Chào các anh chị trên diễn đàn, xin phép chào BQT sau để tỏ lòng thân kính của mình. Câu chuyện của em không phải tranh chấp gì đâu, nhưng cần nhờ các anh chị vài ngày để tìm lại những gì mình đã mất và có thể vớt vát đâu đó 1 chút lòng tin vào con người. - Công ty của em chuyên về các mảng dịch vụ tổng hợp, từ lau nhà, tới lau kính nhà cao tầng, giặt thảm công nghiệp... trong đó có 1 mảng nhỏ do em phụ trách là " Diệt côn trùng, phun muỗi miễn phí cho các gia đình có trẻ con " - Công ty phát cho em Quần áo đồng phục để phát cho người nhân viên dịch vụ + Bình phun ( trị giá 2 triệu/chiếc) + mũ, khẩu trang phòng độc,.... Nói chung là 6 bộ để chia thành 3 đội, hoạt động tại Hà nội. - Thời gian trôi qua các nhân viên có sự tin tưởng nơi em, thay vì phải mang đồ đạc về 93 Lò Đúc như mọi khi, thì em cho phép nhân viên của mình tự mang đồ đạc, thiết bị về nhà, đến khi cần thì mang đi làm luôn, ko phải qua Văn phòng ( 93 Lò đúc) để lấy nữa. Việc này lúc đầu tỏ ra rất ưu điểm vì tiết kiệm rất nhiều thời gian. Em lại đỡ mất công giặt quần áo cho các nhân viên kia. - Thường thì các gia đình sẽ hẹn Phun muỗi, diệt côn trùng vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều t7, chủ nhật. và Mọi nhân viên đều biết điều này. Do công ty đã phát riêng cho mỗi người một chiếc điện thoại và sim ( đt này dùng 7 ngày ko hết pin) để liên lạc thông suốt, nên cứ gọi là NHân viên sẽ trả lời ngay. Em phải dài dòng thế để các chị hiểu 1 chút. Tuần này, theo lịch là phải phun cho 5 khách hàng vào t7 và 10 nhà vào chủ nhật... Em đã gọi được 5 người ( là sinh viên) đã hẹn giờ và địa điểm. Chỉ duy một người cầm Bình Phun, Trang thiết bị bảo hộ... thì ko thể nào liên hệ được. Trong khi đó, người này lại đang nợ tiền của em tới 10 triệu. Lúc đầu em nó bảo là Khó khăn, đi làm ko có xe bất tiện, em cho vay để nó mua xe đi làm....... Em gọi hết các loại số, gọi các bạn nó.. không ai biết nó đi đâu??? gọi về cho bố mẹ nó, họ cũng bảo ko liên lạc được. Không hiểu nó có chuyện gì xảy ra không hay đơn giản chỉ là ĐT bị mất, hết pin, và nó vẫn bình thường. - Em nhờ mod và tất cả các anh chị trên diễn đàn cố gắng chuyển tin này đi xa, biết đâu đấy, chị nào trên này lại ở gần hoặc biết về một người như em mô tả trên thì vui lòng báo cho em biết để em đến lấy đồ đạc về... Còn tiền nếu nó ko có thì sẽ có cách để láy lại sau Thông tin về anh bạn này : Nguyễn Văn Lợi . sinh năm 1992 - Học ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI đặc điểm : người gầy, nặng chỉ khoảng 46kg, cao 1m58. Quê Nam Định. Nếu anh chị nào biết hoặc nhìn thấy xin báo cho em theo sđt : MR LINH - 0978 219 743 hoặc 0944 627 855 nhé EM RẤT BIẾT ƠN VÀ XIN HẬU TẠ 500.000 VNĐ CHO THÔNG TIN NÀY.
