Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. tra.xanh

    tra.xanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    2,518
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    223
    Mẹ này tâm trạng thế, chia sẻ buồn vui xem nào ^^
     
    Đang tải...


  2. Su&kem

    Su&kem Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    1,185
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    173
    có những điều ko như mẹ mong đợi. Ngày qua ngày... nhưng tất cả đều bị gạt sang một bên khi được ngắm con say ngủ, con ăn ngon miệng, mẹ hạnh phúc khi nhìn con khôn lớn từng ngày, biết ê a, biết nói bà bà, rồi con ôm cổ và cười khanh khách... yêu con! :x
     
  3. di_cua _Bi

    di_cua _Bi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    83
    ốm từ mùng 1... chả còn sức làm gì nữa ::):):)(
     
  4. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Con đường phía trước ngày càng tối, k bt có nên bước tiếp hay không? Nếu bước tiếp, em và anh có đủ tự tin để vượt qua?
     
  5. thuytn1983

    thuytn1983 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    83
    Hôm nay mình cũng thấy buồn. cô đơn quá. Cảm thấy đau đớn lắm. Thế mà cũng đã chạy đua cùng tử thần gần 8 tháng rồi. Cái tin chồng bị ung thư di căn gần như đã làm cho mình chết đứng.Các viện cung đã bỏ hết. Ngày các bác sĩ bảo em đưa chồng về đi sống được bao lâu nữa đau mà em còn làm khổ anh. E đã xin bs cố cứu lấy anh. Hi vọng là mong manh nhưng anh đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Em xin nghỉ ở bên chăm sóc anh. nhưng bệnh của anh lúc thì khỏe lúc yếu. BV cũng đã trả về rồi. Công cuộc chống chọi có thể ko biết ngày dừng. Em ko đành xa chồng nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc lo cơm áo gạo tiền và bệnh anh phải ở gần nhà chồng để chữa ngoài. em phải để anh ở với bố mẹ. e còn đi làm để kiếm tiền lo thuốc thang. Bố mẹ và em nghe ai mách có thuốc đề mua về cho anh uống với hi vọng vô cùng mong manh. Cuối tuần em lại bắt chuyến xe muộn về với anh. Để được chăm anh một chút. Rồi khi đi lên lần nào cũng với tâm trạng đau đớn bất an. Những ngày này anh yếu đi nhiều rồi. em cho con về ở cạnh động viên anh. Con còn nhỏ lắm, mới có 4 tuổi thôi nhưng cũng biết chăm sóc cho bố đấy. Cháu bảo mẹ về đi làm đi con ở trông bố 1 tuần rồi mẹ về đón con lên. Nhiều lúc nghe con nói mà xót xa. Có nhiều lúc e đã nghĩ mình đã khóc cạn hết nước mắt rồi. Thế mà có những lúc cô đơn và đau khổ em lại muốn trốn vào 1 góc khóc cho hả. Để ngày mai e lại tươi cười trước anh và con. E cứ luôn cầu mong có một phép mầu nhưng mà sao nó mong manh quá.
     
    Limitit thích bài này.
  6. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    mn cố gắng lên nhé! dù k có phép màu nhg sự cố gắng cũng khiến mình k phải hối tiếc. và phải giữ sức khỏe của mình nữa nhé mn!
     
  7. Mẹ vịt giời

    Mẹ vịt giời Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/3/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Dẫu biết răng cuộc sống bất công khi muốn lấy đi người thương yêu nhất của mình. bạn đã cố hết sức rồi. Xin chia sẻ với bạn để vơi đi khó khăn đau đớn này. Đừng gục ngã nhé! Cố gắng lên bạn!
     
  8. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    quên bớt cái cuộc sống ngột ngạt này đi mới vui lên dc. May là hôm nay mình có thứ để "tìm quên"
     
  9. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    vui vì khỏe lên 1 chút, cứ mệt mãi như mấy hôm thì làm k nổi :(
     
  10. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,490
    Đã được thích:
    3,336
    Điểm thành tích:
    2,113
    hôm nay em dù rồi mệt quá
     
  11. MeBoeing

    MeBoeing Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/10/2014
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Nơi công sở thật là khó, theo phe nào đó thành chia bè kéo phái, ko thích mấy chuyện tào lao muốn yên ổn, ko thích thị phi ngồi yên thì sẽ thành ba phải, ôi cuộc sống bế tắc
     
  12. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    thương chồng đi làm nhiều việc về muộn.
     
  13. tom_tinhnghich

    tom_tinhnghich Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/3/2014
    Bài viết:
    1,646
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    153
    Hôm nay tâm trạng mình sao nhỉ? Buồn ư? Không đúng phải là rất buồn mới đúng. Không biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi cái tâm trang bế tắc bực bội này đây. Mình thấy rất cô đơn, mình thèm 1 vòng tay để mình có thể dựa vào quá, mình thèm có 1 lời an ủi động viên từ người mình yêu thương nhất. Mình thấy thật bế tắc và không muốn làm gì cả. Anh ơi! mình làm lại từ đầu nhé, đừng lạnh lùng như thế, em sắp không chịu nổi nữa rồi.
     
  14. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    hết giờ chẳng muốn về, về sợ lại chẳng có j vui :oops:
     
  15. Bach_Hoa2010

    Bach_Hoa2010 HÀNG THÙNG---GIẢM BÉO

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    6,315
    Đã được thích:
    1,211
    Điểm thành tích:
    963
    hôm nay mưa buồn quá ...........................................
     
  16. rika7111

    rika7111 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    2,236
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Mưa gió chả biết làm gì buồn thối ruột gan
     
  17. Bach_Hoa2010

    Bach_Hoa2010 HÀNG THÙNG---GIẢM BÉO

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    6,315
    Đã được thích:
    1,211
    Điểm thành tích:
    963
  18. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    buồn ngủ mà chưa muốn ngủ
     
  19. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    lại khỏe, lại vui :D
     
  20. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    hóng đến t6
     

Chia sẻ trang này