Những câu nói ấn tượng!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi BiBo, 19/11/2006.

  1. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Em nhớ trên báo có 1 góc nhỏ để ghi lại những phát biểu nổi bật trong ngày của các chính khách! Các câu nói đó có thể là hay có thể là cực kỳ chuối!!! Vậy nên em có ý tưởng mở topic này để thu nhập những câu nói ấn tượng, kể cả tốt, xấu, vui vẻ, chuối ....miễn là ấn tượng của các thành viên LCM đc nghe , hay phát ngôn hoặc chứng kiến hàng ngày!!!
    Em mở hàng bằng câu nói của ông hàng xóm nhà em chửi ông già ổng vì ông già k chịu nhả cuốn sổ hộ khẩu để ông này đứng tên :lol: (nhà này có truyền thống con chửi cha, mà toàn là kỹ sư, với sinh viên ĐH á, cuối tuần nào nhà em và hàgn xóm cũng đc nghe chửi lộn k theo yêu cầu :twisted: )

    Ông già:blabla........
    Con: Ông vừa vừa thôi nhá, ông cứ làm như ông là BỐ ng ta ấy !!!!!!!!!!! :? :? :?
    Em nghe mà 2 vợ chồng ôm nhau cười như mếu và tự hỏi k biết ổng có phải con của ông già k?????????
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi BiBo
    Đang tải...


  2. Me Ot

    Me Ot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Đây là 02 mẫu đối thoại mình chứng kiến
    1.
    Mẹ ( bán bún bò khu chợ Dân Sinh) chửi con trai ham chơi, hoang phí
    Con đáp lại: rất tiếc bà là má tui chứ không là tui quánh bà rồi :roll: :roll: :roll:

    2.
    Hai vợ chồng nọ đánh nhau, anh chồng tát tai chị vợ, thắng con chỉ vào mặt cha mình rồi quát lên: Bả là mẹ tui mà tui còn chưa dám đánh, sao ông dám đánh bả
    (trích nguyên văn)

    pó tay chấm com
     
  3. me John

    me John Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Chuyện của Mẹ John gần giống như 2 mẹ ở trên:
    Chuyện của 2 vọ chồng hàng xóm nhà Ẹm Thấy bố đánh mẹ, thằng con chạy ra nói to : Đ...mẹ mày sao mày đánh mẹ tao :D . Bó taỵcom luôn
     
  4. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    CHuyện hàng xóm nhà e :

    Hôm đấy là cuới con trai nhà bà hàng xóm . Đến tầm 12h đêm vẫn 1 đống thanh niên cùng con trai nhà bà hàng xóm tụ tập đánh bạc ở ngoài rạp đám cưới . Bà mẹ ra gọi con trai vào đi ngủ nhưng cậu ta ko nghe và đuổi mẹ vào nhà .

    1 lúc sau mất điện , thằng con chạy vào nhà đập cửa nói " AI cho mẹ ngắt điện " , rồi kêu ka loạn cả lên ,

    bà mẹ giải thích là ; " Mất điện chứ ko phải bà tắt "

    Ông con trai quát 1 câu " Bà còn cãi à "

    E nằm ngủ trong nhà " choáng "
     

Chia sẻ trang này