Những Bài Hát Hay Nhất Do Hoa Hậu Trương Hồ Phương Nga Viết Lời

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi kasi9x01, 3/11/2016.

  1. kasi9x01

    kasi9x01 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Tình hình là em với gấu đang giận cả nửa tháng nay rồi… Thực ra có gì đâu,tại gấu em hay ghen nên suốt ngày hờn với chả dỗi…..tại vì em cũng đẹp trai,nhà cũng có điều kiện nên cũng có nhiều em cứ quấn theo… Em đang tính học bài hát nào đấy mà nó vừa độc,lạ và ý nghĩa nữa để làm lành lại với em gấu chó ....kiêu lãng mạng như phim hàn quốc ý….Em đang phân vân giữa 2 bài này…..các bác nghe thử vote giúp em với……
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kasi9x01
    Đang tải...


  2. kasi9x01

    kasi9x01 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, được đánh giá là có học thức, thông minh, thành thạo 3 thứ tiếng và rất đa tài. Trước đây, ngoài công việc chính , cô còn hoạt động trong giới giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, MC... Đặc biệt hơn nữa Phương Nga còn biết sáng tác nhạc và viết lời cho rất nhiều ca khúc khi hợp tác cùng những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng như Đức Trí, Hoàng Bách, Vân Quỳnh, Quốc Thiên, Phạm Anh Khoa...

    Trong đó nổi bật nhất là khi cô bắt tay cùng nhạc sĩ Đức Trí cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc rất chất lượng. Phương Nga đã viết toàn bộ lời Việt cho 2 ca khúc "Mong manh tình về" và "Đông dịu ngọt" nằm trong album vol.2 của ca sĩ Quốc Thiên, sáng tác này của Trương Hồ Phương Nga đã được công chúng đón nhận nhiệt tình và nhanh chóng trở thành những bài hát được nhiều khán giả trẻ yêu thích.

    Bài hát mới nhất là ca khúc “Có lẽ muộn màng” nằm trong album của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ca khúc này do Phương Nga viết chung với nhạc sĩ Đức Trí. Ngoài ra, một sáng tác khác Nga cũng rất tâm đắc là phần lời Việt – Nga, viết cho ca khúc chủ đề của chiến dịch chống nạn bạo hành phụ nữ, do đại sứ của chiến dịch do Phạm Anh Khoa hát.
     
  3. kasi9x01

    kasi9x01 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    -Một bài vè hay của bé Nguyễn Hải Anh.... vừa ngỗ ngĩnh vừa đáng yêu, giúp cho các ông bố thức tỉnh khi uống rượu mà lại lái xe..... phong cách thể hiện trong vai chú cảnh sát giao thông vừa hài hài vừa nghộ sẽ giúp bạn vui vẻ khi xem hết video và rút ra được bài học quý báu :v
     
  4. kasi9x01

    kasi9x01 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Người đang đứng kế bên em là ai đấy
    Và nắm tay em thật lâu
    Và người ấy trao cho em chiếc hôn thật đầy
    Lặng nhìn em anh chẳng nói lên thành câu.

    Đành lặng im anh chẳng tin vào đôi mắt
    Chẳng muốn nghe hay thấy gì
    Và người bước đi bên ai đã quên anh rồi
    Lòng anh đang đau tim tan vỡ thật rồi (vì em)

    Đừng nói với anh rằng em sẽ bước đi
    Sẽ bên ai thật sao có hay anh buồn
    Xé tim anh thật đau lắm
     
  5. kasi9x01

    kasi9x01 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ngày em bước theo chồng, nắng vẫn hồng dịu ngọt đôi môi em, nhưng đối với anh mưa rơi khắp lối đi
    Lạc lõng giữa bao người với nụ cười của kẻ cô đơn, anh lẻ loi đôi chân chẳng biết đi về đâu
    Pháo rộn ràng, em nhẹ nhàng theo người ta lên xe hoa, váy cưới cô dâu em xinh như đóa hoa
    Còn tôi vẫn nơi này giấu những giọt nước mắt trong lòng

    Rượu càng uống nhưng chẳng say em nào có hay


    Những năm tháng mặn nồng, đánh rơi sao quá vội vàng, để phút cuối giờ này, tiễn em về nơi xa ấy
    Anh nuốt hết những đắng cay để mong em yêu sẽ yên bình
    Anh nguyện cầu cho em luôn được hạnh phúc
    Chiếc nhẫn cưới ngày nào, hứa sẽ trao nhau mãi mãi, còn nhớ không em, nhớ đến bao kỷ niệm đôi ta
    Nhưng chắc phải kết thúc thôi, nhường chỗ cho ai ở tương lai đến một ngày không phải là em.

