Mình mở topic này nhằm chia sẽ với các bạn về cách dạy con thực tế mà mình đã áp dụng thành công. Mở đầu mình xin nói về đứa con của mình: đã được 7 tuổi, nhưng sáng nào dậy đi học cũng mất nhắm mắt mở cả. Mẹ nó(tức là vợ mình) bèn kể cho nghe câu chuyện về Thánh Gióng: 3 tuổi vươn vai đứng dậy, mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt, cưỡi ngựa sắt dẹp tan giặc Ân. Rồi rút ra "kết luận": Con thấy chưa, Thánh Gióng 3 tuổi đã làm được như thế, còn con 5 tuổi, nếu không tự thức dậy, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo đi học thì lỡ giặc đến nhà mình lấy hết đầu đĩa, phim của con thì sao con đánh giặc được. Lần sau, mỗi khi nhắc đến Thánh Gióng là cu cậu tự giác hẳn.
Ðề: Những câu chuyện dạy con bài học Thánh gióng hay thế. Cậu mình lại có cách dạy khác. để bảo thằng cu con ăn cơm, cậu hay hỏi nó: ngày con chạy chơi hết mấy bát cơm? nó trả lời: 5 bát ah bố nó lại nói: thế thì con pải ăn 6 bát. 5 bát chơi, còn 1 bát để lớn chứ. Mình nghic mà vừa buồn cưới vừa thấm thía.hi
Ðề: Những câu chuyện dạy con Em lại chơi cách khác, con giai em năm nay 22 tháng tuổi. Bữa ăn cơm mà cu cậu cứ xoay ra xoay vào với đồ chơi, em bảo: "Con không ăn nữa à? Thế thì mẹ ăn nốt nhé." Kiểu gì cu cậu cũng quay lại ăn. Nhưng đó là vì con em háu ăn lắm (giống mẹ). Chứ mờ con ai vốn đã lười ăn mà bảo thế, nó càng mừng. Hoặc giả như trường hợp cháu gái em. Nếu hỏi nó: ngày con chạy chơi hết mấy bát cơm. Nó sẽ bảo: một bát ạ. Nếu bảo ăn 2 bát, 1 bát để chơi, 1 bát để lớn. Nó sẽ hỏi: lớn để làm gì? Con không thích lớn vì con lớn thì bố mẹ lại già, bố mẹ chết.
Ðề: Những câu chuyện dạy con Bé nhà tớ thì được mẹ cho xem film nhà máy socola, trong đó có 5 bạn, 1 bạn thì ăn tham, 1 bạn thì đòi hỏi bố mẹ rất nhiều vì bố mẹ bạn ấy giàu và chiều con, 1 bạn thì hiéu thắng, nhai kẹo caosu suốt ngày, 1 bạn thì phá phách, 1 bạn là 1 cậu bé ngoan, nhà nghèo và là người may mắn. Xem xong bộ phim và xem đi xem lại nhiều lần để giải thích cho con, giờ đây, chỉ cần phân tích la sai ở điểm gì, con ăn quá nhiều sẽ bị hút vào cái óng, hư và đòi hỏi sẽ bị vứt vào thùng rác, nhai kẹo cao su ko chịu nhè ra sẽ bị phồng người lên.... như anh/ chị trong film socola, thế là ngoan hẳn. tớ thì thấy nó rất thiết thực.
Ðề: Những câu chuyện dạy con em cũng có coi phim đó, phim đó hấp dẫn, coi ko muốn rời mắt....thích tính cậu bé thật thà ghê....mang ra dạy con được.
Ðề: Những câu chuyện dạy con Mình không có khiếu dạy con như nhiều mẹ khác nên thực tình rất "thèm" có hàng xóm "mẹ hiền". Vì sinh sống ở Thái Lan nên mỗi khi gặp vấn đề gì, ngoài anh xã (cố vấn 24/24) thì mình đâu có tìm được nguồn nào khác. Mình từng lang thang trên mạng nhưng thấy tốn thời gian mà hiệu quả không cao lắm, từ giờ mình đã "tóm" được chủ đề này, nhất định không bỏ lỡ bài nào. Mình muốn "tậu" CD phim nhà máy socola thì làm thế nào nhỉ ? Các mẹ mách cho mình với . Mẹ chuột + chít
Ðề: Những câu chuyện dạy con Bạn cứ thử tìm mua, nếu ko tìm được thì PM lại cho mình, mình sẽ có cách giúp bạn có được. ngoài ra, bạn hãy xem thêm link về băng đĩa mà mình chia sẻ ở chữ ký, thực ra, nếu ko ở VN, ko ở HN thì việc kiếm những đĩa này thực sự cũng ko đơn giản. Đây chỉ là những kinh nghiệm của người đi trước thôi, làm mẹ trước nên có kinh nghiệm hơn 1 tí thôi mà.
Ðề: Những câu chuyện dạy con tụi nhỏ chỉ có nhớ Thánh Gióng ăn nhiều thôi. Mấy đứa nhóc nhà mình cũng vậy: ăn nhiều- cao lớn cho thành Thánh Gióng. Mổi lần giờ ă, dụ tụi nó một câu như thế là đỡ mất công...........hò hét.
