Mình vừa kết thúc cuộc nói chuyện Đt với đứa bạn thân mà lâu rồi không gặp. Nghe những gì nó kể thì mình cũng có rất nhiều điều muốn chia sẻ và mong được mọi người giúp đỡ. Đây sẽ là 1 câu chuyện khá dài nên mình mong mọi người kiễn nhẫn đọc và tìm cách giúp bạn mình. Nó là đứa bạn thân của mình hồi cấp 3. Trong cả nhóm, nó là đứa có hoàn cảnh gd khó khăn nhất.Chính vì thế nó sống khá nội tâm và khép kín.Chuyện t/c, yêu đương nó cũng không có, dù nó không thật sự xinh nhưng lại khá có duyên và cũng nhiều người để ý. Nó đi học Trung cấp và thêm 1 bằng tại chức, ra trường là đi làm ngay. Trong thời gian đi làm nó đã quen và yêu 1 người cùng cty. Có lẽ vì nó quá ngây thơ và là lần đầu yêu nên đã yêu hết mình. Rồi nó có thai. Khổ nỗi là nó không hề biết mình mang thai. Nó chỉ nghĩ là bị cảm hay mệt mỏi thôi, ngày nào cũng cố gắng đi làm. Đến khi nó đi khám thì cái thai đã sang tuần thứ 20, con trai. Nó đã rất vui mừng báo tin cho người yêu vì trước đó hắn cũng hứa hẹn là sẽ làm đám cưới. Nhưng ngay sau khi biết tin thì hắn xin nghỉ việc và biến mất không còn dấu tích. Đứa bạn mình đã rất sock.Và mình là người trực tiếp đưa nó đi khám.Do không biết mình có thai nên suốt thời gian đó, nó đã làm việc rất nặng, lại uống thuốc cảm và nhiều loại thuốc khác. Nó đã khóc rất nhiều vì biết trong hoàn cảnh hiện tại, nó không thể giữ em bé lại được. Dù bọn mình đã khuyên ngăn, bs cũng tư vấn là nếu bỏ thai đã lớn như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng gd quá khó khăn, mẹ đang ốm nặng, bố thì rượu chè suốt ngày. Anh trai và nó đều mới đi làm, nuôi thân còn khó khăn. Quyết định bỏ con là quyết định khó khăn nhất với nó. Biết không thể thuyết phục được, lại không nỡ để nó tự đi 1 mình nên mình và 1 người bạn nữa đã đưa nó vào viện. Sau khi làm mọi thủ tục, các bs đã đồng ý làm thủ thuật cho nó sinh non. sau ngày ở bv về nó càng sống khép kín và rơi vào trạng thái trầm cảm.Phải rất khó khăn, nó mới vượt qua được chuyện đó. Hơn 2 năm sau nó lấy chồng và chuyển vào SG sinh sống nên bọn mình ít liên lạc với nhau.
