Nhớ - Riêng một góc trời

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi haitintin74, 16/10/2010.

Tags:
  1. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Ngọt như nụ hôn đầu

    Ấy là miếng củ đậu ăn trong lúc dừng chân Chùa Hao Viên Yên Tử.
    là củ su hào và cái bắp cải mang về SG luộc, ghé chân xin của một bác nông dân ở Kim Động - Hưng Yên.
    là gói xôi dừa ăn quà sáng bên chợ Bát Tráng.
    là bát canh súp Cô nấu cho cháu trong ấy có su hào non, nấm hương và ức Gà...vừa ăn vừa suýt xoa...
    là củ sắn dẻo màu vàng vỏ nâu trong veo
    là củ dong luộc ăn bị dính răng mà vẫn khoái chí
    là những khấu mía tím mềm ngọt lịm.
    là những miếng đu đủ dọc đường ghé ăn khi đi Phú Thọ.
     
    Đang tải...


  2. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Cô chú vẫn như ngày nào, đi đâu cũng có cặp có đôi. Sáng sớm thức dậy là rèn luyện sk cùng nhau ngoài công viên, ríu rít như đôi chm non.
    Cô kể, ngày xưa cô chú là Bạn lối xóm, Cô hơn chú một tuổi nên hay "được" dỗ chú ăn, chơi với chú và lũ trẻ ngày ấy...

    Niềm vui của Cô chú là những ngày còn lại, bên nhau chăm sóc và tựa vai nhau..
    Cháu còn nhớ mỗi lần Cty m liên hoan ko bao giờ vắng mặt Cô, cô lên thực đơn, tổ chức sắp mọi việc rất tròn.
     
  3. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Chú là lái xe rất đặc biệt với tụi con, Anh và Con chọn chú là người "đưa dón tụi con về Dinh" trong ngày Cưới. Mong nhận được chữ Phúc, chữ Tâm của Chú cho tụi con hưởng chút.

    Mười năm làm ở cty hồi ấy, mỗi lần đi công tác, tụi con chỉ ước được chú đưa đi.
    Trên xe chú luôn là những cuốn băng cat set của Sư giảng giải về Phật Pháp, bây giờ mọi thứ còn tiện nghi hơn bao lần mà con chưa thấy bác tài nào nghe như chú .
    Băng nghe đi nghe lại nhiều lần nên có nhiều chỗ phải căng tai lên mới hiểu được.
    Trong cs của m, có nhiều lúc muốn làm gì đó trong cơn tức giận, nhưng rồi con kìm lòng m lại khi nhớ những lời Sư giảng.

    Chú còn ở Bình Dương ko?
    Ông Già cao ráo, giáng đi nhanh nhẹn, mắt nhìn quắc thước tinh anh, cũng đã từng ngang dọc một thời, kể từ khi nghe Sư giảng đã trầm tính hơn...

    Tụi con cảm ơn Chú rất nhiều, cho tụi con những bài học cuộc đời khó quên.
     
  4. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Chị là ng đầu tiên hướng dẫn em khi em vào thử việc.
    Chị cho em tập đi công tác Tỉnh ngay sau mấy ngày làm quen với công việc.
    Em nhớ chuyến hàng đầu tiên giao cho Fujitsu em háo hức và rộn ràng..chuẩn bị hành trình..đến nới, em choáng với khu văn phòng mà lần đầu được biết..khi bào giao mới biết là thiếu hẳn một danh mục là cả trăm cái hộp đấu dây, vừa khóc vừa alo cho chị...thật nhẹ nhàng chị gỡ rối cho em..khi ấy em là cô bé hơn 21 tuổi mới bước vào nghề.

    Chị ước mong có cô con gái. nhưng rồi chị là Hoa Hậu của cả nhà, da trắng hồng, giọng Bến tre nhẹ nhàng, hiền dịu, em nhớ Chị với mái tóc búi cao gọn gàng...
     
