Là thế này ạ,cách đây lâu rồi em có order 4 cái áo thu của Victoria's Secret qua bạn có nick Heoheo,đây là lần thứ 2 em order của bạn ý,lần đầu thì ok. Lần này thì em có 1 phần lỗi là em order xong quên mất,dù đã đặt cọc 50% nhưng sau đấy khi hàng về bạn ý post trong topic thì em k theo dõi và quên hẳn luôn là mình order (vì em order rất nhiều đồ và của nhiều nhà khác nhau nên em cũng k nhớ hết vì tính em đoảng,cái ghi lại cái k).Sau đấy phải đến hơn 3 tháng em mới nhớ ra và đã ck nốt 50% còn lại rồi nhắn bạn ý ship đồ cho em.Nhưng từ lúc ck xong xuôi đã là hơn 2 tuần thì phải,có khi hơn em cũng k nhớ rõ,em liên lạc với bạn ý đủ kiểu mà k đc,nhắn cả trên Facebook cả trên diễn đàn,gọi đt,nhắn tin....có 2 lần bạn ý trả lời em là đi làm nên bận,cuối tuần ship nhưng rồi k thấy đâu.....như kiểu bạn ý biến mất trên đời,k thể nào tìm đc.Bạn ý có cửa hàng bán đồ VS ở Phan Đình Phùng nhưng hình như k quan tâm đến việc kinh doanh,k care khách hàng hay sao ý.....vì bạn ý bảo vẫn giữ áo của em và sẽ ship cho em nhưng đến bây giờ em vẫn chưa thấy áo đâu và liên lạc với bạn ý k đc. Em đã nhắn tin mấy lần nói là nếu bạn ý k ship đc cho em thì ck lại cho em số tiền em đã gửi để em mua chỗ khác nhưng bạn ý cũng chỉ bảo là cuối tuần ship,giờ đã qua cuối tuần 2 ngày rồi (trước đó là hơn 1 tuần em k liên lạc đc) mà em gọi điện bạn ý k nghe,nhắn tin k trả lời....thật sự là rất bực mình,biết là lỗi do mình quên từ đầu,nhưng bạn ý có cửa hàng đàng hoàng,bạn ý cứ để ở CH thôi chứ cũng k phải mang đi mang lại.....khi em ck đủ tiền thì ship cho em,đấy cũng là 1 hình thức giữ chữ tín với KH.Nhưng em mệt mỏi và bức xúc với kiểu chạy theo xin áo này quá.Có thể là bạn ý bán đi rồi nên k còn đồ giao cho em,nhưng như thế thì cũng phải ck lại cho em tiền em đã gửi chứ. Mong Mod giải quyết giúp.Em cám ơn MOD nhiều.
Ðề: Nhờ Mod liên lạc với bạn Heoheo nhận order hàng VS,em bức xúc quá. Mod đã yêu cầu heoheo vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu heoheo không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn. Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn. Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng mở topic để BQT yêu cầu đối chất. Cảm ơn các bạn.
Ðề: Nhờ Mod liên lạc với bạn Heoheo nhận order hàng VS,em bức xúc quá. Em bức xúc quá k chịu đc....k bít có mẹ nào bị như em k.Bạn Heoheo này sau khi đã nhận đủ tiền thì nhất định k ship đồ,lại còn lần tránh,em dùng số của em gọi k bao giờ nghe,em dùng số khách gọi thì nghe,em hỏi có ship áo cho em k thì bạn ý buông cụt ngủn 1 câu " mình sẽ gọi lại cho bạn sau" rồi dập bụp 1 cái. K hiểu post bài lên đây có giải quyết đc vấn đề k nhưng mà em bức xúc quá k chịu nổi cái kiểu lừa đảo thế này
Ðề: Nhờ Mod liên lạc với bạn Heoheo nhận order hàng VS,em bức xúc quá. Có thể do sơ suất nên BQT chưa yêu cầu heoheo vào đối chất. BQt đã yêu cầu đối chất trong vòng 24h. Xin lỗi Mẹ vĩ đại vì sự sơ suất này.
