Có mẹ nào có con sinh vào cuối năm không ạ? Con mình sinh vào tháng giữa tháng 12 nên lúc chuẩn bị cho bé vào lớp một trông tội nghiệp lắm. Nếu cho con đi học đúng tuổi thì bé nhỏ hơn nhiều so với các bạn cùng lớp, sợ theo không kịp lại áp lực, căng thẳng làm bé quá tải. Nhưng nếu cho con đi học muộn thì lại thấy thương vì sau này con sẽ lớn hơn các bạn cùng lớp một năm, như vậy dễ sinh tâm lý tự ti cho bé. Nó giống như cảm giác bị mọi người nhìn và cho là bị ở lại lớp ý. Chả biết làm sao nữa. Mình cố ý sửa khai sinh mấy lần nhưng không được. Các mẹ có bí quyết gì giúp mình với nhé! Chúc cả nhà vui vẻ(u)
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm nhà mình sinh vào ngày 8/12 đây , chắc đi học sẽ thiệt thòi hơn các bạn
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm Mình nghĩ chả sao đâu bạn. Biết là non hơn các bạn nhưng bé sẽ thích nghi được thôi mà, Quan trọng là tố chất của con, bố mẹ chăm chút cho con học hành thì mình nghĩ ko sao. Bé nhà mình cũng cuối năm đấy.
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm Thằng nhok thứ 2 này nhà tớ cũng vậy đây. Đầu tháng 1 dương,vẫn tháng 12 âm.
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm mẹ nó cứ khai sinh cho con vào năm ngoái đi, e thấy mấy bé sinh cuối năm đi học thương thông minh hơn hẳn bạn cũng lớp ấy
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm các bé sinh cuối năm thường có tố chất lãnh đạo đó, mẹ yên tâm
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm Zai nhà mình 27/11 đây. Lý ra là bạn ấy sinh vào tháng 2 cơ. Nhưng mà bạn ấy bị sinh non (33 tuần) nên bạn ấy hơi tồ. Thuơng bạn ấy lắm
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm mn cho con đi chơi giao lưu bạn bè nhiều, bé sẽ dạn dĩ, hay ăn hơn đấy
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm con gái mình cũng sinh cuối năm đấy, đi học con non nhất lớp thương lắm.
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm nhà bác tiêu em tưởng 2 thằng ku, cháu e cũng sinh cuối năm đi học nhìn bé lắm, các bạn hơn cả gân 1 năm mà
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm hic hic gái lớn nhà mình sinh 25/12/2008 đây, nhưng ,minh cố chăm sóc cháu, cho cháu ăn nhiều sữa, phomai nên trộm vía cháu cao, nhưng hơi gầy một chút nói chung cũng ổn không sao đâu các mẹ.
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm Hihi, hai đứa con em cũng sinh vào cuối năm dương lịch, nhìn bé hơn hẳn các bạn, nhưng chỉ bé hơn mấy năm đầu đi học thôi, đến lớp 3, lớp 4 thì thấy giống các bạn hết mà, không lo đâu ạ
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm quan trọng là mình cho con ăn uống đầy đủ chất , 3 - 10 t là lứa tuổi phát triển của con,nên cố gắng bồi bổ hi vọng sẽ ko bị thiệt thòi so với các bạn cùng lứa
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm con em sinh vào lúc 12h kém 15 phú đếm ngày 31/12/2011 em cho sang ngày 01/1/2012 luôn,.............hii., ko lại như mẹ cháu đi học sơm
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm Mình cũng có con sinh cuối năm và đi học đúng tuổi. Theo mình bạn nên cân nhắc chuyện cho con đi học đúng tuổi hay muộn hơn dựa trên sức khỏe và sức tiếp thu của con. Mình đã không làm điều này khi quyết định cho con đi học đúng tuổi và giờ hối hận quá. Thể trạng con mình hơi yếu hơn so với các bạn khác. Khi học lớp 1,2 thì cháu học còn nhàn chút. Lên lớp 3 bài vở nhiều nên cháu cứ phải cố hết sức. Tội lắm.
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm bé nhà mình sinh cuối tháng 10 đây, mà đã thấy nhỏ hơn các bạn khác rồi, nhưng không sao, mom nó cứ cho bé đi học đúng tuổi, nhiều người nói các bé sinh vào mùa đông thông minh lắm đấy
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm Mình thấy chẳng phải lo đâu bạn ah, con gái mình sn 29/12 đây bạn ơi, đi học sẽ bé nhất lớp ý. Chưa biết đến lớp 1 thế nào nhưng mình thấy trộm vía bạn ý đi học mẫu giáo thấy vẫn ok, ko quá khác biệt so với các bạn hơn đến cả 1 năm đâu mà. Chị mình cũng sinh cuối tháng 12, mà ngày xưa đi học chỉ hay bị bắt nạt vì bé, chứ còn khoản học thì chẳng ảnh hưởng gì. Thậm chí mình thấy những bạn sinh cuối năm còn có tính tự vươn lên tốt hơn ý (chắc vì hay bị chê bé so với các bạn )
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm Con nhà mình sinh 26/11 n dc cái trộm vía cao to già dặn hơn cả bọn sinh trước ý thêm nữa cũng ghê gớm chắc đo con dạ.
Ðề: Những bà mẹ có con sinh vào cuối năm Bé sinh cuối năm đi phải đi học thì tội nghiệp thật, nhưng mình nghĩ là bé sẽ thích ứng sớm thôi, mn đừng lo quá