Nhờ sữa abbott, con của mẹ phát triển cả trí tuệ lẫn thể lực

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi support2, 7/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. support2

    support2 Guest

    Nhìn con gái yêu của mẹ mỗi khi tối đến nhắc mẹ: “Mẹ ơi, mẹ pha sữa hươu cao cổ cho con uống ạ”. Mẹ vừa pha sữa cho con, mẹ lại bồi hồi nhớ lại chặng đường khuyến khích con uống sữa suốt ba năm qua.

    Mẹ sinh con ra từ bé đã rất biếng ăn. Từ bé, khi con bú sữa mẹ, đến thời gian mẹ đi làm lại là con được bốn tháng, ông bà ở nhà cho con uống sữa ngoài, cho con ăn bằng thìa rất vất vả, nhưng con chỉ ăn được đến 30cc sữa. Sau này lớn thêm chút nữa, con cũng chỉ ăn được 60cc, rồi 90cc là nhiều nhất. Con nhẹ cân và thấp, yếu hơn các bạn đồng trang lứa, điều này làm bố mẹ rất buồn và căng thẳng. Mỗi khi con ốm, mẹ thật xót xa vì đến khi mẹ cai sữa cho con, việc ăn uống của con làm mẹ nhiều khi rất căng thẳng. Nhìn con người khác ăn nhanh, chịu khó uống sữa, mẹ thầm mong ước con cũng ăn được và chịu khó uống sữa như các bạn.

    Cách đây hơn 02 năm, mẹ không thể quên được buổi chiều ngày hôm ấy. Có cô nhân viên của hãng sữa Abbott gọi điện cho mẹ mời tham dự hội thảo và chương trình do hãng tổ chức dành cho các em sắp và đang ở lứa tuổi chuẩn bị uống sữa Grow, chính là sữa hươu cao cổ mà con hay quen gọi. Mẹ nhận lời mời và thầm nghĩ, nếu tham gia các chương trình sắp tới mà khuyến khích được con chịu uống sữa, dù có bận đến mấy mẹ cũng bớt chút thời gian để đưa con đến tham gia. Hôm đó, mặc dù thời tiết không đẹp, con hơi ho, trong bụng mẹ lại có em bé, nhưng với quyết tâm cho con yêu thích uống sữa, mẹ cùng bố vẫn đưa con đến tham gia chương trình. Nhìn con nhiệt tình tham gia vào các trò chơi của chương trình, mẹ thấy lòng vui sướng. Trên đường về, mẹ không ngừng động viên con uống sữa, luôn nói về ích lợi khi uống sữa. Từ hôm đó, con đã chịu khó uống sữa hơn, mẹ cũng không phải múc từng thìa sữa ép con uống nữa. Lúc đó con chưa tròn 3 tuổi nên con vẫn uống sữa Gain plus, con luôn hỏi mẹ bao giờ con được uống sữa hươu cao cổ. Mẹ liền bảo: Ngày sinh nhật 3 tuổi sắp tới của con, mẹ sẽ mở lon sữa hươu cao cổ hôm trước mẹ mua tại cuộc hội thảo cho con uống”. Cái ngày đầu tiên con uống sữa hươu cao cổ ấy mẹ vẫn không quên được, con uống xong và nói: “Sữa hươu cao cổ mới ngon làm sao, con uống hết lon sữa này mẹ lại mua cho con uống nhé!”. Mẹ ôm con vào lòng và nói: “Con cố gắng uống nhiều sữa này nhé, uống sữa này sẽ thông minh và cao lớn lắm con ạ”. Từ đó, mẹ đã rút ra kinh nghiệm rằng, muốn động viên, khuyến khích con mình uống sữa hay làm việc gì đấy phải đưa con tham gia các hoạt động thực tế để con chủ động yêu thích và làm việc đó.