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ Mình xin kể tiếp câu chuyện Lấy chồng xong thì 2 vc nó chuyển vào SG. Sau đó nó có thai, lần này cũng là một bé trai. Cả thai kỳ 2 mẹ con đều rất khỏe mạnh. Nhưng đến tuần thứ 36 thì em bé bị lưu, các bs ở viện nói là không phát hiện ra nguyên nhân.Bọn mình có biết chuyện và gọi đt để động viên nó, nhưng 1 lần nữa nó lại bị trầm cảm sau chuyện này. Nó thường xuyên khóc và gọi đt cho mình để tâm sự. Dù an ủi nó nhưng chính bản thân mình cũng nghĩ rằng, có thể, do nó đã phá thai nên giờ nó phải gánh hậu quả vì việc đó. Nó đã phải uống rất nhiều thuốc an thần và đi khám thần kinh để ổn định lại. Chuyện xảy ra cách đây 3 năm rồi, giờ bạn mình đang có thai 1 bé gái sang tháng thứ 7. Dạo này nó thường xuyên mất ngủ và gặp ác mộng. Nó có nói rằng, nó có cảm giác, đứa con đầu tiên bị nó bỏ vẫn đang lẩn khuất đâu đó và bắt nó phải trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra. Hiện tại cuộc sống gia đình nó cũng không tốt, chồng thì mải mê cờ bạc, không chịu làm ăn. Gia đình chồng thì hắt hủi, không coi trọng nó. Trong suốt cuộc đt mình biết là nó đang rất lo lắng và hoang mang, nó liên tục nhắc đi nhắc lại rằng nó đang bị trừng phạt, bị đứa con đã chết đi theo dày vò. Nó ăn không ngon, ngủ không yên vì lo lắng. Nó rất sợ sẽ lại đánh mất đứa con trong bụng. Dạo này nó đọc rất nhiều những bài báo về những sinh linh bị bỏ rơi, bị chính cha mẹ ruột nhẫn tâm giết chết. Nó bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình cũng đang bị quả báo. Ngày trước, nó đã không mang con về chôn cất, cũng không biết thắp hương cầu siêu cho con. Bao năm qua nó đã rất ân hận và tự dằn vặt mình rất nhiều. Nó thực sự hoảng loạn vì sợ hãi và hối hận. Có thể mọi người sẽ trách móc, sẽ lên án bạn mình. Nhưng giờ đây, điều duy nhất mình muốn là nó được bình tâm để giữ gìn em bé trong bụng. Vậy nếu có cha mẹ nào trong diễn đàn biết việc cầu siêu cho những em bé sơ sinh, những bài kinh và những việc có thể làm để đứa con của bạn mình có thể siêu thoát và an nghỉ thì hãy cho mình lời khuyên. Mình cũng rất áy náy vì chính mình đã là người đưa nó đến bv những ngày ấy. Mình cũng đã gián tiếp khiến đứa con của bạn mình phải ra đi oan uổng như thế. Mình rất mong được mọi người giúp đỡ.....
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ Mẹ nó ơi, đầu năm mình cũng phải sinh non em bé lúc 18 tuần vì bị rubella nhưng có mang em bé về chôn. sau 1 tuần mình lên chùa làm lễ cầu siêu cho bé. Mẹ nó có thể bảo bạn liên hệ với một chùa nào đó để làm lễ riêng cho bé, chi phí khoảng vài triệu bạn ạ. Mình được biết trong SG vào ngày 7/7 âm lịch một số chùa cũng làm lễ cầu siêu cho các em bé, nhiều mẹ có hoàn cảnh cũng đến làm lễ, chi phí như thế thì đỡ hơn. Mình cũng được khuyên là không lập bát hương, không cúng bái, không gọi tên bé vì làm như thế em bé sẽ không siêu thoát được mà cứ luẩn quẩn bên mẹ. Vài lời chia sẻ với bạn
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ Như bản thân mình khi con gái bị lưu ở tuần thứ 39, đúng ngày dự kiến sinh thì gia đình mình cũng mang con về chôn cất, 7 ngày lại cầu siêu trong chùa 1 lần. Đến 49 ngày thì làm lễ cho con vào chùa. Mình thì thỉnh thoảng mới vào chùa thắp hương được, nhưng mẹ mình thì vào chùa suốt. Ông bà cũng thường ra mộ chăm sóc, nhổ cỏ. Ngày rằm, mùng một, mẹ mình đều vào chùa thắp hương, đều khấn cho con sớm siêu thoát. Riêng vc mình thì không được ra mộ, cũng không được lập bát hương thờ cúng con, ai cũng dặn đừng gọi tên con, đừng khóc thương con nhưng mỗi lần nhớ con mình đều không kìm được. Nhiều lúc cứ nghĩ con đang ở ngay bên cạnh để được an ủi vì thực sự là mình nhớ con rất nhiều. Rằm tháng 7, cả gd mình đều vào chùa cầu siêu, lập 1 mâm nhỏ mua bánh trái, quần áo đồ chơi cho con. Còn hôm giỗ đầu, mẹ mình cũng mua ít trái cây, bánh kẹo, sữa và hoa về thắp hương. Nhưng chỉ có ông bà được thắp hương thôi, còn 2 VC mình chỉ đứng khấn cho con. Sang tháng 10 này, gd mình cũng định xây mộ cho con, be bé thôi, nhưng là để con có nơi ấm áp mà đi về. Nói vậy mình cũng không biết là đúng hay sai, nhưng nếu không làm thì thương và áy náy với con nhiều lắm. Mọi người cứ bảo đừng lưu luyến quá..Nhưng con mình sinh ra, có lẽ suốt cả cuộc đời cũng không thể ngừng nhớ thương con được..
