Tình cờ mình đọc được một số lời rao hàng, theo mình là khá ấn tượng của một bạn trên Facebook nên copy lên đây để mọi người tham khảo và bình luận. Mình sẽ cập nhật them topic này! Lời rao thứ nhất: Hôm nọ 1 thanh niên sống ảo bảo vợ " việc nuôi con, chăm con, kiếm tiền là việc nhỏ, việc nhỏ thì em lo, còn anh lo việc lớn, ví dụ như Trung Quốc có đánh Việt Nam hay ko? Đấy là việc lớn". nên em cố gắng hoàn thành tốt việc nhỏ của mình. Kính mong mọi người ủng hộ em. Chỉ mong đủ tiền bỉm sữa cho "đàn" con thơ thui ạ. Dự là từ mai e bán thêm một số nông sản do nhà làm ra ạ. Tiện thể em còn 50 quả trứng gà nhà, đợt này to lắm. Bác nào có nhu cầu mua đi ạ. 40k/ chục Thanks all! (Lâm Hồng Nguyễn) Lời rao thứ hai: 4h sáng thấy " lão chồng đập troai" bật điện thoại sáng choang, đọc đọc, kéo kéo... mở mắt ra thấy anh ấy đang đọc vnexpress. 1 lúc sau lão kêu lên, hoa hậu hoàn vũ là người philippines, rồi lại xem xem, toàn liên quan tới các người đẹp. ồ hóa ra lão nằm gần người đẹp mà vẫn ngắm người đẹp khác.. bực thật. Tôi liền hỏi lão, thế anh nhìn thấy 1 phụ nữ xinh đẹp đi ngang qua anh có thấy thích ko? ông ấy trả lời thật thà" có chứ, vì nó là bản năng đàn ông". hic, Vậy mà từ trước đến nay em cứ nghĩ đàn ông có vợ rồi thì cũng giống như đàn bà, coi vơ/chồng mình là nhất, ko để ý tới ai khác. hichic, nhìn các cô người mẫu gầy gầy, thon thon, soi gương thấy mình sinh liền 2 lứa xong teo tóp hết, cả cái tâm hồn cũng teo tóp, duy chỉ có cái bụng là ko teo mà nó lại còn chảy ra. lão chồng thân yêu của tôi luôn nức tiếng là " kính vợ nhường con" mà còn có suy nghĩ đó thì các chị em coi chừng những ông chồng hào hoa bóng bẩy của mình. hehe thế cho nên em thấy rằng " Phụ nữ là phải đẹp", đừng ki bo, hà tiện với bản thân quá. Lôi thôi quá mình nhìn mình còn thấy chán nữa là chồng, hehe. p/s:bài viết trên được trích dẫn từ cuộc sống của chính tôi. bạn nào có nhu cầu tinh bột nghệ đẹp da, chữa bệnh liên hệ em nhé bạn nào có nhu cầu mật ong+ chanh uống giảm kg cũng liên hệ em. bạn nào có nhu cầu dầu dừa, dầu chàm cũng lại liên hệ em (Lâm Hồng Nguyễn) P/S: Đọc xong cười suýt ngã! )
"Buông thả túi tiền và cưng nựng vị giác bằng một loạt siêu phẩm cùng Green Bee " Em rao láo góp vui thôi, không có ý quảng cáo đâu nói trước cho các mẹ đừng phản cảm tội nghiệp iêm
Thông thường, để rao hàng, quảng cáo, người bán sẽ thực hiện dựa trên các ý sau: 1. Nêu ra các lợi ích của người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm (khuyến khích khách hàng) Cách này thường được sử dụng nhất. 2. Nêu ra thiệt hại, nguy cơ gặp phải nếu không dùng sản phẩm (dọa nạt khách hàng ) Lời rao hàng thứ hai là một ví dụ. 3. Đánh vào lòng trắc ẩn. Lời rao thứ nhất. Hoặc quảng cáo Mì Gấu đỏ, mua 1 gói mì sẽ góp 100 VND cho trẻ gặp hoàn cảnh khó khăn, quảng cáo này không hề nói về lợi ích sản phẩm. 3. Mỹ nhân kế. Ví dụ của bác @RiverSea143. Thực tế, các hãng quảng cáo mì của Hàn Quốc hay sử dụng người mẫu xinh đẹp để quảng cáo cho họ (cũng chẳng đề cập gì đến chất lượng mì). 4. Kể một câu chuyện thật xúc động có liên quan tới sản phẩm. Ví dụ video clip quảng cáo camera của Thái Lan... .... Nhưng tất cả các lời rao trên đây thực sự ấn tượng vì tính hài hước. Người đọc sẽ không thể quên được họ! Có bác nào biết những cách rao khác thì post trong topic này để mọi người tham khảo nhé! Thanks all!
hjhj theo em những người đã bỏ chất xám vào để bán sản phẩm chắc chắn sẽ thành công thôi. Sẽ cố gắng để học hỏi họ. Cảm ơn chủ top đã chia sẻ những câu truyện vui và bổ ích.
Mình đọc cái tin bán sim mình thấy ko hiệu quả mà còn phản cảm nữa, nếu ai nhận đc những tin nhắn như vậy sẽ rất bực tức. Nói chung quảng cáo bán hàng loại gì thì cũng nên hiểu tâm lý người nhận tin, quảng cáo đúng sự thật, ko nên nói quá, tạo sự tin tưởng thì khách hàng họ mới mua hàng... Đấy là ý kiến của cá nhân mình nhé