    Ít lâu sau, hãng sữa Abbott lại nhắn tin cho mẹ là đang có chương trình tại cửa hàng Hồng Minh gần nhà mình. Hôm đó, dù là gần tết, việc ở cơ quan, cũng như việc nhà rất bận, nhưng mẹ vẫn sắp xếp đưa con đến cửa hàng Hồng Minh mua sữa. Con vừa đến cửa hàng liền bảo với mẹ: “Mẹ ơi, con muốn ôm gối hình em hươu cao cổ khi đi ngủ mẹ ạ”.Mẹ liền mua luôn 02 lon sữa Grow để được tặng chiếc gối ôm ấy, và chiếc gối ôm ấy bây giờ là vật không thể thiếu được trước khi đi ngủ của con.

    [​IMG]

    Gần đây nhất, hãng sữa Abbott lại tổ chức chương trình ảo thuật tại trường mẫu giáo của con. Hôm đó, khi biết có chương trình, mẹ liền xin phép đi làm về sớm để đón con, cho con xem ảo thuật, con rất hào hứng tham gia các trò chơi, vui sướng khi được nghệ sĩ ảo thuật đeo chiếc vương miện hình hươu cao cổ lên đầu. Khi ra về, con không quên nhắc mẹ mua sữa để được tặng balô của hãng sữa cho con đeo vào năm học mới.

    Đã hai năm nay, kể từ khi con bắt đầu tự giác uống sữa, mẹ thấy con cao lớn thêm rất nhiều. Khách đến nhà mình chơi, ai cũng đùa và bảo: “Bé Bông cao nhanh thật đấy, mai sau chắc không thấp như mẹ cháu đâu”. Mẹ cũng thấy mừng khi thấy trộm vía sức khoẻ của con được cải thiện rất nhiều, mẹ bớt lo lắng hơn khi thời tiết chuyển mùa, bởi vì trước đây, khi thời tiết chuyển mùa là con lại ho và sổ mũi. Mẹ càng vui mừng hơn nữa khi cô giáo dạy con từ mẫu giáo nhỏ, theo các con lên lớp lớn hơn gặp mẹ và nói rằng: “Dạo này con gái rất mạnh dạn, hăng hái phát biểu ở lớp và có những câu lý luận rất thông minh”. Lúc đó, mẹ cảm ơn cô giáo đã chăm sóc dạy dỗ và thầm cảm ơn hãng sữa Abbott đã có góp phần không nhỏ cho sức khoẻ và trí tuệ của con. Và mẹ đã được trải nghiệm qua một bữa cơm cách đây vài ngày. Dạo này con hơi bị táo bón, thấy con ăn ít rau mà chỉ toàn ăn thịt, mẹ bảo: “Con phải chịu khó ăn nhiều rau cỏ vào mới không bị táo bón chứ”. Con gái mẹ liền nhắc: “Mẹ ơi, con chỉ ăn nhiều rau thôi, con không ăn cỏ đâu, chỉ có em bò trong vô tuyến và em hươu cao cổ trên lon sữa của con mới ăn cỏ thôi”. Mẹ vừa ngạc nhiên, vừa thấy vui sướng khi thực sự con đã biết suy luận, vội bảo: “Mẹ xin lỗi, mẹ phải nói con chịu khó ăn nhiều rau, thế mới chính xác, đúng không con”.

    [​IMG]

    Thời gian cứ thế trôi đi, kinh nghiệm muốn con tự giác uống sữa đã được mẹ áp dụng vào chính em Thỏ của con. Mẹ luôn đưa cả hai chị em con đi tham dự các chương trình của hãng sữa tổ chức, để em được tiếp xúc với các trò chơi, dùng hình ảnh để động viên em uống sữa. Vì vậy, em đã biết tự giác uống sữa từ khi gần một tuổi, mẹ thực sự hạnh phúc mỗi lần em bi bô gọi: “Mẹ ơi, mẹ pha sữa Gain plus cho con ạ”. Nghe giọng nói ngọng chưa tròn tiếng của em, mẹ thầm mong em Thỏ cũng phát triển cả về trí tuệ và chiều cao như con. Cảm ơn hãng sữa Abbott đã có những sản phẩm sữa tuyệt hảo và những chương trình bổ ích để hai con gái của mẹ trở thành những đứa trẻ phát triển toàn diện.

    Nguồn: ABBOTT
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support2
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này