     
    LunaTL thích bài này.
  6. LunaTL

    LunaTL Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2016
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    535
    Điểm thành tích:
    773
    Ờ thì chúc em hạnh phúc, và chúc ta cũng sẽ tìm được một nửa của đời mình.
     
  7. hongkoi8x

    hongkoi8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    123
    trách anh không giữ thôi :p :p :p
     
  8. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Giờ đi tìm cho mình 1 hạnh phúc mới. Chứ ko nên quyến luyến làm gì.
     
  9. kasi9x01

    kasi9x01 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Không chạy theo xu hướng nhạc dance sôi động đang được giới trẻ yêu thích, những nữ ca sĩ này chọn cho mình lối đi khác biệt nhưng chung quy đều muốn đem đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc và chất lượng. Mạo hiểm với những dòng nhạc đi ngược xu hướng thị trường, thế nhưng các MV này đều gây sốt ngay khi vừa ra mắt và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Điều này chứng tỏ trong nghệ thuật, không phải khi nào đi theo con đường an toàn cũng sẽ thành công. Đôi khi cần mạo hiểm, cần bứt phá vượt lên sự quen thuộc nhàm chán. Không ai hết, chính các ca sĩ trẻ là người tiên phong đi đầu. Khán giả luôn sẵn lòng đón nhận cái mới, quan trọng hơn cả vẫn là chất lượng.

    Còn nhớ một thời âm nhạc kiểu “mì ăn liền” nổi đình nổi đám trên các trang mạng. Đó là những MV không cần đầu tư quá nhiều công sức nhưng lại nổi lên nhờ “ăn theo” các sự kiện nóng (Ví dụ: Anh không đòi quà – Only C và Karik) hay hợp tác cùng các nhân vật hot (Ví dụ: MV “Tôi là ngôi sao của cô” Hiền Thục mời hiện tượng running man Vũ Xuân Tiến tham gia đóng, hay Bà Tưng trong “Anh không đòi quà 2”). Nhưng cũng như nấm mọc sau mưa, các sản phẩm âm nhạc này nhanh nổi chóng tàn, không ở lại lâu trong lòng người yêu nhạc.

    Trong thời đại công nghệ thông tin, khán giả dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm âm nhạc mới. Đó là cơ hội tốt để ca sĩ quảng bá ca khúc của mình. Tuy nhiên, khán giả không phải là những người dễ dãi. Họ đặt ra yêu cầu ngày càng cao với những sản phẩm âm nhạc mà ca sĩ mang đến. Muốn chinh phục sự khó tính của người xem, các ca sĩ phải luôn có sự tìm tòi, sáng tạo, bứt phá. Đi một con đường mới không bao giờ dễ dàng, đôi khi còn gặp phải chông gai, nhưng vượt qua hết rồi sẽ gặt hái quả ngọt. Quan trọng hơn, trong hành trình đổi mới cách nghĩ, cách làm của các ca sĩ trẻ, khán giả nhìn thấy và ghi nhận sự cố gắng của họ cho nền âm nhạc. Mà đối với mỗi một ca sĩ, không gì quan trọng hơn tình yêu của người hâm mộ. Thị trường âm nhạc Việt Nam cần nhiều hơn những sự mạo hiểm như thế. Giả dụ như MV này vậy………. :v
     
