Mình thấy ở đây có topic hỏi về địa chỉ xem bói hay, chủ top đưa ra đã lâu và mọi người vào cũng nhiều lắm. Mình đã ngồi đọc từ đầu cho đến gần đoạn giữa rồi, với mong muốn biết đâu chắt lọc được địa chỉ nào đáng tin cậy để đến xem. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa lọc ra được, vì những thầy nào được khen là xem đúng, rồi lại có người chê là không đúng. Hoặc là thấy mọi người giới thiệu, rủ nhau đi xem nhưng không thấy hồi âm lại. Hoặc nhiều những thông tin nhận xét thầy xem đúng hay không đúng thường chỉ chung chung. Nay tôi mong mọi người sẽ kể chi tiết hơn việc mình đã đi xem bói cho mọi người cùng tham khảo. Tôi thì mất lòng tin ở những thầy mình đã xem, tạm post trước mấy chuyện của chính tôi lên trước. * Một mẹ liệt chân, nghe nói là người gốc Tàu, ở trong ngõ ngách Đội Cấn, mấy năm rồi không nhớ địa chỉ, cũng không biết tên. Chỉ là có chị giới thiệu xem đúng lắm, rối vạch đường cho đi. Mẹ liệt ấy nào xem phong thủy, nào xem tên, xong bán cho người đi xem đồ nọ thứ kia nói là về cho phong thủy được tốt, nào là cần làm lễ đổi tên. Nếu theo mẹ ấy ngoài mất 100k tiền xem (mấy năm trước, chứ giờ có khi hơn), hôm ấy thấy nhiều người nếu mua đồ, theo lễ của mẹ này thì còn mất vài triệu đến vài chục triệu. Tớ hồi ấy muộn con, mẹ ấy chẳng tự nói ra được. Cứ nói loanh quanh chẳng được cái gì, sốt ruột tớ trình bày chuyện muộn con. Thế là phán do nhà không hợp phong thủy, phải mua con nọ vật kia của mẹ ấy, về bỏ vào chỗ nọ kia trong nhà. Hỏi ra thì 5 triệu nhé. Tớ hỏi thế thì sau bao lâu cháu có thai. Mẹ bảo: Đó là tùy thuộc vào lòng tin của cháu, cháu tín mà có lòng thành thì nhanh có, cứ đợi thì biết. Giờ có người cung cấp thêm, mẹ bói này hiện chuyển về 53 Vũ Ngọc Phan, mọi người nên tránh nhé! * Thầy Hoa ở cầu Tiền Châu - Phúc Yên nhé! Tớ biết đến thầy do 1 cô thân với bố mẹ tớ giới thiệu, cô bảo cô và mấy người cùng cơ quan đến xem rồi, ai cũng tấm tắc khen đúng. Tớ đi xem lần 1, hồi tớ 20 tuổi. Hôm ấy cỡ có chục người ngồi đợi, thầy xem vài người rồi tự chỉ vào tớ mà xem. Còn phán là con bé này nhìn quê quê thế này, chứ số nó sau này sướng nhất trong mấy đàn bà con gái ở đây. Xong thầy phán chung chung là: sau này giàu có, con thì 1 trai 1 gái, sống đến 81 tuổi. Sau này có chồng rồi, khoảng chục năm sau rủ bạn đến thầy xem (vì trước kia thầy phán mình sướng, ai chả thích. Khi lấy chồng bị muộn con, mong đến thầy biết đâu thầy biết nguyên nhân mà giúp được). Thầy nhìn mình hỏi: - Thế con trai sinh năm nào? - Cháu chưa có ạ. - Thế con gái sinh năm nào? - Cháu chưa có con. - Đấy, con này muộn con là do phong thủy, hướng nhà không hợp. Luyên thuyên vài câu xong lại hỏi: - Thế làm nghề gì? - Trước cháu làm kế toán. Giờ cháu buôn bán. Thầy quay sang mọi người cười toe miệng: - Đấy, điển hình trường hợp nhà ở sai hướng, con thì không có, học hành ra mà phải đi buôn thúng bán mẹt. Rồi nào là tớ phải lấy chồng khác mới có con, chứ 2 tuổi ở với nhau thì không bao giờ có con. Trong khi ấy mấy cặp vợ chồng bạn tớ tuổi tương tự vợ chồng tớ mà có con cả rồi. Đến khi phán cho bạn tớ cũng chẳng được cái gì, toàn nói chung, mơi chuyện... * Một mẹ "gọi hồn", hình như tên là Chính, ở gần chợ Kim - Đông Anh (phía Nguyên Khê vào nhé). Buổi ấy tớ chứng kiến từ sáng đến trưa, mụ thu khoảng không dưới 2 triệu. Vì cứ gọi 1 hồn là 50k (vào năm kia), mà