Ðề: Nhờ Mod liên lạc với bạn Heoheo nhận order hàng VS,em bức xúc quá. ui đây, cho em tham gia vào với.. để nói rõ sự tình thế này mình có order của em đấy 4 cái bra, nhưng chỉ nhận dc 3 cái, còn 1 cái đợt sau thì mình vẫn chưa nhận dc.. im hơi lặng tiếng 1 thời gian thì thấy em ấy báo là cái bra đấy đã về, thế là mình vội vàng nhờ em đấy chuyển vào, thì em ấy nói mình còn nợ em ấy 50k.. cái khoản này mình quên mất, vì thế đến hôm sau mình liền ra ck ngay 50k cho em đấy, và có nhắn với em ấy là sẽ nhờ bạn qua lấy. e ấy đồng ý, thế rồi bạn mình tới nhà lấy nhiều lần, lúc thì nhà đóng cửa, lúc thì không có bạn ấy ở đấy, sau thì bạn mình bận ko qua dc, thì thấy bạn ấy nhắn lại là bạn mình chưa qua lấy.. mình lại nhắn bạn mình qua lấy, thì cũng lấy dc bra, bạn mình liền chuyển vào sg cho mình, do may mắn là bra ko vừa nên mình còn cất tủ, đến 1 thời gian sau thì bạn ấy pm cho mình là bạn mình lấy nhầm bra của 1 bạn trên này vì thế bạn ấy yêu cầu mình gửi trả ngay cái bra cho bạn ấy, mình cũng chẳng suy nghĩ gì, mình vội vàng gửi ngay cái bra cho bạn gì đấy( quên mất tiêu ID).. mình có nhắn với bạn ấy là sẽ nhắn bạn mình qua lấy lại cái bra khác và yêu cầu bạn ấy ghi tên trên cái bra để khỏi nhầm thêm lần nữa( vì lần đầu lấy nhầm là do lúc đến lấy hàng ko có bạn ấy, mà chỉ có em bạn ấy).. nhắn hoài, chờ mãi mà cũng ko thấy bạn ấy conf lại là thế nào, sau đấy mình ko thấy hồi âm, với lại ko muốn phiền đến bạn mình nữa nên mình nhắn bạn ấy chuyển áo đấy trực tiếp vào sg cho mình, nhưng giờ cũng chẳng thấy tăm hơi bạn ấy đâu. theo suy nghĩ của mình thì em heoheo cũng ko phải cố tình như thế này đâu, ko phải lấy tiền mà ko trả hàng.. mà mình nghĩ do em ấy bận nên không vào đây trả lời nên giờ các mẹ chờ hoài ko thấy vì thế rất mong em heoheo mau vào đây trả lời 1 lần cho xong nhé.