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ Với bạn mình thì đúng thời điểm này lại có quá nhiều chuyện xảy đến với nó. Không biết đó có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không. Nhưng qua những gì nó kể thì mình thấy 1 lúc mà có quá nhiều trục trặc xảy đến. Công việc của nó không suôn sẻ, hp gia đình cũng ko trọn vẹn, đột nhiên gd chồng cũng thay đổi thái độ đối xử, chồng thì không quan tâm, bỏ bê công việc vì cờ bạc. Nó thì luôn bị ám ảnh, không ăn, không ngủ được. Thường xuyên gặp ác mộng. Cả tinh thần lẫn thể xác đều rất mệt mỏi. Vì đứa con đầu tiên nó bỏ là khi em bé vẫn còn đang phát triển, nhưng bị ép ra nên không khác gì là nó đã giết chính con mình. Thêm nữa nó lại không làm gì cho con sau khi con mất, khiến em bé có lẽ đã rất ấm ức và thù hận. Nên giờ đây nó luôn cảm thấy bị dằn vặt bởi tội lỗi của mình. Thời gian cũng đã lâu rồi. Nó sợ là nếu nói ra thì biết đâu em bé sẽ càng theo nó nhiều hơn, càng muốn trả thù nó nhiều hơn. Nó cũng không biết phải làm gì để em bé có thể siêu thoát. Theo mình cảm nhận thì nó rất sợ hãi dù nó luôn nói là mình đang bị trừng phạt, bị quả báo. Mình cũng có khuyên nó nên vào chùa, thật tâm sám hối. Đã sai thì phải sửa dù có muộn màng bao lâu đi nữa. Nhưng tình trạng của bạn mình lúc này là hoảng loạn vì lỗi lầm nó gây ra quá nặng nề, khiến tinh thần của nó luôn bị ám ảnh. Có người bảo mình nên đi gọi hồn em bé xem có cần gì, thiếu gì hay muốn gì không. Mình thì nói thật là mình sợ những chuyện như thế này lắm. Có nên làm như vậy không hả mọi người? Nếu mà biết đích thực là có chuyện em bé đi theo ám, liệu bạn mình có thoát khỏi lo sợ không hay lại càng tăng thêm sự hoang mang? Mình bây giờ rất lo cho nó và em bé trong bụng, mọi người hãy cho mình thêm lời khuyên nhé.
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ Mình cũng nghĩ là bạn nên khuyên bạn của bạn đi làm lễ cầu siêu cho cả 2 em bé trước cái này làm ở Chùa bạn ạ, làm lúc nào cũng đc nhưng vào rằm tháng 7 thì tốt nhất, bạn có thể nói với bạn ấy rằng mẹ của bé thực sự ko muốn làm điều đó nhưng ko còn lựa chọn nào khác nên đành phải làm như vậy, chắc là em bé sẽ hiểu được điều này thôi, và trấn an bạn ấy là hãy nghĩ đến em bé trong bụng và đừng dằn vặt mình nựa, mọi chuyện cũng đã qua rồi, như thế sẽ bảo vệ cho em bé đang trong bụng. Hoặc bảo bạn ấy đi lễ chùa cho tĩnh tâm, có thể mua quyển kinh về đọc kinh cho đầu óc thanh thản. Mình thấy là bạn của bạn bị ám ảnh nặng nề sau những chuyện đã qua, tâm trạng như vậy rất ảnh hưởng tới thai nhi.
