call hỏi mua sdt đểu của mẹ em 1tr. Mà số xấu. Mẹ e không bán dc vì dùng lâu rồi, ko nếu bán chúng nó sẽ post ngay link của trường có sdt xong bảo tôi là giảng viên ai chả tin. Giờ không phải các mẹ mua, mà các mẹ bán thanh lý cũng phải cẩn thận. May em còn không ngu cho nó lên nhà lúc chỉ 1 mình mẹ em ở nhà, vớ vẩn nó nhanh tay tráo thì ngu quá. Hú vía. Giờ mới hoàn hồn viết lại.
à em hơi ngu ở chỗ, đặt dấu hỏi là đã giảng viên nuôi 2 con không chồng thì mua hẳn con đt gần chục làm gì cục gạch cho xong để tiền nuôi con giảng viên thì cần quái gì smartphone
để tiền mua sữa cho con ạ còn nhu cầu thì con mi4 2tr là thừa em thề luôn ip6s chụp ảnh như shit ss s7 cũng vậy đừng có tin quảng cáo vớ vẩn cần em cho ảnh đây
Ối b nói vậy thì ai dám mua đt nữa.Tùy nhu cầu và mục đích sử dụng của mỗi người.Như mình k thích chụp ảnh nên mua đt cũng chả quan tâm đến phần máy ảnh chụp có nét hay k
thế thì htc m9 đợi chị HTC nó nghĩ như chị nên mới chết dập dụi bỏ tiền ra để mua cái đẹp, lại không đẹp nói chuyện quái gì
thôi chả dại có mẹ nửa đêm call iphone có cắm dc thẻ nhớ không em ơi Em bảo em bán ip từ 2 tháng rồi chị đào đâu ra tin đấy nói chung giờ bán hàng quần áo mỹ phẩm như chị, cần chụp ảnh nhiêu, mua 6s plus là đẹp vì màn to vừa phải lướt web up tin nhanh pin trâu, ảnh thì thế là đẹp rồi chứ yêu cầu đẳng cấp như em đến bố hãng nào đáp ứng được. samsung thì hay lỗi, sửa lại đắt lòi mắt. em đang máu note 7 mà nghe đổi trả 1 loạt chạy mất dép del mua nữa
Thanks b.sẽ cố cày cuốc để mua con ip6 plus chụp mỹ phẩm cho đẹp chứ cái mẹt mình xấu chẳng có nhu cầu chụp làm gì.he
E nghĩ lừa đảo đấy mn ạ.Thích mặc cả thì nc đt cũng đc phải tha lôi 2 đứa con đi làm gì cho mệt người.Số nhọ cho 1 thành phần lọ mọ lại gặp ngay quả thanh niên cứng.hihe