Em chào các mẹ trên diễn đàn. Sáng nay em đưa con đi học, lú lẫn thế nào mà quên không sập cốp xe nên bị mất túi xách để trong cốp. Trong túi xách ngoài giấy tờ tùy thân còn có cái điện thoại em mới mua- cái này con bé nhà em thích lắm, nó cứ bảo bao giờ lớn mẹ cho con cái Đt này nhé. Em đang băn khoăn chiều nay về sẽ nói với con thế nào về việc bị mất cắp này một cách tốt nhất, tránh suy nghĩ tiêu cực cho con. Vậy nhờ các mẹ giúp em vụ này nhé. Em xin cảm ơn nhiều nhiều ạ/ P/S: Các mẹ hay có thói quen để xe vào cốp thì rút kinh nghiệm. Dù đi đâu cũng phải lấy túi đi theo, không rời túi nhé!