Sáng. Ken ngồi trong lòng mẹ, cu cậu nghe tiếng tim đập nên hỏi : chái gì mà chiu ( kêu ) chong này dzị mẹ Như? Mẹ: tim đập đó con, con cũng có nè (áp tai vào tim Ken) Ken càng ngạc nhiên : tim ở đâu mà có dzị hả mẹ Như ? nó ở chỗ nào? Mẹ : ở trong người con Ken : trong nhười chon..chỗ nào? Không biết trả lời con sao luôn. Chỉ biết hun chụt chụt lên cái mặt đang tò mò. Mẹ nghĩ khi nào con lớn lên, con sẽ biết..có lẽ tim sinh ra từ tình yêu mẹ dành cho con, từ mọi người dành cho con...con trai à... Chiều. Hai đứa đứng nghịch sóng. Ken ngẩn ra rồi hỏi : Chái này (sóng) ở đâu mà chó dzị mẹ Như? (Hỏi suốt ngày) Mẹ: - Đây là sóng biển, gió thổi tới đó con Ken : Gió xổi ở đâu tới dzị mẹ Như? Mẹ :..... Con chỉ mới hơn 2 tuổi, còn quá lạ lẫm với thế giới này, mẹ không thể trả lời hay giải thích được hết với con. Như vậy lại hay, con có thể nhìn mọi thứ theo ý muốn của mình, ví dụ như "con ốc nó đang bơi..về nhà" , mẹ đâu có nghĩ là con ốc nó sẽ ..có nhà chứ...Thế giới của con trong trẻo và thần tiên, đôi khi mẹ cũng lạc trong đó và cả hai đứa đều vui, vậy thì cần gì phải giải thích quá nhiều khi con còn quá bé hả con trai. P/S: mỗi lần bị mẹ la, Ken lại dọa : mẹ Như mà hư là Ken cho mẹ Như đi..nhà chẻ đó nha (mặt cực kỳ nghiêm trọng). Mẹ sợ Ken quá, cứ la Ken là có khi lại bị đi..nhà trẻ chứ chẳng chơi.
Ðề: Nhóc cưng của mẹ tình cảm của người mẹ dành cho con luôn thiêng liêng và cao cả.mẹ ơi con cảm ơn mẹ,và bây giờ con cũng đả được làm mẹ,con lại càng trân trọng tình cảm của mẹ dành cho con,và con cũng luôn mong sao con trai con cũng sẽ trân trọng tình cảm này như con đang đối với mẹ kính yêu.
Ðề: Nhóc cưng của mẹ "Con dù lớn vẫn là con cuả mẹ_Đến suốt đời lòng mẹ vẫn theo con" Chị ơi, em cũng chuẩn bị làm mẹ... Đọc bài của chị thấy chị thương con trai quá chừng, mà bé cũng dễ thương nữa. Em tò mò quá chị ơi, up hình bé cho em xem với.