Nhớ về câu chuyện cũ

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Endquiklove, 12/5/2015.

  1. Endquiklove

    Endquiklove Thành viên mới

    Tham gia:
    15/2/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ngày xưa có xem một bộ phim kể về một anh chàng nọ bị thương nặng, sắp không qua khỏi. Để cứu chàng trai đó, cô gái đã mang anh vào rừng, nhờ thần rừng giúp đỡ. Cô để anh lại trên một thảm cỏ, ngắt một cành cây nhỏ cắm vào khoảng đất gần anh. Thần rừng đến, chấp nhận lời thỉnh cầu của cô, chạm vào cành cây nhỏ. Cành cây lập tức trở nên khô héo. Thế rồi thần rừng tiến tới, hôn lên vết thương của anh chàng kia rồi đi mất. Sáng sớm khi tỉnh dậy, anh thấy vết thương đã lành như chưa bao giờ xảy ra. Anh và cô sống bên nhau khỏe mạnh hạnh phúc trong căn nhà nhỏ bìa rừng.
    Một suy nghĩ thơ ngây trước kia, nếu anh chàng nọ khỏe mạnh trở lại sự đánh đổi phải là cô gái, nhưng câu chuyện này nói lên sự đánh đổi sự sống của cây rừng.
    Có rất nhiều loài vật, cây cối không "thông minh" giống như con người, không có được ý thức giống con người. Vì vậy nhiều khi ta coi thường chúng, đặt bản thân mình lên trên hết, không có cảm giác với những sự sống xung quanh. Nhưng cũng có nhiều người không nghĩ thế. Họ vô tình hay hữu ý có được một sự liên kết nhỏ với sự sống. Họ trồng cây, họ nuôi dưỡng chúng, họ nhìn ngắm chúng vươn lên mỗi mùa xuân, họ chơi đùa dưới tán cây trong mùa hè, họ bắt đầu liên kết với những người khác bằng một chiếc lá đỏ trong mùa thu, rồi lại ngắm nhìn những cái cây thay lá. Và cứ thế cái cây đã không còn chỉ là cái cây. Và đôi khi chúng cũng không còn là vô thức
    Xem thêm về tác giả: http://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=334
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Endquiklove
    Đang tải...


Chia sẻ trang này