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ Nó đã mua dao, treo tỏi ở đầu giường mà đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. Thực sự là tinh thần nó rất không ổn. Mình cũng đã khuyên là phải giữ đầu óc thanh thân, đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ không tốt tới em bé trong bụng. Nó thấy sợ hãi đến nỗi chính những gì nó kể cũng làm mình sợ theo , hic hic. Hôm trước nó đi chùa thì có người còn bảo là có vong đi theo làm nó càng hoảng hốt. Bây giờ nó cũng năng vào chùa, tụng kinh mà vẫn không thấy yên. Có lẽ bởi vì nó bị ám ảnh quá chăng??
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ mình lỡ kế hoạch có bầu khi đang tiêm mũi viêm gan B thứ 2 nên bs khuyên ko nên giữ, thai mới đc 4 tuần 6 ngày chưa có tim thai nhưng khi bỏ con mình cũng dằn vặt và sống trong lo âu sợ hãi vì mình là ng thất đức ngàn lần xin lỗi mong con sớm siêu thoát và tha thứ cho mình mình hiểu tâm lý của bạn bạn nhưng cái quan trọng là gđ và chồng bạn ấy cùng an ủi và giúp bạn ấy vượt ra khỏi sự sợ hãi về tội lỗi ấy mới là cách điều trị tích cực nhất trong thời gian này.
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ Mình nghĩ, bạn nên bảo bạn đi xem bói xem thế nào. Ngày xưa bà chị mình cũng thế, bà ấy phải đi xem và làm bát hương để thờ đấy. Mình thì không rành vụ này lắm nhưng thấy người đi trước làm thế nên cô bạn của bạn cứ thử đi xem.
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ Đọc mà thương bạn chị quá. Chia sẻ với chị ấy
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ Mình chỉ khuyên một câu thế này nhé nếu bạn tin vào tâm linh " hãy nói bạn ấy trực tiếp vào chùa nào đó xin làm một cái lể gửi đứa con đầu lòng vào nơi thanh tịnh để nghe các thầy hằng ngày niện phật tụng kinh cho sinh linh ấy sớm siêu thoát,đây là cách duy nhất để bạn ấy chuộc lại lổi lầm và hướng cho sinh linh ấy hướng thiện quên đi những oán hận nhân gian nhé"
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ đọc sơ qua câu chuyện của bạn chị em thấy khá giống với việc của dì em, mà có khi chuyện của dì em còn đáng sợ hơn. lúc sinh xong bé thứ 2 bé bị dị dạng, khổ lắm chị ạ, nó sống đc 3h là mất, mãi 1 tuần sau mọi ng mới cho dì biết rồi cũng k hương khói j. mấy năm trc cứ tới rẳm tháng 7 là nó lại hiện về (vì em chồng của dì em mới lấy vợ, mà vợ chú ý thì hợp với đứa bé này hay sao ý, nó nhập vào cô ý) nó kêu là k ai yêu thương nó, nó hờn trách, nó bị bỏ đói, k có cái ăn cái mặc bị bọn ma cũ bắt nạt đủ đường, nói chung là khổ. dì em sợ lắm, khóc hết nứoc mắt. sau đó dì em qua hỏi bà nội em ( bà em theo đạo phật, đi thờ phật và đọc kinh rất nhiều nơi) bà em bảo rằng, mỗi lẫn nó về thì miệng niệm a di đà phật để nó có thể siêu thoát, nếu nó không thể siêu thoát vì lý do nào đó thì phải lên chùa, nhờ các vị sư thầy cao tay giúp đưa nó về của phật, lập 1 bài vị và thờ nó. bà em còn bảo đấy là trường hợp nó là con dì em