thường thì một người đi thường gọi ít cũng đôi ba hồn, có những nhà gọi dăm đến gần chục hồn. Lừa đảo thế mà nhiều người cứ đúng thế, đúng thế. Tớ gọi ông nội nhé, "nhập vào mụ" nằm úp mặt xuống đất: -Bố cháu đâu? - Bố cháu ở nhà ạ? - Em cháu đâu? - Em cháu ở nhà - Cháu có 2 em trai đúng không? - Vâng (thực tớ có 3 em trai nhé, trước đó chứng kiến những "hồn của các nhà khác nhập vào cô", biết là bị lừa cả rồi nhưng đành thử tiếp xem sao. Vì đằng nào ngay từ đầu buổi, ai muốn gọi mấy hồn thì đã phải đóng tiền đủ trước rồi). Đến đây tớ hỏi: - Ông có nhớ tên bố cháu hay nhớ tên đứa nào em cháu? - Không. Ông phải đi đây Thế là con mụ lắc đầu, rồi lừ đừ ngồi dậy, xong ra chiều vừa tỉnh, nhìn xung quanh vẻ ngô nghê: - Đi rồi à? * Tớ sẽ kể tiếp sau chuyện về 1 số thầy nữa nhé! Rất mong mọi người đã đi xem bói cũng góp chuyện với mình.
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết Tớ cũng thích đi xem bói nhưng từ hồi ra HN đến giờ chưa xem bao giờ
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết Những chuyện của chị Sentrang kể đọc thấy hài quá đi mất chị ạ,vì những người giả vờ lên đồng làm trò và bị bắt thóp. Mình đi xem ai nói chuẩn ai nói lung tung biết ngay đúng không chị. hihi. Thực ra có rất nhiều người họ có khả năng thực sự, được lộc và ban cho khả năng liên kết với cõi âm. Nhưng cũng không ai giải thích được điều đó có đúng không nên có rất nhiều người lợi dụng điều đó để hành nghề ăn theo. Vì nghề này không mất gì mà lại kiếm được rất nhiều tiền như chị đã kể ở trên nên càng ngày có càng nhiều thầy giả làm anh hưởng đến cả những thầy thực sự có thể xem được.
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết Chẹp, tớ cũng chẳng biết sao nữa. Ngay cả họ hàng nhà tớ lâu lâu lại lên đồng, ui mà tớ chẳng biết đường đâu mà lần. Từ bé đến giờ chắc xem bói được 1 lần từ lúc 13-14 tuổi, thấy phán: số con bé này giàu nhưng khổ. Chẹp, bi h thì chưa giàu nhưng đã khổ roài... :-s
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết Eo, em từ xưa ko bao giờ có khái niệm xem bói... nhưng mẹ em hay đi lắm.. Bố em thì ngược lại , kịch liệt phản đối luôn, Thế mà Tết vừa rồi em cũng đc cả bố và mẹ hộ tống đi thầy vì tội muộn chồng, thầy ngồi phán linh tinh chẳng liên quan gì đến chồng con cả. Cuối cùng thầy bảo năm nay cưới ( Anh em bà con áp đảo liên tục em mà ko cưới có mà ra đường mà ở - Thầy đúng rồi còn gì )
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết mình lần đầu tiên trong đời đi xem ở Trương Dinh thây khá đúng nhưng mình ko thích cái khoản phải làm lễ thì mới xem tiếp, ....
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết ơh hay cái bà này, vướng đến đâu gỡ đến đấy thì mới suôn tiếp đc chứ.. bà ko làm lễ giải thì thầy làm sao biết đoạn sau thế nào hử
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết Trời lế 4-5 triệu chứ có ít đâu bà, bỏ tiền ra nhỡ chẳng có kq gì có phải oan ko???? Mình rất sợ cái khoản thờ âm binh, có khi nào mình ko làm lễ theo ý thì thầy sai âm binh theo quấy phá mình ko nhỉ? vì từ hôm tôi xem xong chồng tôi làm ăn cứ như lao xuống vực í...........
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết hì hì, lễ to quá nhỉ, thế thì hơi quá đáng, nhưng thường các bước của mấy thầy là như thế mà.. Thầy phải phán thế nào cho con gặp mấy cái nạn còn giải mới kiếm đc chứ ..hehehe..
