Người ba đang nằm dài trên sô-pha coi bóng đá. Đứa con trai bỗng phát hiện điều khác thường. Nó thắc mắc: - Ba ơi! tại sao ba nằm coi ti vi, còn mẹ lại phải nấu cơm, lau nhà, dọn dẹp …? - Ồn quá …Hê… lại mất bóng rồi! Đá dở ẹt mà cũng bày đặt đá! - Ba ơi, trả lời con đi … - Ừ… con có gì thắc mắc cứ hỏi. Coi xong trận này ba trả lời luôn một thể. - Tại sao ba lại đi làm về trễ, mẹ dọn cơm cho cha ăn. Trong khi mấy lần mẹ đi làm về trễ, ba không xuống bếp nấu cơm, mà nằm đọc báo đợi mẹ về nấu? - Ừ, cứ hỏi đi con trai cưng. Đấy! V…à…o! Có thế chứ. À, hỏi đi con, ba vẫn đang nghe con đây. - Tại sao tan sở, ba thích đi chơi đâu cứ đi. Còn hôm nọ mẹ có việc về bị trễ, ba mắng mẹ? - Tại sao ba đi nhậu, đi hát karaoke mà mẹ lại thức chờ cửa? - Tại sao bữa trước bà nội tới chơi, than vườn tược đầy cỏ, ba bảo tại mẹ không đảm đang. - Tại sao ba hút thuốc ném tàn ra sàn để mẹ đi nhặt? - Tại sao đang ngồi ăn cơm, ba sai mẹ đi lấy ớt? - Tại sao con bị cô giáo chủ nhiệm mời, ba mắng mẹ không biết dạy con? - Tại sao con bệnh, mẹ phải xin nghỉ đưa con đi khám, còn ba nằm nhà? - Tại sao ba ho, hỏi mẹ thuốc uống. Còn mẹ ho, phải tự đi tìm thuốc uống? - Tại sao mỗi lần cúng giỗ ở nhà nội ngoại, mẹ phải tới sớm, còn ba trưa mới tới? - Tại sao mẹ cũng đi làm giống như ba, mà về nhà, mẹ lại phải làm tất cả mọi chuyện? - Tại sao… Người ba bình thản trả lời: - Con trai yêu quý của ba ơi! Vì ba là một đấng nam nhi. Những việc con vừa kể rất ư là nhỏ nhặt, không xứng đáng để ba làm. Trời sinh ra người đàn ông sức dài vai rộng nhằm gánh vác những việc lấp bể dời non. Cụ thể là ba đi làm, dọc ngang ngoài xã hội, kiếm tiền nuôi gia đình. Con thông minh mà sao trí nhớ tồi thế? Bài học “Chí làm trai” đâu hả con yêu? Mai mốt con cũng phải noi gương ba, sống cho xứng đáng là một đấng nam nhi con nhé! - Nhưng thầy cô giáo con bảo quan niệm đó xưa rồi mà ba? - Xưa xưa cái khỉ mốc! Thầy nào mà nói vậy? Chắc mấy cái bà giáo bày đặt “lên đời” chứ gì! - Nhưng ba ơi, tại sao mẹ không phải làm nam nhi mà vẫn dọc ngang ngoài xã hội hả ba? - Ừ … Thì tại mẹ… mẹ của con thích vậy mà! Ba yêu thương mẹ, tôn trọng sở thích của mẹ. - Tại sao mỗi lần con xin tiền học, ba biểu theo mà xin mẹ. - Ừ… vì… vì mẹ giữ tiền. - Sao có lần mẹ nói nhà hết tiền. Hỏi lương ba. Ba lại quát mẹ: “Thời buổi này nam nữ bình đẳng. Người phụ nữ cũng phải cùng chồng gánh vác kinh tế gia đình”. Con nghe rõ lắm. Con nhớ như in đây này! - Ơ… Cái thằng này! Toàn đi nhớ những chuyện vớ vẩn! Mà thôi! Hỏi gì hỏi lắm thế? Mệt quá! Đi chỗ khác cho tao coi đá banh. Theo Phụ Nữ TPHCM
Chị Nguyệt ơi bài này rất hay, con em còn nhỏ nên chưa hỏi được những câu như thế, em sẽ copy bài này và gửi cho OX. Cảm ơn chị nhiều.
Em cứ làm cuộc cách mạng trước đi ,chị cũng đang có ý giống em vậy :lol: nhưng không biết là có ăn thua gì không? Bởi vậy phụ nữ mà có gánh vác thêm công việc xã hội nữa thì cũng phải về nhà thực hiện đúng nghĩa vụ làm vợ làm mẹ thế mới bất công chứ vậy mà còn bị cho là hay nhăn nhó nói nhiều,mấy ông thử nhào vô làm công việc của chị em chúng mình thử coi có nhăn nhó nhiều hơn không???
Thế nên nhiều lúc em mới bảo "Kiếp sau em sinh ra sẽ là đàn ông và anh là đàn bà cho anh biết thế nào là lễ độ". Chẳng biết có kiếp sau không chị nhỉ?
Còn con gái em thì hỏi "mẹ ơi, bà ngoài (gần 70) mà lấy chồng mới có để em bé không? :lol: :lol: :lol:
Đúng là trẻ con em góp với các mẹ câu hỏi của bé con nhà em nhé. Cháu rất thích đứng để tè mặc dù em đã giải thích con là con gái phải ngồi như thế này này (em phải làm mẫu đấy các mẹ ạ, vì cháu bắt chước đứa con trai con cô em chồng đứng tè ướt hết cả quần). Nghe mẹ giải thích xong con liền hỏi: - Mẹ ơi sao con không có "trim" để đi tè giống em Hiếu? . Hic khó trả lời nó quá. Chưa kịp trả lời thế nào con liền làm một câu luôn: - Mai mẹ mua "trim" cho con để con tè giống em Hiếu nhé! :lol: :lol:
Đấy là các chị có con nhỏ thì bé mới hỏi những câu hỏi ngây thơ như thế. Nếu là con trai lớn 11 -12 ( con chị gái em )nó hỏi câu thế này thì sao ạ: Mẹ ơi! nguyệt san là gì? hic hic :?
không nhầm đâu bác ạ. Câu hỏi về phụ nữ mà ai - cũng - biết - là hỏi về cái gì đấy. Ví lại bọn trẻ gọi thế mà ( hơ )