Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    hôm nay gặp được chị bạn mấy năm ko gặp, vui quá,hi, nhớ lại thời sv
     
    Đang tải...


  2. phanhoanganh

    phanhoanganh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2015
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Chặc vậy à :))
     
  3. oladvn

    oladvn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    tớ bất lực rồi bạn à, tớ không chịu được cái cảm giác này. Tớ mún gặp bạn,huhu
     
  4. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Biết rằng câu cửa miệng luôn là "mọi chuyện rồi sẽ qua" nhưng sao mình vẫn trăn trở đến vậy! Sự đồng thuận không có, kéo theo đó là sự mệt mỏi quá ngưỡng chịu đựng... tất cả sẽ dẫn đến cái gì?
     
  5. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    chả có thời gian làm việc gì cho bản thân,thì làm sao có thời gian cho người khác
    chán quá rồi
    chẳng có cái động lực nào cả :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
     
  6. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Cảm xúc đầu tuần không được tốt lắm, cố lên nào!
     
  7. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Cảm thấy ghét hai chữ: SO SÁNH!
     
  8. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Thiên Bình là gió... 2 cơn gió, k chịu đứng yên, cứ để gió đi... rồi đi đã mệt... liệu có trở về bên nhau?
     
  9. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Ngày hôm nay, thấy :(, sáng chủ quan ko mang áo mưa, đi nửa đường thành con chuột lột, đến cty có bà gây sự cãi lộn luôn
     
  10. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Em không còn ở đây nữa à? Bao giờ sẽ gặp lại em???
    Một cảm giác chông chênh khi biết tin em không làm ở tòa nhà này nữa...
     
  11. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    sẽ cân bằng lại sớm thôi, là vòng luẩn quẩn thôi mà, lấy lại dc sự lạnh lùng thì mọi thứ lại sẽ đi vào quỹ đạo của nó! rồi lại tự nhắc m k dc phép mềm lòng nữa
     
  12. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Lại đi trông thi nào..................
     
  13. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Mưa cả ngày, chán thế!
     
  14. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    vẫn biết là k dc hy vọng quá nhiều, chuyện j cũng thế thôi. lại tự nhắc mình, nhắc mình
     
  15. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Nản, nản quá rồi!
     
  16. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    bao h mới có lại những cảm giác cũ?!
     
  17. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Công việc chẳng có gì sáng sủa cả... mà có vẻ là sang tháng 7 thì tình hình còn tệ hơn, hic!
     
  18. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Hô hố... "đi làm mà cứ như đi gặp bác sỹ nội soi ấy...."
     
  19. shopdongho2011

    shopdongho2011 You complete me!

    Tham gia:
    20/11/2011
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    103
    Hôm nay mình buồn rất buồn, lo rất lo. Bộn bề cuộc sống sao thấy nhiều khó khăn quá, cứ đi qua cánh khó khăn này thì cánh cửa khác lại đến.
     
  20. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Lý do gì mà lại thể hiện kiểu ntn,chẳng lẽ tôi nên nói rằng tôi mới nhếch mép lên cười ah.nghe kể xong chuyện đây mà thấy nực cười
    Chả hiểu
     

Chia sẻ trang này