  5. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Dì cho cháu đi nghỉ mát theo cty Dì, mang cháu theo nghia là mang theo sự "phiền toái" cho Dì.
    Cháu nhớ, trên đường đi, cháu "chén" hết cả phần cơm của Dì.
    Nhớ cả việc Dì tiêu hết tiền sớm hơn dự định vì Cháu là đổ vỡ cái gí ấy của nhà nghỉ, Dì phải bồi thường nữa mà.
    Nhớ là đi bộ xa lắm từ nghỉ Bưu Điện xuống bải tắm xa lắm, con dường nhựa trải dài ngang qua rặng Phi lao.
    nhớ mỗi lần tắm biển xong, lên ăn khỏe lắm, có món nước rau muống luộc dầm sấu nước chua chua

    Sầm sơn năm ấy khoảng 1982 thui à.
     
  6. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Bây giờ còn dùng quạt nan ko nhỉ?

    Nhớ là có cái quat, mà vẽ chữ màu xanh mực mùa World Cup ESPANHA82, nhớ con số 82 rất ấn tượng trên quạt .

    Rồi quạt giấy, quạt Tai Voi có cánh bằng cao su màu hồng, quạt 35..mấy chị em giành nhau ngồi trước quạt vì trời hè oi ả.
    Mất điện Mẹ ngồi quạt táy cho mấy chị em ăn cơm.
     
  7. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Vẫn dáng cao gầy và mái tóc gọn gàng hơi xoăn, bạn bè thỉnh thoảng vẫn gọi Bạn bằng Anh như hồi bé.

    Mười năm đầu sau Cưới, Bạn đạt kế hoạch với 2 gái và Một Trai lần lượt chào đời, Xen kẽ là hoàn tất hai cái Thac sỹ, giờ yên tâm với nghề Giảng viên và nghề Nuôi Dạy con. Bạn chỉ thực sự một ngày hiệu quả khi chiều về ba đứa nhỏ quấn quít với Mẹ, dạy con học, tâm sự với con.

    "Anh" ngày nào giờ đã đổi thay nhiều, ít ai chạy theo kịp.
     
  8. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Hồi cấp III, Bạn hay rủ m lên Chùa thăm Thầy, thói quen của Ban, và lên đó yên tĩnh ôn bài nựa.

    Giáng mảnh mai đâu còn của ngày xưa, " chăm chỉ" với hai trai và một gái, vợ chồng ở riêng, Bạn thu xếp để Anh làm kinh tế, nhà Chồng ai cũng thương bạn.
    Bạn hay chở m bằng xe đạp đi ra Làng Đai Học Thủ đức thăm ng yêu, nhưng rồi lại nên duyên với ng khác.

    Hạnh phúc của Bạn là trước khi đi ngủ hôn lên má các con Yêu và thấm nói các Thiên thần của Mẹ ngủ ngon nhé.
     
  9. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Bạn nhỏ xinh như con búp bê, Chồng cao hơn Bạn rất nhiều, Bạn hơn Anh một tuổi.
    gắn bó với nhau từ hồi cấp 3 là bạn thân và rồi thành Bạn đời.

    Bạn trẻ so với tuổi , hai cô con gái ngoan.
    Nhớ lần bọn m rủ nhau về trường cũ ăn quà, khi đứng lên tính tiền cả hai gộp lại mới đủ trả..nhìn nhau cười
     
  10. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Trường Lê Quí Đôn của bọn m bây giờ đẹp lắm.
    Lần nào đi ngang cũng nghĩ đền bạn.
    Hôm qua gặp bạn trong giấc mơ, Bạn về chỉ cho m cách trồng Hoa, xung quanh m hoa nở đệp, hoa lạ m ko biết tên..gặp bạn vui quá m chẳng nhớ Bạn nói gì chỉ thấy những nụ cười.
     
