Chào bạn, bạn là một người chồng đúng không ạ. Nếu như theo lời bạn kể thì vợ của bạn là người rất lười nhác, và về mặt kinh tế thì bạn cũng đã "chiều" hết mức Hình như bạn là chủ gia đình và cũng là "tay hòm chìa khóa" luôn nhỉ Nhưng về phía mình mình nghĩ, cái gì nó cũng phải có nguyên nhân của nó. Phụ nữ sinh ra khi đã chấp nhận lấy 1 ai đó làm "chồng" thì có nghĩa là họ đã chấp nhận chăm sóc cho người đó Nếu vợ bạn ko bất bình điều gì đó thì mình nghĩ ko tới mức làm như vậy đâu Chuyện của 2 bạn chưa đến mức phải chia tay đâu Nếu bạn là người tâm lý, mình khuyên hãy tìm hiểu nguyên nhân và nói chuyện với vợ bạn một cách tốt nhất. Khi cả 2 đã bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ rõ giải quyết thôi Chúc gia đình bạn hạnh phúc
Hì ông chồng tâm lý, nhưng chuyện chia tay thì cần phải có thời gian thêm bạn ạ, có thể do vợ bạn cũng công việc căng thẳng nên việc nhà nhiều khi cô ấy không kiểm soát được hết, mình cũng vậy, nhiều khi công việc áp lực quá mình cũng nản làm những việc vặt ấy
A ơi, e đã chứng kiến rất nhiều đôi vợ ck như nhà a rồi.hehe Chuyện chia tay là chuyện ko thể vì chuyện ko có gì to tát đâu a! Kinh nghiệm e học đc nè: - Vợ bẩn a bẩn gấp đôi. Bát để 1 tuần, a để 2 tuần,... - Quần áo ngâm 1 tuần, a ngâm 2 tuần,... Lấy độc trị độc. Ai gan hơn người í thắng, nhất quyết a đừng làm cho vợ. A đang khiến vợ a lười đấy!
bát đũa để cả tuần dc thì m chịu thật, vợ bạn cũng phải ăn uống hằng ngày mà, bản tính này cũng khó thay đổi
Kế sách của ban này hay đấy??? đúng tim đen của e Em đã tưng áp dụng và thanh công Anh chồng mải chơi chỉ thích nhậu nhẹt, mọi cái khác thì bỏ qua đc, anh đi chơi đúng ko?? t cũng đi chơi? vậy ai sẽ chăm con.... hi hi mãi rồi cũng sửa đc chút
ô, em cũng thuộc tính kiểu gì thì chịu được chứ bát đũa, rác rưởi, quần áo để bẩn là ko chịu đc Nhưng nghe như bn nói thì ko chia tay được đâu ạ, 2ng còn nặng tình lắm, hehe em tán thành vs vụ lấy độc trị độc ở trên
câu chuyện cũng ko có gì to tát, bạn đã biết từ trước khi cưới mà vẫn cưới thì nên chấp nhận, còn tính cách thì rất khó thay đổi, có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau 1 lần.
Công nhận vợ bạn tài thật, bát đũa ăn rồi để cả tuần không dọn thì nó mốc xanh mốc đỏ lên chứ. Mà có đứa em ở cùng, thỉnh thoảng bạn vẫn cho tiền ý, sao không bảo nó dọn đi. Nhưng dù sao thì cũng phải cố khuyên bảo để cho cô ấy thay đổi dần dần, chứ chỉ vì thế mà đòi chia tay mình thấy không đáng. Với người nóng tính như cô ấy thì chỉ có nhẹ nhàng mà nói may ra mới có biến chuyển. Mưa dầm thấm lâu vậy.
Nếu đức tính vợ ban theo như bạn kể thì sao hồi yêu nhau bạn ko nhận ra mà có những thay đổi. Thế mới biết là yêu nhau mù quáng đến mức nào. Còn về chuyện lười nhác thì đúng là nhiều khi gây ức chế tâm lý, muốn đập phá rồi đẩy chuyện đi xa thêm. Nếu bạn tát hết nước rồi, ko còn nước để tát nữa thì thôi từ bỏ đi. ( Mình có bà chị cũng lười nhưng may mắn là chống cũng lười theo , thành ra " thông cảm " cho nhau. )
Từ lúc buôn bán online em cũng bị lười làm việc nhà các mẹ ạ. Do cả ngày chỉ muốn ôm cái máy để xem có ai nhắn gì k í hichic. Ám ảnh, ám ảnh...Nhưng không đến nỗi tệ như cô vợ này ^^.
Công việc của em kinh doanh nên thường tiền không để tiết kiệm được chị à ? thường việc của vợ em đi làm cho đỡ buồn thôi chứ kinh tế hầu như em chi hết vấn đề lười thì em ko ức chế bằng cái kiểu cứ có gì ko bằng lòng là chuyển cục tức sang người khác. đỏng của phòng cái rầm một cái rồi ầm ĩ trong phòng, đàn bà mà luôn để cho chồng cái cảm giác gia đình không phải là mái ấm đi thì nhờ về thì thương, càng ngày em càng thấy tình cảm nhạt fai chị ạ
việc của vợ mình mình không chê nhưng thực tế cái công ty chết tiệt ấy nó nợ lương suốt , mà lương kế toán cũng ba cọc ba đồng thôi bạn à? mình nghĩ áp lực công việc sẽ tỉ lệ thuận với mức lương của mình
tính mình sạch sẽ nhà cửa lôi thôi là mình ngữa măt lắm đi làm về thì cứ phải dọn dẹp nhà cửa mới yên tâm làm việc khác được. có khi mình làm nhiều quá lại tạo thói quen xấu cho vợ. hiện tại có hai vợ chồng ở nhà thôi bát đũa mình vất đấy nhưng cũng ko thèm dọn đang chiến tranh nên kệ cơm hàng cháo chợ cho nhanh
nhắc bao nhiêu lần bảo bao nhiêu lần rồi lại đâu vào đấy, nhưng mình ức chế nhất là có việc gì không bằng lòng lại cứ thích ầm ĩ đập phá đồ đạc gây sự chú ý của người khác chứ còn lười thì mình chịu khó thêm một chút cũng chẳng sao
em giống tính bác nhưng vụ trị độc kia bảo mãi rồi ko ăn thua có mò xuống bếp bao h đâu mà biết sạch hay bẩn cái kiểu không ăn ko làm thì ko thu ấy ạ