Tổng kết 2 tuần đầu tháng 9 em đã tiết kiệm được 500 – 600k nhờ đi chợ sớm mua ở chợ đầu mối rẻ hơn và tiết kiệm 1 khỏan tiền xăng ( em chuyển việc đi làm bằng xe máy sang phương tiện xe bus ạ ) Nguyên do để em có thể tiết kiệm hơn trong thời kỳ bão giá này do cty em chuyển văn phòng đi xa hơn văn phòng cũ tầm 7-8 km nữa mà từ nhà em tới vp cũ đã 12km rồi => từ nhà tới vp mới tầm 20km để đi xe máy thì 1 tháng tầm 600 – 700k nên em quyết định đi xe bus đi làm thay vì đi xe máy, mà chợ đầu mối ở ngay bến xe em đi , tèn tén ten thế là em nghĩ sao mình ko tranh thủ đi sớm hơn để đi chợ luôn nhỉ Em tính sơ sơ trước đây như thế này Tiền xăng hàng tháng : 500k Tiền ăn cả ngày : 100 -120k ( nếu có hoa quả thì hơn ) em hay đi chợ ở chợ cóc gần nhà luôn nên thực phẩm: Thịt : 100k/1kg sườn: 100k/1kg xương cục : 70k/1kg Thịt bò : 200k/1kg Thịt gà: 70k/1kg Tôm: 150k/1kg Cá: tùy loại từ 60 – 100k /1kg Hoa quả tùy loại từ 20 – 40k /1kg Từ ngày em chuyển sang đi chợ đầu mối thì thấy mua đồ ăn và rau quả rẻ hơn được rất nhiều mà tòan hàng tươi mới thôi ạ, mới đi chợ được 2 tuần mà em còn quen được mấy bà bán hàng thực phẩm ngon rẻ nữa cơ Giá cả ở ngoài chợ đầu mối lúc sáng sớm Thịt : 60k/1kg ( tất cả các loại ) Sườn non : 70k/1kg xương cục : 30k /1kg Thịt bò : 160k/1kg Tôm : 130k/1kg Ngao: 20k/1kg Rau củ thì rẻ lắm Bí, mướp, củ cải: 10k/1kg rau các loại 2, 3k /1 mớ .................... Tính ra so với trước 1 ngày em đi chợ phải hết 100 -120k thì giờ hôm nào cũng tầm 60 -70k ( 2 bữa ) hôm nào ăn sang hơn 1 chút thì mới vượt ngưỡng lên 100k ( cả hoa quả thôi ạ ) Chiều nay ngồi rãnh rỗi em ngồi tổng lại trong sổ chi tiêu so với 2 tuần tháng trước thì tiết kiệm được 630k nếu cứ đà này thì 1 tháng em sẽ tk được từ 1m – 1.5m tối em về lại lôi con lợn bị bỏ đói ra cho ăn mí được
Ðề: Tiết kiệm hơn thời kỳ bảo giá và lạm phát Phải học tập thôi nhưng nhà mình mà đi ra chợ đầu mối thì lại quá xa, làm sao bây giờ???
Ðề: Tiết kiệm hơn thời kỳ bảo giá và lạm phát Nhà em ra chợ đầu mối cũng 2 km chị ạ, nhưng cũng may là tiện ra bến xe bus nên kết hợp đi chợ luôn, tiết kiệm trông thấy luôn chị ạ
Ðề: Tiết kiệm hơn thời kỳ bảo giá và lạm phát Vụ này tui phải học bà thui, nhà tui tới chợ đầu mối cũng tầm gần 3km. tui trước hay tính toán nhưng sau lại lười mới chết chứ hic hic.
Ðề: Tiết kiệm hơn thời kỳ bảo giá và lạm phát quá chuẩn mẹ nó ơi, cơ quan mình cách chợ đầu mối có vài trăm mét thôi. mà mình lười đi lắm ,toàn đi chợ cóc thôi. bao giờ mới thay đổi được thói quen này. hay mẹ nó thay đối tiêu đề top là những cách tiết kiệm cho thời bão giá , để các mẹ có nhiều kinh nghiệm cũng vào chia sẻ và các mẹ ít kinh nghiệm như mình vào để học tập nào
Ðề: Tiết kiệm hơn thời kỳ bảo giá và lạm phát Tôi trước cũng lười lắm, vì ngại dậy sớm mà, giờ tòan dậy lúc 5h45 nấu nướng đồ ăn trưa mang đi rùi đi chợ đi làm luôn, tui thấy đi chợ cũng nhanh lắm tầm 5 -10p thôi, tôi hay nghĩ trong đầu là mua gì rùi cứ phi thẳng ra chỗ bán mua thôi, chứ nếu có thời gian thì lượn được nhiều đò lắm chợ đầu mối nhiều đồ đa dạng mà, thứ 7 tôi hay dành tầm 20 -30p để lượn xem có món gì đb ko
Ðề: Tiết kiệm hơn thời kỳ bảo giá và lạm phát Pải học tập mẹ nó mới đc, nhưng quanh nhà e ko có chợ đầu mối, chỗ làm lại càng ko, chỉ đi chợ sớm thì tiết kiệm đc hơn chút thối!