Ðề: Những câu chuyện dạy con hay bạn đi học 1 khóa học về việc "LÀM MẸ" đi, mình thấy ở BV và mấy trường có khoa sư phạm hay dạy... Còn ko thì bạn vô trang web của mấy nhà xuất bản đặt mua sách....chứ ko thôi, lấy tài liệu đâu ra mà chăm con.
Ðề: Những câu chuyện dạy con hanhem oi, minh o Thái Lan cơ mà tìm đâu ra được những địa điểm bạn gợi ý mà bài dạy dùng tiếng Anh hay Việt...với lại mình nghĩ học hỏi các mẹ ở đây có khi lại rất thực tế. Mình cảm ơn bạn phuongedu, mình sẽ nhờ chị mình ở HN tìm đĩa phim Nhà máy socola, nếu có gì khó khăn bạn cố vấn cho mình với nhé. Mẹ chuột + chít
Ðề: Những câu chuyện dạy con vậy thì chị hãy chọn lọc và chịu khó thực hiện chúng...1 người mẹ luôn có sẵn bản năng để dạy dỗ con cái, em chưa làm mẹ nhưng em cũng có chút ít kinh nghiệm...hhehehe
Ðề: Những câu chuyện dạy con Bạn phuongedu ơi, mua đĩa phim "nhà máy socola " ở đâu thế? tớ ở khâm thiên, nhà tớ chỉ có dầu vcd thôi, ko biết co dùng dc ko? có gì bạn nhan dia chi noi ban dia cho m dc ko? 0984-247-568. Cam on ban n nhé.
Ðề: Những câu chuyện dạy con Tớ mua ở hàng băng đĩa thôi, nhưng nó là phim nên phải là đĩa DVD đấy. Tớ đang tập hợp phần giới thiệu đĩa để phát cho các mẹ hôm hội chợ, sau hội chợ tớ sẽ post lên chia sẻ với các mẹ, chưa có thời gian để làm, mặc dù ấp ủ từ lâu,toàn tư vấn trực tiếp cho các mẹ khi chat thôi. Nếu ko kiếm được, PM tớ, qua đại cồ việt lấy nhé, tớ ở đó mà.
Một đứa bé, được che chở và có thói quen muốn gì đước nấy, có thể sẽ phát triển “tâm lý đặc quyền” và sẽ luôn nghĩ đến mình trước. Hắn sẽ thờ ơ về các nỗ lực của cha mẹ. Khi làm việc, hắn giả thiết rằng mọi người phải vâng lời hắn, và khi trở thành một quản trị viên hắn có thể sẽ không bao giờ biết sự chịu đựng của các nhân viên dưới quyền và luôn đổ thừa cho người khác. Đối với loại người này, có thể học giỏi, có thể thành công một thời gian ngắn nhưng thật sự sẽ không cảm nhận được ý nghĩa của thành tựu. Hắn sẽ cằn nhằn, lòng chất đầy oán ghét và đấu tranh để có được nhiều thứ cho mình. Nếu chúng ta thuộc loại cha mẹ chuyên bao che con cái như thế này, phải chăng chúng ta đang cho chúng thấy tình thương của cha mẹ hay thay vì đang tàn phá chúng? Bạn có thể cho con cái sống trong những căn nhà lớn, ăn thức ăn ngon, học dương cầm, xem TV màn ảnh rộng. Nhưng khi chúng ta cắt cỏ, xin vui lòng cho chúng làm việc đó. Sau bữa cơm, hãy để chúng rửa chén bát cùng với anh chị em chúng. Không phải vì các bạn không có tiền để mướn người làm trong nhà, nhưng bởi vì bạn nên thương con đúng cách. Bạn muốn chúng hiểu rằng, bất kể cha mẹ giàu có cỡ nào, một ngày tóc họ cũng sẽ bạc như mẹ của người bạn trẻ kia. Điều quan trọng nhất là con cái của bạn học để biết hơn sự khó khăn, học khả năng cùng làm việc với những người khác để hoàn thành công việc. Xem thêm tại http://lyloenina.blogspot.com/2015/03/ban-tay-me-va-bai-hoc-cua-con.html
Ai hư hơn? Mẹ nhờ con gái nhổ tóc sâu (loại tóc bị bạc trắng chân). Vừa nhổ con gái vừa hỏi mẹ : - Mẹ ơi thế tại sao mẹ lại có tóc sâu mà con lại không có? Mẹ trả lời: - Tại vì con hay mắc lỗi với mẹ, mỗi một sợi tóc là một lỗi con đã mắc với mẹ. Nếu con không muốn mẹ bị nhiều sợi tóc như vậy thì con cần phải ngoan, nghe lời bố mẹ và không mắc lỗi nhé. Con lại hỏi: - Thế chắc mẹ mắc nhiều lỗi với ông bà lắm nên ông bà mới bị bạc trắng đầu vậy mẹ nhỉ? Nếu là bạn, thì câu trả lời sẽ là gì?