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với chị ơi,sao chị hok nhờ ai ở Đại Học Công Nghiệp,tìm xem lớp bạn kia ở đâu rồi đến nói chuyện ah
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với cái này thật sự như tìm kim đáy bể có nhìn thấy chưa chắc đã biết được
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với Bạn có ảnh trong hồ sơ nhân viên thì post lên mọi người tìm giúp. TÌm theo hội đồng hương NAm ĐỊnh nữa
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với Thông tin ngắn gọn quá bạn ơi, trong hồ sơ lao động có ghi thêm thông tin gì nữa không bạn hay chỉ mỗi thế kia thôi thì hơi khó, hix
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với vấn đề là nó không còn đi học nữa nên xin em đi làm. Nể nó cùng quê quán thấy mặt hiền lành,cho đi làm thôi.. Sợ nhất là nó bị làm sao thì còn phiền nữa.. Nếu nó vẫn sống, thì mình sẽ tìm thấy thôi. Chưa kịp có ảnh nên phải lên đây. Biết đâu chị nào nhìn thấy thì PM cho em.... - Thật ngại quá, nhưng mà mất cái máy phun là nhiều chuyện với công ty lắm lắm
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với hic, lại Nam Định, hôm trc có 1 vụ bác giúp việc trôm luôn tiền vàng cả trăm triệu lận cũng quê NĐ
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với Bạn nên tìm hiểu xem những người bên cạnh bạn SV đó. Có khi họ sẽ biết. Mong bạn sớm tìm được nhé
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với Mẹ nó cứ đến trường ĐH công nghiệp nhờ phòng công tác học sinh sinh viên người ta giúp đỡ, bởi vì các sinh viên khi ra trường nhưng họ vẫn lưu hồ sơ vào máy tính của nhà trường, đọc quê quán, tên tuổi, ngày sinh, địa chỉ kiểu gì cũng ra hết. chúc mẹ nó sớm tìm lại được đồ đạc nhé
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với mệt thế ,n khi muốn thương người hay tin người mà cũng khó lắm.n chuyện làm cho mất lòng tin quá.
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với em nhờ mọi người khắp nơi để đi tìm rồi mà nó cứ như cá dưới nước, ko ai biết nó ở đâu. bố mẹ ở quê cũng ko biết nó ở đâu nữa......Có khi phải đợi tới Tết, xem nó có về ăn tết ko thì may ra mới tìm được.... - hỏi 20 người bạn của nó, ko ai biết nó ở đâu cả tháng nay rồi
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với Chỉ cần lên trường (vào website trường), liên lạc với phòng quản lý sv ==> Biết lớp ==> Nơi trọ là có thể biết đc nhiều thông tin hơn đó chị. Mà khi đi làm cũng phải để cmnd lại chứ nhỉ.
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với Mẹ nó ơi, e mách mẹ nó 1 cách này nhé. Mẹ nó đến hẳn trường ĐHCN đến gặp trưởng phòng quản lý sinh viên nhé. Đến và trình bày abcd...., sau đó xin số đt và địa chỉ của nó. Nhất là xin đc số đt của cái bạn lớp trưởng lớp nó học ý. Vì tất cả các thông tin các giáo viên chỉ thông báo qua lớp trưởng sau đó lớp trưởng thông báo lại với các bạn. Mẹ nó nhờ cái cậu lớp trưởng hỏi giúp cho. CHứ thông tin của mẹ nó đưa ra, e thấy nó cứ như tìm chim thế này khó tìm lắm.
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với Bạn à bạn thêm hình ảnh em ấy nữa đi cho dễ nhận diện. Tuy nhiên, những gì bạn nói ở đây chỉ là 1 chiều, bọn mình là người đc bạn chia sẻ thì biết vậy (vì không thấy có bằng chứng là bạn thuê em ấy mà) Bạn thử liên hệ với nơi em ấy học tập xem sao. Rồi nhờ bạn bè làm ở tổng đài tìm địa chỉ, CMT em ấy đăng ký. Số tiền ấy không nhỏ, nhưng em ấy bán đi cũng chả đc giá trị như thế! Mình nghĩ chỉ có mỗi cách đến tận nơi thì mới tìm đc chứ em ấy có ở trên này đâu hoặc có sinh hoạt ở đây nhưng không lộ diện thì cũng chả làm cách nào đc. Nhất là khi không có ảnh em ấy nên cũng khó! Chúc bạn sớm tìm đc em ấy nhé
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với gio nguoi ngay thi it ke gian thi nhieu. ke ma co cai anh thi de hon chu mo ta the cung kho. thoi up giup chu top xem biet dau co ai da tung gap cau nay.
Ðề: Em ức chế sắp chết rồi, Mod ơi, giúp em với cảm ơn mẹ nó, em tới tận khu bạn ấy ở ngày xưa rồi... Nhưng mọi người ở đso bảo " nó đi từ lâu rồi ạ"' đành chịu. - Vào trường ? Lớp trưởng bảo : 2 tháng rồi - ko thấy tới lớp... - chắc nó lẩn trốn nơi nào đó, ko đi học, ko ai tìm được... - có số ở gia đình ( vì khi đi học ngta giữ lại ) gọi thì bố mẹ thông báo : Chú cũng ko biết em nó ở đâu, thỉnh thoảng nó gọi về, nên chẳng bao giờ chú gọi lên.....Bó tay luôn/ thành ra, Gia đình cũng ko biết nó làm gì, ở đâu...... ............ chỉ mong những tin này được share và nó hay chơi Facebook thì có khả năng đọc được..... " biển rộng mênh mông, quay đầu lại là bờ ""