Ðề: Những cách tiết kiệm hơn thời kỳ Bão giá và Lạm phát.... Cũng đang suy nghĩ chuyển qua đi xe bus nếu chất lượng phục vụ tốt hơn ạ
Ðề: Những cách tiết kiệm hơn thời kỳ Bão giá và Lạm phát.... Một trong những thay đổi tích cực của thời bão giá. Phải học tập mẹ nó để thay đổi.
Ðề: Tiết kiệm hơn thời kỳ bảo giá và lạm phát chắc mẹ nó tiêu lạm việc gì nên mới tốn kém à? nhà em cũng cách chợ 2km chị ạ, em dậy từ 5h30 để đi chợ cho tiết kiệm chị ạ , tính ra 1 ngày đi chợ tk được 20 , 30k đấy ạ
Ðề: Tiết kiệm hơn thời kỳ bảo giá và lạm phát Em thì tháng này mới có thằng út lên nhập học ĐH CN HN, thành ra các khoản chi phí nó đội lên cả đống ý . Nhưng dần dần phải cho nó vào quy củ thôi
Ðề: Những cách tiết kiệm hơn thời kỳ Bão giá và Lạm phát.... Dạo này về nhà chăm mẹ nên đồ cũng đỡ đắt hơn ở HN, trc em cũng chăm đi chợ đầu mối lắm, nhưng riêng thịt các mẹ nên chọn kỹ vì hay bị trộn thịt hoặc rửa qua bằng nc bẩn, về rất nhanh hỏng ạ!
Ðề: Những cách tiết kiệm hơn thời kỳ Bão giá và Lạm phát.... thế chị xách luôn cả giỏ thức ăn, thịt thà đấy đến vp hả chị? đồ tươi sống thì làm sao mà bảo quản được đến tận chiều? Mà xách nặng như thế rồi chờ xe buýt, mang lên xe chen chúc ạ? Tất nhiên là tiết kiệm được tiền nhưng thời gian bỏ ra cũng nhiều phải không chị?
Ðề: Những cách tiết kiệm hơn thời kỳ Bão giá và Lạm phát.... Em cũng phải học tập các chị dần dần mới được.
Ðề: Những cách tiết kiệm hơn thời kỳ Bão giá và Lạm phát.... Chỗ e thì ko có chợ đầu mối, nhưng mà sáng chủ nhật cứ ra chợ sớm bon chen cũng TK đc khơ khớ. Chủ nhật rồi e đi chợ( mua đồ ăn cho gần cả tuần đc lun), sơ sơ giá thế này ạ: Thịt lợn: 10k/lạng Ngao: 26k/kg Dứa: 10k/ quả( cái này đắt khiếp) Khoai lang: 13k/kg( e làm 2 cân về luộc ăn sáng, e bầu bí toàn nghén khoai thui ợ) Cải đắng: 10k/ 3 mớ Mướp: 10k/1kg ( đc 4 quả) Chanh: 25k/kg Tỏi: 4k/lạng Chuối: 10k/ nải (hơn 20 quả) Thanh long : 18k/ kg Ở quanh chỗ nhà e có tận 3 cái chợ, nhưng mỗi chợ này rẻ nhất, 2 chợ kia thịt lợn toàn 12k/ lạng, rau thì đắt khủng hơn ý, nghỉ cn e chẳng nằm lười nữa, ra chợ khuân đồ về cho nó đỡ đắt đỏ vậy:finga:
Ðề: Những cách tiết kiệm hơn thời kỳ Bão giá và Lạm phát.... Nhà mình mà chợ cóc thôi thịt lợn cũng 10k/lạng ko đắt hơn tí nào
Ðề: Những cách tiết kiệm hơn thời kỳ Bão giá và Lạm phát.... các mẹ thử kê các khoản chi tiêu thiết yếu gia điình ra xem hết bn để em học tập với ạ, chứ h em lương 3tr chồng đưa 2tr mà đang phải sắm sửa từ đầu hix
Ðề: Những cách tiết kiệm hơn thời kỳ Bão giá và Lạm phát.... à nhà mình cách bến xe bus và chợ 2km nên sáng nào xã cũng chở mình đi chợ rùi xã mang thức ăn về bỏ tủ lạnh rồi tối mình về chế biến sau mà , tất nhiên là để tiết kiệm được như thế thì thời gian mình bỏ ra cũng nhiều mà, trước toàn ngủ tới 6h30 mới dậy giờ 5h30 đã dậy chuẩn bị cơm đi làm và đi chợ rùi