Những câu chuyện ngộ nghĩnh của bé

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Meocun14112009, 8/9/2014.

  1. Meocun14112009

    Meocun14112009 Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
  2. Meocun14112009

    Meocun14112009 Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những câu chuyện ngộ nghĩnh của bé

    Đây là câu chuyện của con gái nhà mình gần 5 tuổi:

    1. Ăn cơm xong, mẹ bảo Cún vào rửa tay. Cún rửa tay xong ra hai tay đầy nước mẹ bảo:
    Mẹ: Sao không lau khô tay đi con.
    Cún trả lời luôn: Con để nước cho muỗi vào cắn là trượt chân ngã.
    Mẹ chịu không nói được câu nào

    2.
    Thấy mẹ chát nói chuyện với bạn, nó bảo mẹ đọc chữ cho con gõ, mẹ làm theo nó nhưng vừa đọc từng chữ cái vừa chờ nó tìm trên phím, lâu quá mrj thiếu kiên nhẫn mới bảo nó: con gõ lâu quá để mẹ gõ cho. Nó cãi luôn con mới học gõ thì phải lâu chứ, về sau con lớn lên con không quát con con, chỉ yêu con con và dạy con con gõ chữ thôi.
     
  3. Meocun14112009

    Meocun14112009 Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những câu chuyện ngộ nghĩnh của bé

    Bo beo: bố đố con gái tăm làm bằng gì?
    Con gai: tăm làm bằng dây buộc bánh chưng....?
     

Chia sẻ trang này