  11. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Bộ tứ bọn m giờ ít họp mặt, đứa con nhỏ, đứa làm an bận rộn, đứa nhà xa
    Tết bọn m vẫn hội họp, mừng tuổi nhau, mừng tuổi các con, thăm một vòng đủ lượt.

    Lần đầu thời SV tham gia triển lãm, tập trung nhà Bạn gần đấy nhất, áo dài, Mẹ trang điểm, Mẹ sửa soạn dồ ăn mang theo, chị ôn lại cho Tiếng Anh để bọn m tự tin tin khi tiếp khách...
    Thời sinh viên đẹp quá.
    Giờ khóa bọn m đã có nơi họp giao ban trên FB, các Bạn Nam nhiệt tình xây dựng và thiết kế ...vui lắm, ko sợ lạc nhau nữa rồi.
     
  12. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Hồi SV bạn như phần lớn mọi người khấc, đi xe đạp đến giảng đường, xuế xòa nhưng gần gũi..
    sau mỗi lần họp mặt Bạn lại " lên chức" vùn vụt.
    Chàng trai nhút nhát ngày nào giờ ko còn nhận ra nữa , lém lỉnh, nụ cười tươi và bất ngờ là Bạn chạm đỉnh nhất lớp, bọn m phục bạn vì ai cũng hiểu Bạn đã vượt qua chỉ với số vốn là 50% sức khỏe so với mọi người.
     
  13. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Em kém Vợ 3 tuổi nhưng điều ấy ko là gì cả.
    Bốn năm sau Cưới liên tiếp 1 gái 1 trai ra đời. vợ chồng em ngoan và chăm chỉ, rất thương yêu nhau, ai cũng thầm khen như vậy.

    Dù ko còn làm ở DVC nhưng chị em m, hai gia đình vẫn gắm bó.
    Em chăm sóc vợ con chu đáo, chiều ng Yêu hết lòng.
    Em luôn gọi là Người Yêu thay vì gọi Vợ YÊU.
     
  14. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Em tranh thủ làm thêm khi rảnh chút, tranh thủ học thêm khi chưa có bé thứ hai, giờ thì đêm thức cùng NG Yêu chăm con, nhường Vợ những giấc ngủ ngon.
    Em ko bao giờ quên những ngày kỷ niệm, luôn giành tặng Ng Yêu những bất ngờ thú vị, cs thêm phần lãng mạn, màu Hồng
     
  15. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Hôm nay bọn m tình cờ gặp nhau trong BV, hai nah đều có ng thân ốm nằm cùng phòng. Mẹ khỏe, chị thì không thể trẻ như xưa nữa vì sắp Giỗ đầu anh ròi.
    Lũ trẻ ngoan, đều tập AIKIDO, học cũng vừa đủ.

    Bạn bận với nhiệm vụ Hiệu phó phụ trách bán công của trường PTCS, bọn m chỉ alo là chính.

    Ngày ấy, nước hoa Thanh Hương làm ảnh hưởng kinh tế gia đình bạn, bọn m chi tiêu dè sẻn rồi cũng qua..
    TN DH SP Lý, bạn tham gia công t1c và phụ trách Đoàn thể, đảng viên trẻ, Đã từng là GD Nhà thiếu nhi Quận.

    Thời hs va sv của bọn m cũng nhiều kỷ niệm buồn vui, Bạn lập gd và sinh bé trước m 2 năm, con Bạn lớn nhất nhì nhóm m nhỉ.

    Thôi , chúc cho bệnh nhân hai gd mau xuất viện nhé.
     
  16. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Cô là Mẹ mà tụi con ko sao hoc hết được chữ " tuyệt vời".

    Cô là con gái làng hoa chính hiệu, con Gai Cô là em dâu con. Cô một tay gây dựng cửa hàng hoa ấy, nuoi 4 chị em ăn học nên người. Giờ nội ngoại đầy đủ, Cô vẫn dáng người như xưa, khuôn mặt thanh tú, Cô yếu hơn từ khi em con thành TIÊN.

