Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
  2. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Chậm lương, nản nản là............
    Chiều tan làm nhất định sẽ qua gặp Anh, lâu rồi chưa thèm vác mặt đến
    Mai hy vọng khô ráo để lang thang làng quê
     
  3. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    bao ngày khô ráo thì ngồi nhà, đúng hôm mưa cả lũ kéo nhau về bắc ninh đi lễ....:D lâu ko leo trèo về người ê ẩm
    bảnh mắt sáng mở hàng hỏng luôn 1 nồi thạch, mình cũng tài ghê, nấu thạch cũng hỏng :oops:
    bột ủ song rồi đi làm đế bánh thôi :rolleyes:
     
  4. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    may mà trời sáng sủa, cũng thấy vui vẻ hơn là trời âm u
     
  5. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    bạn bè kiểu đúng "Cây khế"! Rủ đi ăn thì chọn chỗ ở gần chúng nó, xa mình trg khi biết mình ốm. chán luôn! chả buồn nói. Xong cũng chẳng hỏi đi đc k hay gì mà chơi câu "k đi à", đùa, mình biết mình để ý lời nói quá nhg "đi đi" hay "có đi k" nó khác hẳn "k đi à" vs "k đi chứ gì". Vốn hôm nay định làm xong buổi sáng rồi về kết thúc hẳn cái đợt ốm mấy ngày này, chứ chẳng tha thiết đi đâu mấy nhg tự nhiên rơi vào cái vụ trời ơi đất hỡi k định trc này lại làm mình cảm giác trống trải. có lẽ ốm thì dễ chạnh lòng
     
    LimititSu&kem thích.
  6. Su&kem

    Su&kem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    1,185
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    173
    hn e cũng trống trải như mn! Cần 1 sự quan tâm nho nhỏ, hay cần 1 sự chia sẻ, 1 câu hỏi thăm, nhưng chả có cái gì, tâm trạng tụt dốc, muốn chạy ra chỗ nào đó cho khuây khoả, bỏ sang 1 bên để thư giãn mà lại bị tị nạnh, đùn đẩy. Thấy hẫng hụt, chống chếnh, xen lẫn cái bất cần.
     
  7. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    vâng mn ạ! thiếu cái j lâu quá thì thành ra bất cần, chai sạn đi là vì thế .... haizzz
     
  8. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    Nghĩ đến tương lai vừa vui vừa lo, ôi mệt mỏi cái đầu!
     
  9. tra.xanh

    tra.xanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    2,518
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    223
    Cũng không đến nỗi ngơ lắm, cứ tưởng mình chúc các mẹ "đầu tuần" vui vẻ, hóa ra là cũng biết đường "đầu tháng" vui vẻ buôn may bán đắt @@ Ôi tôi ốm rồi :(
     
  10. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    nửa đêm rồi mà đói, nhìn cái bánh mỳ thằng khách game đang gặm lại thèm
    kiềm chế kiềm chế....để mai nhảy lên cân ko thấy tái tê cái lòng....
    cái trang manga yêu quí bảo trì vô thời hạn. buồn quá :oops:
     
  11. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    ôm cái bụng đói lang thang 1 hồi nghe các mẹ fb mỹ phẩm làm đẹp, bấn loạn order ko suy nghĩ. đi luôn 1 củ. nhưng ko hối hận. hồi hộp chờ hàng về....:rolleyes:
    ước mơ phát tài còn dài dài mới tới đích :oops: tiêu hoang thế này...
     
  12. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Hôm nay hãm kinh khủng.
     
  13. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Hôm nay có tý gió lạnh, nhà cửa khô rồi. Lại đi quét dọn, lau nhà cái.
     
  14. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    mới sáng ra đã chẳng vui vẻ gì
    con người ta khi làm bất cứ việc gì dù to dù nhỏ nếu được sự ủng hộ của gia đình thì chẳng còn gì bằng. đằng này mình lại bị dìm xuống, chê bai... buồn, chán nản
    rồi dăm ba bữa lại giục lấy chồng. cứ như mục tiêu của đời người là kiếm 1 tấm chồng ấy. thế cứ vớ đại 1 đứa nào đấy cưới cũng được à? mà đâu phải cứ cưới là song, về nhà chồng lại có tỷ việc linh tinh đè vào đầu. 26t thì đã sao? dù bạn bè đều đã có 1 gia đình nhưng bản thân mình thì chưa muốn. lập gia đình vẫn là cái gì xa vời lắm. còn bao điều muốn làm, còn bao nơi muốn đi, bao nhiêu thứ muốn khám phá....
    Với người khác gia đình là chỗ dựa, với mình lại áp lực gò bó. Lâu lâu nghe mấy bài tra tấn tinh thần dài bất tận lại thèm đi nhảy cầu mà nghĩ NGU quá nên thôi
    Làm con trâu đầu đàn thật là mệt. Stress
     
  15. madami

    madami Yến - tốt tự nhiên

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    25,063
    Đã được thích:
    10,360
    Điểm thành tích:
    3,763
    Buồn vì một người bạn . nếu là bạn thân thù sẽ không như thế.
     
  16. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    hic, cái màn hình đt lại tan nát hơn nữa rồi. tiền đâu để thay....
     
  17. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    k còn sức lực, k còn hứng thú, k còn nhiệt tình, k còn niềm tin để cố gắng, để bắt đầu 1 cái gì nữa trg khi mai lại là 1 tuần mới rồi
     
  18. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    chồng có việc để làm thì cũng vui nhưng vợ lại phải tự xoay sở cả ngày nay rồi
     
  19. huemiao

    huemiao GIÀY THỂ THAO AUTHENTIC

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    5,368
    Đã được thích:
    1,115
    Điểm thành tích:
    823
    sao cuộc sống cứ quay ngoắt 180 độ vậy, đúng là k thể lường trước được
     
  20. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Chiều nay mọi việc nhẹ nhàng hơn chút.
     

Chia sẻ trang này