thật, nhiều trường hợp là các vong khác về nhận tự nhận là con mình là chết đấy. mà lúc thằng bé đó hiện về còn nói là nếu dì em mang thai thì nó sẽ đầu thai vào thai của dì em mà. DÌ em nghe lời bà em ra chùa trình bày, các sư thầy sẽ giúp đỡ mình. Sau đấy thì dì em phải lập bài vị cho nó ở nhà với ở chùa đấy, hương nhang đầy đủ. Nói chung là cũng phức tạp lắm. Mà thằng bé này nghịch, lúc dì em làm theo các thầy rồi,1 thời gian sau nó lại hiện về, nó khóc bảo là bị phạt không chịu đc, dì em sợ quá hỏi sư thầy thì họ bảo là do thằng bé quá nghịch nên bị các vị phật phạt :-s, sau vụ đấy thì hết, dì em cũng bth trở lại Theo em trường hợp của bạn chị là do chị ý quá bị ám ảnh bởi việc bỏ đứa con đầu nên thế, lại thêm áp lực gia đình không êm ấm, khổ thân chị ý. em nghĩ là chị ý nên lên chùa hỏi các vị sư thầy, và tĩnh tâm đọc kinh ở chùa cũng rất tốt
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ Mình nghĩ bạn của mẹ nó nên đi gặp bác sỹ tâm lý là tốt nhất.
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ Hic, đọc truyện của mọi người mà mình sợ quá . tại giờ nó ở xa, chứ nếu ở gần thì mình dẫn nó vào chùa rồi xin thầy trong chùa làm lễ cho. Một phần mình nghĩ nó bị ám ảnh, 1 phần mình cũng sợ đụng vào thế giới tâm linh ít người có thể khẳng định rõ ràng được. Nhưng ông bà mình có câu " Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", làm được gì thì phải gắng hết sức. Mình cũng khuyên nó nên đi gặp bs tâm lý để điều trị, bên cạnh cũng làm theo lời khuyên của mọi người. Có lẽ đó cũng là cách để nó tự giải thoát cho lòng mình được nhẹ nhàng hơn. cám ơn mọi người rất nhiều. Mình cũng mong là những ai có tâm sự về vấn đề này thì cũng vào đây chia sẻ để được mọi người cùng giúp đỡ. Trong những lúc khó khăn thế này mới biết được sự quan tâm và động viên là quý giá thế nào. Nó bị như vậy cũng 1 phần bởi thiếu sự gần gũi và động viên của những người thân yêu nhất bên cạnh nó lúc này. Mình cũng cầu mong nó có thể vượt qua và em bé có thể tha thứ cho mẹ để sớm được siêu thoát.
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ theo mình thì ko nên cho bạn ấy đi xem bói lúc này, gặp phải thầy bói dỏm họ phán lung tung nói điều tốt thì ko sao nói điều xấu thì về bệnh còn nặng hơn đấy. Khổ thân bạn ấy quá, người mang thai thì cần sự quan tâm chăm sóc của mọi người, tâm hồn thanh thản chứ tâm lý như thế thì mệt mỏi lắm, rất rất ảnh hưởng đến em bé.
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ Chia sẻ với bạn của bạn !!! Cầu mong cho linh hồn các bé đều siêu thoát và các bé sớm đc đầu thai vào gia đình tốt !!! Khi mới lấy chồng, lần đầu uống thuốc tránh thai khẩn cấp em còn thấy có lỗi. hix hix nên việc "sinh sớm" chắc chắn sẽ làm các mẹ ám ảnh rồi !!! Mà Em thật sự thông cảm và khâm phục mẹMup, có lẽ e k dám nhắc tới nỗi đau của mẹ nó nhưng bé 39 tuần rồi mà... thật sự đáng tiếc. Chúc mẹ nó và cô bạn thanh thản và sống thật hp nhé !!!