    Cô sinh em ra và Cô cũng la ng điềm tĩnh đưa em con vào giấc ngủ trăm năm, con
    nghĩ trên cõi đời này hiếm có ng Mẹ nào làm được như Cô.

    Cô tắm và thay cho em bộ quần áo đẹp để em về Trời, nghĩ lại thuơng Cô và Em quá.
    Con không biết nói gì hơn , con không thốt nên lời, con chỉ biết viết những dòng chữ này mỗi khi nghĩ đến Em và Cô...

    Con kính chúc Cô nhiều sức khỏe, chú mau khỏi bệnh, cửa hàng hoa luôn đông khách, Cô nhé.
     
  17. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Mấy hôm nay Sài Gòn mưa lạnh nhiệt độ có lúc xuống 20 độ, nhớ HN mùa đông năm nào.

    SG ít khi mưa lạnh sớm thế này, thường thì vào Giáng Sinh thôi. Dù nhiệt độ xuống thấp nhưng chỉ hơi giống tí tẹo chứ ko có không khí đầu đông như miền Bắc.Lác đác mấy tiệm bày bán đồ Người Tuyết và cỗ xe ..lại một mùa Noel nữa về rồi...

    Con nhớ mùa đông ấy, Mẹ vào Nam công tác, Dì về Trương định chăm con, Dì xào củ đậu với thịt cho con ăn và mang cơm đi làm, Dì đọc truyện " Không Gia đình " ru con ngủ, Dì phơi tất ướt cạnh cái bóng đèn tròn cho mau khô.

    Nhà m có lịch treo tường của UNIMEX những năm 82 hay 83. Con còn nhớ có ảnh chụp Diễn viên điện ảnh Diễm My tóc dài, đeo cái bờm màu hồng nữa hay sao ý...
     
  18. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Con sắp vào tuổi Teen nghĩa là Mẹ đứng tuổi rồi.Mẹ con m cùng nhau xem "Bước nhảy xì tin" mẹ ước con cũng thành Dương đá tảng, biết yêu, được yêu và có Linh CUTE bên cạnh lãng mạn và đáng yêu.

    Mẹ thích con biết nhảy như Anh Nam Công tử với bạn gái một buổi chiều bên Hồ như tập cuối phim, nhẹ nhàng và tình cảm...

    Mẹ ước nhiều lắm con, mẹ cất đi nhé...
     
  19. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    quả gì?

    Nhớ quả nhót đỏ chót, mài vào quần âu rồi mới chấm muối ớt ăn được.

    Nhớ quả Mây trộn muối ăn ngon lành

    Nhớ quả bàng kẹp khe cửa

    Nhớ quả táo trong vườn lăng Bác tròn, ăn ngon, bột lắm...

    Nhớ quả Hồng ngâm mà SG ko có, ăn giòn giòn...

    Nhớ hoa râm bụt, bứt cái đài hoa rồi hút mật ngọt của nó.

    Hàng rào bằng cây Găng có quả mà sg ng ta gọi là cây Chuỗi ngoc.

    Nhớ cây màu xanh, có những sợi màu vàng ng sg gọi là dây tơ hồng mà m quên tên ngoài Bắc gọi là gì ấy nhỉ?
     
  20. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Hà nội có tàu điện leng keng mà bến cuối là Chợ Mơ kịch đường rồi.

    Hà Nội có kem Tràng tiền, có Bách hóa tổng hợp sát cơ quan Mẹ làm.

    Bờ Hồ ngày ấy có một cửa hàng bán hoa tươi, nay đâu còn nữa?

    Có bà cụ bán sấu chín, gọt sẵn chục quả gói một gói giấy,ăn gần giống Cóc chín của SG.

    Nhó Hà Nội nhưng chỉ là nhớ mà thôi.
    Yêu Hà nội nhưng chỉ Yêu ....Hà Nội của ngày bé thôi....
     

Chia sẻ trang này