Ðề: Nhờ Mod liên lạc với bạn Heoheo nhận order hàng VS,em bức xúc quá. Rất đồng ý với bạn......mình bức xúc cái cách nói chuyện của em bạn ý,còn bạn ý thì mình chưa nói bao giờ. Mình nói là mình ngại vì order xong quên,mà mình cũng đã đặt cọc 400k chứ k phải là cứ order xong k đặt mà lại đòi....nếu k đặt bạn ý cũng chả giữ cho mình. Sau khi mình nhớ ra và ck,minh nói bạn ý ship bạn ý ok.sau đấy 3 tuần k thấy đâu....mình gọi mãi nhắn mãi k đc, mãi sau thì bạn ý cũng hồi âm 1 cái nói là đi làm rất bận nên cuối tuấn ship,rồi cuối tuần k thấy đâu,mình lại gọi lại nhắn k thấy gì....1 lần em bạn ý alo thì nói đúng 1 câu " mình sẽ gọi lại sau" rồi dập bụp....thử hỏi,là khách hàng,nghe cái kiểu đấy có khó chịu k.... Sau đấy mình nhắn lại bảo "bạn bán hàng kiểu gì đấy.nếu bạn k ship đc thì mình nhờ ng qua lấy.Em bạn ý nhắn lại là "ah ra là bạn,KH mà 5 tháng mới trả tiền mà lại hay lèm bà lèm bèm.chị Vân đang bận,bạn đợi chị Vân đi" Mình cũng nhắn lại rất nhã nhặn,ko có 1 câu nào là tỏ ý k hay...cuối cùng em bạn ý bảo là chiều mai 5h nhờ ng qua nhà lấy. Mình nhờ bạn mình qua,thì bạn mình báo là vì còn thiếu 1 cái nên để mai lấy luôn.....lạ ko,mình order 5 tháng rồi mà còn thiếu 1 cái.????? Sau đấy mình giở đt ra (vì mình có 2 số nên cái số bạn ý nhắn mình để nhà),thấy tin nhắn của bạn ý nói là "tí nữa trước khi giao áo cho bạn mình sẽ check xem bạn đã remove tất cả comment chửi bới và lùm xum trên LCM chưa.lâu lắm mình cũng k lên LCM nhưng mình có nghe nói.m bán hàng k lừa đảo ai mà bạn phải LÀM NHỮNG TRÒ NHƯ THẾ.m đã nói rõ là đợt này mình đang bận nên chưa đi ship cho bạn đc.hi vọng bạn tôn trọng nhau 1 chút" ----- nguyên văn toàn bộ.Sau đó mình mới hiểu bạn ý k giao hàng là vì mình k đọc đc tin nhắn và chưa xóa mấy bài trong này. Mình thật k hiểu bạn ý làm cái nghề này mà lại bận đến nỗi k ship đc cho khách,nếu đã bán hàng thì nên xác định mình ship đc hoặc có ng ship cho chứ k thể bắt khách đợi đến khi nào mình rảnh mình ship cho.Thứ 2 là,nếu bạn ý cũng đi làm,thì tại sao lại bận cả thứ 7 chủ nhật,mà theo mình bít thì bưu điện làm cả thứ 7 chủ nhật.Thứ 3 là mình post bài trên kia khi mình nhận đc câu trả lời cụt ngủn của em bạn ý và cái tin nhắn bảo mình lèm bà lèm bèm....xin hỏi,ai là ng k tôn trọng ai trước.Mình là khách,trả tiền xong mà mình k liên lạc đc mình phải bức xúc chứ,nếu bạn ý thực sự bận quá thì nên cho 1 cái hẹn và nói đàng hoàng,đây em bạn cho mình 1 câu là 5 thang mới trả tiền còn lèm bà lèm bèm....tin nhắn mình vẫn giữ đây.Thử hỏi mình có k bức xúc đc k,và nhờ Mod tìm giúp xem ngoài cái post trên kia nói là "em bức xúc quá k chịu nổi cái kiểu lừa đảo thế này" thì có cái nào gọi là xúc phạm k ạ????? Mình đã nhắn lại rằng nều bạn thực sự bận bạn cứ nói đàng hoàng và hẹn ngày ship mình sẵn sàng chờ.....thế có lý chứ ạ.Bạn ý trách vì mình order 5 tháng mới trả tiền,vâng mình cũng đã nhận sơ suât,nhưng mình có đặt cọc mà,ví dụ mình quên hẳn thì mình thiệt bạn ý lợi chứ.....mình đc gì.Có phải mình cầm hàng dùng rồi 5 tháng mới trả tiền đâu mà bảo là bạn ý bị thiệt thòi nên mới tức mà nói thế Mình vừa nhận đc tin nhắn của bạn ý là...."mình làm ở công ty k kinh doanh ở cửa hàng nữa nên chưa có thời gian ship cho bạn.Nếu bạn vẫn tiếp tục giữ thái độ này thì bạn sẽ là ng thiệt thòi".....mình có đc xem đây là tin nhắn dọa k nhỉ.????Mình nhắn lại "nếu bạn k đưa hàng thì hoàn lại tiền là đc.mình cũng mệt k muốn tranh cãi nữa.nếu công ty bạn làm cả thứ 7 chủ nhật thì mình chịu k bít nói gì" Bạn ý nhắn lại " uh công ty mình làm cả thứ 7 chủ nhật.mình k có lý do gì phải hoàn lại tiền cho bạn" Đến đây thì mọi ng thấy em này ghê gớm và quan niệm thế nào về chữ tín rồi nhé. Mình k bàn thêm gì.Mong Mod xử lí giúp.
