Gần đây có rất nhiều bài văn của học trò được thầy cô cho điểm thấp được chia sẻ lên mạng nhưng lại được sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều người lớn. Tại sao phần lớn chúng ta hưởng ứng? Bài văn này không lạc đề, nó rất hay và mang tính bất ngờ và đột phá. Nếu tôi là giáo viên môn văn tôi đã cho em đó 10 điểm vì khả năng sáng tạo và khả năng tạo sự bất ngờ. Chúng ta thường thấy điều này ở những nhà văn vĩ đại như Azitnexin. Còn bài văn này: Cũng là những cảm xúc rất thật, ngôn từ chất phác thật thà, nó phản ánh những ngôn ngữ mà bạn trẻ đó thường được giao tiếp trong môi trường xung quanh. Còn bài văn này cũng rất chân thật. Em bé chỉ hồn nhiên khoe với bố về những gì bé thấy được. Đúng, chúng ta thích những bài văn như vậy. Thế hệ chúng ta không làm được như vậy. Chúng ta không dám thể hiện con người thật như những em bé đó. Vậy TẠI SAO chúng ta không khuyến khích con em mình trở nên con người thật như chúng vốn có mà phải khoác một chiếc mặt nạ cho giống một ai đó khác? Xin mời các bạn hãy cùng tranh luận!