27 tuổi - cái tuổi lửng lơ không phải già cũng chẳng còn bé bỏng, đã qua rồi những kí ức trong sáng của tuổi đôi mươi, trước những lỗi lo cơm áo gạo tiền em chẳng còn là em nữa. Một cô gái xinh xắn, công việc văn phòng, những tưởng có 1 tấm chồng là đủ. Nhưng cuộc sống vốn chẳng như mình mong muốn. Em - đã từng ngây thơ, đã từng tin vào những điều không có thật. Rồi sóng gió cuộc đời làm em vấp ngã, em lại đứng lên bằng đôi chân của mình nhưng sao em vẫn nhìn đời bằng màu hồng như vậy, mẹ em bảo có lớn mà không có khôn. Chẳng biết em đã ngã bao nhiêu lần, để rồi những vết sẹo cứ vậy mà thành, em cầu toàn và tham vọng, với em một tình yêu là không đủ, là không thể với một túp lều tranh 2 trái tim vàng, nên em tự mình kiếm tiền, tự mình cách biệt với cuộc sống. Em có một người bạn thân thanh mai trúc mã, hai đứa quen nhau lâu đến mức quá hiểu về nhau, anh muốn cưới em để cùng em đi hết những năm tháng còn lại, đã có lúc em cũng định nhắm mắt đưa chân, nhưng em không yêu anh ấy. Không phải vì anh ấy nghèo, không tiền không tương lai, mà vì con tim em không yêu người. Nói đúng hơn thì không còn yêu người sau những tổn thương trái tim cũng dần chai sạn. Em gặp anh Mc trên diễn đàn lcm, đúng, em có rất nhiều người làm quen, nhưng em lại chỉ ấn tượng với anh, dù những lần nói chuyện toàn là cãi nhau và kết thúc câu chuyện là chặn nick zalo, vậy mà chẳng biết từ bao giờ em lại nhớ anh nhiều đến vậy. Nhưng khoảng cách giữa cta dường như là vô hình, anh chẳng có ý định gì với em mà em thì cũng thế, cứ lặng lẽ kiếm tiền và thỉnh thoảng cãi nhau với anh. Em gặp anh một ngày hà nội nắng gió, ánh mắt ấy khiến tim em rung động, và có lẽ với anh em chỉ đơn giản là một cơn mưa mùa hạ, chợt đến rồi chợt đi, mưa chỉ làm ướt tóc anh một chút và khi nắng lên em lại tan biến để trả anh về với cuộc sống thường ngày. Em lười và đơn giản, nhưng với anh em luôn chân thành, em sẽ chẳng thể lên xe hoa nếu tim em còn hình bóng anh, em càng k thể gạt anh ra khỏi tâm trí. Nên em sẽ như này mãi thôi, sẽ chẳng lấy chồng, chăm chỉ kiếm tiền và thỉnh thoảng nhớ về anh như vậy.