  10. kasi9x01

    kasi9x01 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    - Ngày trước : để trở thành 1 ca sĩ thực sự,- họ - những người đi trước phải bỏ bao nhiêu tâ m huyết bao năm học hành trường thanh nhạc, nhạc viên... để trở thành người công chúng mến mộ, nhớ mặt đặt tên. Các ca khúc khi họ đã hát thì đến mấy chục năm sau mọi người vẫn thích nghe, vẫn được nhẩm trên môi mỗi người. Từng câu từng chữ như đi vào ý thức của mỗi người.
    - Nay : âm nhạc thì lai căng, 1 số ca sic dân chúng chưa kịp biết đến cái tên đã bị biến mất dành chỗ cho "ca sĩ" khác. chỉ cần 1 ngoại hình, 1 giọng hát thường thường bậc trung -- bạn đã là ca sĩ. Từ ngữ bài hát thì thôi rồi, thô thiển trắng trợn ko biết đâu mà kể, có đến tài thánh cũng ko nghĩ ra các kiểu như : người đàn ông ko được quên hết tình còn nghĩ, tôi và người ấy em phải chọn ai,ko đau vì quá đau, ...anh ko có yêu em, thật tội nghiệp em....hú hồn. Có tài Thánh cũng ko bao giờ nghĩ ra được mấy ngôn từ nay,. Trang phục thì lố lăng hở hang hết mức, họ cho rằng càng hở nhiều thì càng thu hút được nhiều khán giả. Hỡi ôi họ đâu biết rằng nó chỉ dành cho những yêu râu xanh mà thôi, cứ nghĩ khán giả hò hét tên mình khi lên sân khấu là do diễn hát hay, họ đâu có biết đó là lời hò hét mỉa mai, thật tội nghiệp.
    Đúng là ngừowi nghe như bị nhức con mắt bên trái đau cái đầu bên phải khi " bị được" nghe họ hát
    Nực cười nhất là tình trạng : người đẹp hát, chân dài hát....ta có ngoại hình, ta có khuôn mặt, ok ta đi hát xem sao " ....dạ em đến với ca hát chỉ là sự tình cờ thôi ạ.." nghe phát ói. Ma cũ bắt nạt ma mới, tự tạo scandan cho mình để nêu tên tuổi. Thật là lai căng lố bịch.
    Thế giới người ta đang đi tìm sự yên bình thuần khiết - ca sĩ nhà ta thì ngày đang hòa tan, nhạt hơn nước ốc, còn đâu tính chất thuần Việt nữa.thật đáng buồn thay
    Hi vọng bộ văn hóa thông tin sẽ có luật mới về danh hiệu ca sĩ và các " nhạc phẩm" được tung ra thị trường phải là : chất và lượng đều là vang mới mong yên lòng người hâm mộ âm nhạc, không phải là những ca khúc kiểu như thế này……
     
  11. kasi9x01

    kasi9x01 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Hiện nay, ở một góc khuất nào đó chúng ta vẫn thấy có những tài năng âm nhạc, những con người có “trái tim” nghệ thuật thực sự đang âm thầm học hỏi và làm việc không ngừng để hy vọng làm cho nền âm nhạc trong nước ngày một phát triển lành mạnh và tìm lại những “giá trị” mà trước đây nó từng có. Làm được những điều đó không phải một sớm một chiều mà phải có chiến lược lâu dài và đối tượng cần nhắm đến ở đây chính là công chúng trẻ. Đây là lực lượng khán giả lớn, có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động phát triển VHNT, đến tư duy, khuynh hướng sáng tác, sáng tạo nghệ thuật của những người sáng tác, những nghệ sĩ biểu diễn.
    Có rất nhiều cuộc tranh luận của những người trong cuộc tại các cuộc hội thảo chuyên đề nhằm tìm ra phương pháp tối ưu cho việc định hướng thẩm mỹ và thị hiếu cho giới trẻ trong việc thưởng thức nhạc trẻ hiện nay. Tại Hội nghị Ủy ban toàn quốc lần thứ 4 - khóa VIII Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nhạc sĩ Đổ Hồng Quân, Chủ tịch Hội âm nhạc Việt Nam cũng đã nêu ra những vấn đề khó khăn của thị trường âm nhạc nước ta hiện nay và đưa ra những kiến nghị kêu gọi mọi người chung tay nhằm tìm ra hướng giải quyết tình trạng “nghiệp dư hóa” trong âm nhạc. Nhưng từ hội thảo đến thực tế là cả một con đường rất dài cần sự phối hợp và quyết tâm không chỉ của những người làm âm nhạc mà cần có sự quan tâm, hổ trợ từ phía các cơ quan chức năng, các nhà lý luận phê bình và các cơ quan thông tin đại chúng…
    Trong thời đại công nghệ thông tin toàn cầu vô cùng rộng mở, thông tin, kiến thức, kho tàng âm thanh để thưởng thức là vô tận. Qua Internet, thế hệ trẻ trong mọi lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, đào tạo và lý luận không những được tiếp cận với tinh hoa thế giới dễ dàng, mà còn có cơ hội quảng bá tác phẩm mới, trao đổi video - clip để nhận được những góp ý đa chiều từ cộng đồng mạng.
    Vấn đề đặt ra ở đây là các nhà quản lý văn hóa nghệ thuật cần có định hướng, chiến lược lâu dài giúp lớp trẻ có được "bộ lọc" tốt. Ðiều kiện cần thiết và lý tưởng để nảy mầm các tài năng trẻ là có một môi trường âm nhạc trong lành. Qua đó, sẽ định hướng, chỉ rõ cái nào tốt cần khuyến khích, cái nào chưa tốt hoặc xấu cần hạn chế hoặc xóa bỏ… như thế là góp phần định hướng cho đời sống VHNT phát triển đúng và đầy đủ hơn trong tương lai. Chứ không phải như một số MV như thế này…..
     
  12. kasi9x01

    kasi9x01 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    -Một bài vè hay của bé Nguyễn Hải Anh.... vừa ngỗ ngĩnh vừa đáng yêu, giúp cho các ông bố thức tỉnh khi uống rượu mà lại lái xe..... phong cách thể hiện trong vai chú cảnh sát giao thông vừa hài hài vừa nghộ sẽ giúp bạn vui vẻ khi xem hết video và rút ra được bài học quý báu :v

     
  13. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Bé thiệt là giỏi
     
  14. Mẹ ku cò

    Mẹ ku cò Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Thời còn yêu đương em còn hay đọc và nghe chứ giờ bận quá cũng chẳng nhạc gi nữa. Phụ nữ đến nhiều việc, Tối mắt tối mũi.
     
  15. Huyền Jikky

    Huyền Jikky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    hát luôn làm vợ anh nhé chắc chắn bạn ý tha lỗi cho luôn bạn ạ
     
  16. huyentelecom

    huyentelecom Thành viên tốt bụng

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    83
    Bác show lắm video thế. Chắc có tài ca hát lắm nhỉ ^^
     
  17. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    823
    hát luôn phía sau 1 cô gái cho nó hot
     
  18. kasi9x01

    kasi9x01 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip "Cây vĩ cầm" và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

    Câu chuyện kể về một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi, sự ra đi bất ngờ của người mẹ khiến hai bố con phải sống trong những ngày đau khổ, dằn vặt. Đặc biệt là người bố, ông đã bị sang chấn tâm lý trước sự mất mát lớn lao này.

    Nhưng với sự kiên trì, nhẫn nại, luôn hy sinh và hết lòng yêu thương gia đình, cô con gái đã làm tất cả mọi việc để mong cứu bố thoát khỏi nỗi đau đang dày xéo tâm hồn ông.

    Và cuối cùng, bằng sự thấu hiểu của mình, cô đã tìm ra cách để giúp bố hồi phục, đó chính là tiếng vĩ cầm - báu vật vô giá của người bố - một phần ký ức về người mẹ.

    Cô gái đã mỉm cười hạnh phúc khi thấy ánh mắt bố cô ánh lên niềm hạnh phúc, niềm tin vào cuộc sống. Cô "đã yêu, đã sợ và giờ biết ơn tiếng vĩ cầm". Và nhờ đối mặt với những phần ký ức về mẹ đã giúp bố cô hồi phục.
     
  19. kasi9x01

    kasi9x01 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết rất tự hào khi ca khúc "Nhật ký của mẹ" anh sáng tác có mặt trong album "Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới" (vol 36) do Trung tâm sản xuất âm nhạc Casa Musica tại Đức phát hành.

    Nguyễn Văn Chung nói Nhật ký của mẹ là một trong những ca khúc thành công nhất của anh. 4 năm qua, ca khúc này đã mang về cho anh nhiều khoản tiền lớn từ tác quyền, nhạc chuông,… Ngoài những khoản tiền "bất ngờ" được chi trả từ các nhãn hàng nổi tiếng sử dụng ca khúc này, tiền nhạc chuông nhạc chờ từ bài hát Nhật ký của mẹ trung bình mỗi tháng vào khoảng vài triệu đồng.

    Kể về kỷ niệm liên quan ca khúc này, Nguyễn Văn Chung nói: “Đây là một bài hát tặng Mẹ, nên khi Chung nhờ Hiền Thục thu âm, Thục không lấy đồng thù lao nào. Và khi bài hát nổi tiếng, Hiền Thục xin Chung được biểu diễn, Chung cũng không lấy của Thục đồng nào. Đến khi quay video ca nhạc (MV) cho ca khúc này, Chung cũng chỉ mất vỏn vẹn 3 triệu đồng, trong đó 1 triệu cho hoà âm, 1 triệu cho thu âm, 1 triệu cho việc quay MV”.

    Ca khúc được viết vào năm 2008, đến năm 2011 mới được thu âm trong album CD My Family - Gia đình nhỏ, hạnh phúc to. Đến tháng 3-2012, anh quay MV tranh cát, phát hành trong single DVD Nhật ký của Mẹ. Đây là một trong những ca khúc viết về mẹ thành công và nổi tiếng nhất tại Việt Nam trong vài năm qua.Cùng nghe ca khúc này ở đây nhé..^^
     

Chia sẻ trang này