các mẹ ơi, ai có những chuyện hay hãy đăng lên cho mọi người cùng đọc nhé. Mình có một câu chuyện muốn chia sẻ với các bạn. con gái mình năm nay 10 tuổi đang học lớp 4, buổi trưa đi học về vắt nước cam uống, cháu vắt 2 cốc rồi mời bà nội uống 1 cốc bà từ chối không uống vì lạnh, cháu bảo cháu cho nước nóng rồi và bắt bà phải uống hêt cốc nước rồi mới đi ra khỏi phòng.
Ðề: Những câu chuỵen cảm động Hy vọng những hành động nhỏ và đáng yêu ấy sẽ được bố mẹ cổ vũ và khích lệ. Lớn lên bé sẽ là đứa con có Hiếu.
Ðề: Những câu chuỵen cảm động cảm ơn các bạn đã dộng viên mình, bé nhà mình cũng ngoan lắm, chăm học và rất cao mới lớp 4 mà cao 152cm, đi giày số 37
Ðề: Những câu chuỵen cảm động Bé thật đáng yêu và hiếu thảo. Mẹ bé thật hạnh phúc và tự hào. Mong bé phát huy những đức tính tốt đó nhé!
Ðề: Những câu chuỵen cảm động Bé nhà bạn đáng yêu quá. Mình cũng xin góp một câu chuyện nhỏ, câu chuyện này mình để trong blog cá nhân để thỉnh thoảng đọc lại, xin chia sẻ cùng các bố các mẹ:
Ðề: Những câu chuỵen cảm động bé nhà chị ngoan và đang yêu quá. chắc mẹ bé hạnh phúc và tự hào lắm. chúc mừng chị nha!
Ðề: Những câu chuỵen cảm động Con gái mình 27 tháng tuổi rồi. Có lần mình cãi nhau với chồng, mình khóc, lúc đó có cả con. Con sợ lắm, nhìn mình rồi cứ: mẹ ơi, mẹ ơi, ôm lấy mình một lúc, rồi cũng khóc theo. Mình phải cố kiềm chế ko khóc nữa và nói với con: Mẹ ko sao, con nín đi. Từ đó trở đi cứ mỗi lần thấy mẹ ngồi im, ko nói gì, là con lại đến gần hỏi: mẹ sao thế? và ôm mẹ. Tình cảm lắm! Còn mình cũng tự nhủ sẽ ko bao giờ để con thấy mẹ khóc nữa. Yêu Zin bé bỏng của mẹ nhất đời. Lúc nào con cũng bảo: Con yêu mẹ nhất đời, Con là con gái mẹ, con gái bố, Mẹ có yêu con không?Ngày nào con cũng líu lo, nói cười là mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm. Mình thấy bé gái thường tình cảm hơn các bé trai, có phải ko các mẹ?
Ðề: Những câu chuỵen cảm động Hy vọng những hành động nhỏ và đáng yêu ấy sẽ được bố mẹ cổ vũ và khích lệ. Lớn lên bé sẽ là đứa con có Hiếu.
Ðề: Những câu chuỵen cảm động Bé làm mình cảm động thật. Lúc đó dù có đang giận chồng nhưng vẫn cảm thấy ấm áp nhờ đứa con bé bỏng đáng yêu.