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ em bảo bạn em lên chùa nhờ sư thầy làm lễ cầu siêu cho con nhanh siêu thoát,co n sẽ k oán mình nữa mà mình cũng đỡ day dứt,chị cũng hút điều hòa 1 đứa,nhờ người mách cho nên cũng đã làm cho con rồi em ạ,làm xong em sẽ thấy thanh thản hơn,còn giữ gìn sức khỏe để chăm em bé 7 tháng nữa chứ,chúc bạn em mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ Đọc xong mà vừa sợ vừa thương chị bạn của chị. Chị ơi, chị động viên chị ấy lên chùa gửi vong rồi hương nhang cho e bé đi, cố gắng mọi thứ để bù đắp cho e bé, để cho cái tâm của chị ấy đựoc yên hơn. Em cũng đang mang bầu và e thấy như cái đầu của mình giai đoạn này cực yếu, như e hôm nào buồn hoặc ức chế, rồi khóc là y như rằng, đêm ngủ toàn ác mộng. Vậy nên như chị ấy thì quá ám ảnh, làm sao chịu được. Giao đoạn này thì e nghĩ chỉ nên lên chùa gửi vào đó, rồi huơng nhang, tụng kinh niệm phật cho e bé, chứ không nên đi xem bói. Sợ lắm, vì chị ấy đang gặp toàn chuyện ko vui, thấy có nói đúng thì cũng sợ, nhỡ lại ám ảnh hơn. Tinh thần thì đã yếu sẵn rồi. Em cũng không rõ những chuyện chị ấy gặp có phải do e bé oán hay ko, nhưng đó là một sinh linh rồi, thì chắc chắn là đã như một con ngưòi, vẫn quanh quẩn quanh CS của chị ấy ( Vì hồi xưa nhà e đi gọi hồn bác ở Đông tác, cũng thấy 1 nhà bỏ con khi thai 2 tháng tuổi, không ngờ e ấy vẫn về trách móc, nên e tin là có sự tồn tại của e bé ấy). Chị cố gắng động viên chị ấy hương nhang,thờ cúng e ấy nhé. Cái tâm của mình thành khẩn thì hi vọng sẽ tốt đẹp hơn
Ðề: Những ai hiểu biết về vấn đề tâm linh thì xin giúp đỡ cám ơn mọi người rất nhiều. Sáng nay mình vừa gọi ĐT vào cho đứa bạn. Nó cũng nói chủ nhật sẽ lên chùa làm lễ cầu siêu và gửi vong vào chùa. Mấy hôm nay nó cố gắng ăn chay rồi tụng kinh, cũng thấy nói là trong lòng cũng thấy yên ổn hơn 1 chút. Chỉ có điều nó muốn làm mọi chuyện lặng lẽ, sợ gd chồng biết được thì lại khổ thêm. Nghe nó kể mà xót xa quá, đêm nào cũng nằm mơ thấy sinh con rồi bế con trên tay, cúi xuống nhìn thì thấy con mình đầy máu, làm nó hoảng hốt gào thét. Mà lần nào cũng nằm mơ thấy con gái chứ không phải con trai nên nó sợ lắm. Chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với em bé trong bụng thôi. Mình cũng bảo nó đừng đi xem bói gì hết, làm thế càng thêm nặng nệ. Vốn dĩ đã yếu bóng vía, lại đang bị áp lực thần kinh như thế, 1 thân 1 mình đi xem, nhỡ người ta nói gì lại gục ra đấy thì làm sao. Nó ở xa quá, chỉ biết động viên bằng lời nói. Còn thật ra nó vẫn phải 1 mình lo mọi chuyện vì bây giờ làm gì có ai ở bên, bố mẹ ngoài này, chồng thì như thế, nhà chồng thì như vậy. Thương và xót ruột lắm mà chẳng biết làm sao. chỉ mong mẹ con nó bình an, chứ còn chuyện gì xảy ra với nó nữa chắc nó từ bỏ c.s này mất