Ðề: Nhờ Mod liên lạc với bạn Heoheo nhận order hàng VS,em bức xúc quá. Sau 1 hồi nhắn đi nhắn lại,tin nhắn cuối cùng mình nhận đc là "lúc mình rảnh chưa đi làm mình giục bạn trả tiền để mình ship áo sao bạn k trả đi.Mình nhắn tin gọi điện bạn có trả lời đâu.Đây là lý do mà mình bảo bạn chẳng có tư cách để giục mình.Còn nếu ngay từ đầu thái độ của bạn khác thì mình cũng đã chẳng phải đối xử với bạn như vậy.gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi bạn ạ." Cái câu in đậm có phải ý bạn ý là bạn ý đang trả đũa vì mình đã quên mà còn giục bạn ý k?????? Mình xin đính chính thêm là bạn ý k hề gọi điện hay nhắn tin 1 lần nào.hồi đầu khi áo về vì mình k ở HN nên mình cũng nhắn tin cho bạn ý là để nhờ ng lấy,nhưng rồi mình quên luôn.sau đó nhà mình vào SG 1 tháng nên mình lại càng k nhớ gì cả.Sau khi ra và ổn định cs mình mới nhớ ra và nhắn trong topic...mình nói rõ là ngại quá vì order mấy tháng mà quên,bạn ý cũng trả lời tử tế là bạn ck đi áo để ở cửa hàng lâu quá rồi.sau đó vài ngày mình ck và tình hinh là như trên.Trong topic bạn ý có nói gì là đã nhắn hay gọi mãi mà mình k trả lời đâu.Nếu mình k trả lời mình đã k phải đưa lên đây thế này,mình có phải là ng k bít điều đâu,mua bán trên này lâu rồi mọi ng có thể làm chứng. Còn bây giờ bạn ý bảo là vì mình k tôn trọng,từ đầu thái độ k tốt nên bạn ý k trả hàng cũng k trả tiền....tạm thời mình cũng chả bít làm thế nào với trường hợp này.Mình sẽ tìm cách nhờ ng tra lại vinaphone (mình dùng thuê bao) xem mấy tháng vừa qua có cuộc gọi đến nào của bạn ý k.
Ðề: Nhờ Mod liên lạc với bạn Heoheo nhận order hàng VS,em bức xúc quá. MOD gửi nhầm yêu cầu đối chất cho em ạ...hic,em thắc mắc mãi vì k hiểu sao lại nhận đc pm yêu cầu vào đối chất gửi cho heoheo
Ðề: Nhờ Mod liên lạc với bạn Heoheo nhận order hàng VS,em bức xúc quá. Khóa nick heoheo vĩnh viễn bởi lý do: Nhận tiền nhưng không trả hàng cho khách. Địa chỉ: CỬA HÀNG QUẦN ÁO JOKER - 23 PHAN ĐÌNH PHÙNG, HÀ NỘI Liên hệ: 0168.475.2212 Số tài khoản Vietcombank: 0021002201020 Toàn bộ các nick khác được lập bởi thành viên heoheo sẽ được khóa vĩnh viễn. Bởi vậy, BQT rất mong các bạn hợp tác để thông báo tới BQT kịp thời các nick mới. BQT xin trân thành cảm ơn.