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết cũng tùy thôy. Em nghe bảo thầy bói nếu thờ âm binh thì chỉ biết chuyện quá khứ thôy, còn ko thầy nào biết chuyện tương lai được đâu E đi gọi hồn cùng chị bạn, thầy nhập rồi đọc vanh vách tên tuổi nhà cửa cây chuối thế nào cây cau ra sao nữa. Xong còn bảo em "Con này bỏ học sớm, chơi thân với 7 đứa bạn có 1 đứa cũng bỏ học" =)) chuẩn luôn =)). Thầy nói quá khứ của em thì đúng. Vì e chả hé miệng nói trước cái j. Nhưng tương lai thì sai bét =)) bảo em 25 tuổi mới lấy chồng thế mà đùng cái năm ngoái 17t e lấy chồng đấy Cô Hường ở bên Đức Giang Long Biên ý
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết Cái bà mà em đánh dấu kia tên là Duệ Ân, giờ nhà chuyển sang 53 Vũ Ngọc Phan rồi ạ. Xem toàn bắt đổi tên, mỗi lần đổi tên 500K/ người. Rồi bảo mua nọ mua kia, mất cả chục triệu như chơi. Lần đầu xem còn đúng, vài lần sau xem toàn nói dựa. Phán vớ vẩn. Em có bà chị họ, mua đủ loại ngọc nhà bà ấy để mong đẻ con trai. Thế mà 3 lần sinh đều con gái. Đến nản.
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết dạo này em hay ghé mất top này, giờ em mới nghe thấy khoản thờ âm binh ghê quá cơ. hôm trước em xem 1 bà ở tân mai. bà phán em năm 2014 bỏ chồng.và cũng bảo phải làm lễ khoảng 4 triệu để giải. ôi trời vc em giờ đang bình thường, làm ăn cũng không đến nỗi lại có cu con rùi, không biết mụ ấy có sai âm binh đi phá không. à mà em không có đọc tên đâu, chỉ xem tuổi thôi. có mẹ nào xem bà nguyên ở tân mai chưa
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết đúng là bọn lừa đảo, cần tẩy chay các mẹ cẩn thận dính chém gió thần chưởng của bọn này nhé. có khi phải lập 1 list những nơi như thế này để chị e chúng ta cùng tránh đấy nhỉ
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết em ít xem mấy cái này lắm, không phải không tâm linh nhưng trong tâm mình là chính thôi, nhiều ng xem bói nói dựa lắm chưa biết đâu có thầy xịn thật cả
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết em không tin mấy chuyện bói toán vì em cũng đã thử vài nơi nhưng thấy chẳng đúng tẹo nào
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết Em cũng xin chia sẻ môt ít kinh nghiệm đi xem bói của em ạ. ****Thấy Bàn ở Quảng Oai - Ba Vì (Hà Tây cũ ạ) Em đã đi xem nhiều chỗ, nhưng thầy này em ấn tượng nhất và quay lại nhiều lần nhất. Thầy xem bằng lá nhé. Mang 1 cái lá do mình hái đến. Em xin được chia sẻ. - Cách đây 6 năm khi em vừa học xong lớp 12. Con bạn thân của em có xem thầy này. Thầy phán nó sẽ đỗ đại học. Đến lúc biết điểm, nó bị trượt ạ. Nó có lên nhà thầy nói chuyện, thầy vẫn khẳng định là đỗ. Thầy bảo đã xin quẻ rồi, quẻ bảo đỗ là đỗ. Thế mà sau trường đó hạ điểm và nó đỗ thật ạ. Còn 2 tên bạn trai được mẹ đi xem cùng mẹ nó thầy bảo trượt thì trượt cả 2. - Tiếng lành đồn xa, năm em học năm thứ 1 đại học em cũng mon men đến xem thầy. Hôm đó bọn em đi có 4 đứa. Thầy nhìn 1 đứa bạn em rồi nói là con này sau lấy chồng sớm, sớm nhất trong 4 đứa này. Rồi thầy xem có nhiều chi tiết đúng, như bảo nhà nó bát hương lệch bên phải.... nó về thì thấy đúng. Riêng em thì thấy phán là em sau học cao nhất, và thuộc diện giàu có (nhưng mà hiện nay e cũng chỉ có bằng đại học và chưa giàu. Bạn e thì đứa nào cũng có bằng đại học, nên em không thể là cao nhất được, hihi) Nhưng có 1 điều rất rất đúng. Thầy bảo anh trai em sẽ ngã xe vào khoảng ngày 2.7 năm đó. Em có về nói lại. Dù rất giữ gìn, nhưng anh trai em ngã xe vào ngày 3.7 ạ. Dù lệch 1 ngày, nhưng e nghĩ thế là đúng lắm rồi ạ. - Tết năm sau em lại đến ạ. Lúc này em đại học năm 2. E đi cùng con bé lấy chồng sớm nhất. Thầy phán nó sang năm tới sẽ lấy chồng. Lúc đó nó còn chưa có bạn trai gì hết. hihi. Còn e thì thấy cứ nức nở khen cái lá trầu của em đẹp. Rồi khen em giàu làm các bà xung quanh cứ bảo em sướng. Còn tình duyên thầy bảo chưa nhìn thấy duyên chuẩn của e đâu. Dù lúc đó e có bạn trai rồi. Đau long^^. Nhưng dĩ nhiên lúc yêu chẳng ai tin mình sẽ chia tay cả - Tết năm em học đại học năm 3, em và bạn e lại đến. Lúc này thầy bảo nó năm nay sẽ cưới. Mà sẽ cưới vào 6 tháng đầu năm. Nó học trung cấp nên lúc đó đã đi làm rồi ạ. Và đúng là tháng 4 năm đó nó lấy chồng cùng cơ quan. 2 đứa cũng mới quen nhau được khoảng 5 tháng. Còn em lúc này đã chia tay người mà thầy bảo không phải duyên của e. Thầy vẫn khen em giàu, nhưng đường tình duyên của em không thấy đâu. Trong lần này thầy có bảo em là ngày 15.8 đừng đi đâu, ở nhà thôi. Ở nhà thì cũng lắm ngã sứt đầu, ra đường là gặp tai nạn.hxhx. Không biết có phải vì sợ quá ko mà hôm ý em ngã sứt chân thật ạ hihi. - Sau lần đó em có đến 1 lần nữa khi em ra trường. Thầy có nói là sẽ có người giúp em xin việc các kiểu. Nhưng mà toàn sai ạ. Em đi làm do chính em tự nộp hồ sơ, tự đi thi... Và có 1 đứa bạn khác của em, thầy phán nó năm ngoái chắc chắn lấy chồng mà giờ nó vẫn độc thân đấy. Càng những lần sau e càng thấy có nhiều chi tiết không còn đúng như trước. Nên đến giờ em không còn quay lại đó nữa rồi. Thật ra một người được ăn lộc thánh, có thể họ chỉ xem được mấy năm là mất lộc rồi. Không ai xem được mãi. Nên chuyện thầy xem đã có lúc đúng giờ không đúng nữa là bình thường. Nhưng mà em vẫn ngồi cầu khấn là thầy xem mấy lần đầu đúng để số em còn giàu,hehe. Vì giờ vẫn chưa thấy tiền ở đâu và duyên thì cũng chưa thấy đâu nốt. Cái này thì thầy đúng. Vì lần nào thầy cũng bảo em chưa thấy duyên đâu. ((((((((( Hay là em sẽ ế hả các mẹ ơi!!!!!!!! Giờ em lại muốn đi xem thầy nào giỏi, xem bao giờ em lấy chồng, Các mẹ giới thiệu cho em nhé. ^^
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết Từ nhỏ đến lớn mình cũng không tin lắm mấy chuyện bói toán vì mình cứ nghĩ rằng cuộc đời số phận đã thế rồi, muốn tránh cũng có tránh được đâu nên thỉnh thoảng mình cũng đi cùng bạn bè cho vui chứ không để tâm lắm. Năm ngoái nhà mình có chuyện xẩy ra. Nói thật, lúc đó cuống lên rồi, ai bảo làm gì cũng làm theo, làm lễ tứ phương. Mình nhờ một chị dưới Tân Mai làm lễ dâng sao, cô ở Trân Quốc Toản làm lễ giải hạn, lên Sơn Tây làm đại lễ cho cả nhà. Cuối cùng mọi chuyện cũng dần dần ổn. Hiện tại tháng nào mình cũng đi lễ, đọc kinh ở Đình Ứng Thiên, cuối phố Láng Hạ vào các ngày Mậu. Nói thật là mình vẫn chẳng thấy tin vào chuyện bói toán, nhưng những chuyện về Phật, Thánh, nhân quả trên đời thì mình lại tin là có thật. Những năm trước mình vẫn hay đi lễ giải hạn và xem vận hạn cả năm ở nhà 1 cô bên Ninh Hiệp. Nhưng năm ngoái làm lễ giải hạn xong, cô ý nói chung chung là nhà mình năm đó k có vận hạn j lớn cả. Đến tháng 8 thì hạn lớn đến. Thế là thôi, mình cũng không quay lại nhà cô ý nữa. Bạn Thaopisces gửi cho mình giờ, ngày tháng năm sinh (dương lịch) mình sẽ xem dùm đường tình duyên xem bao giờ lấy chồng nhé.
Ðề: Những câu chuyện bói toán đã biết Em chưa đi bói bao giờ chỉ đi bốc quẻ đầu năm ở chùa, xui ơi là xui bốc phải quẻ cực xấu ;(