Nếu bạn đã làm bố mẹ, thì chắc chắn sẽ có nhiều phen bạn khiến những người xung quanh “lắc đầu khó hiểu” khi nghe thấy một số câu nói mà bạn nói với con. Điều này không có gì là lạ lẫm, vì thực sự, có những câu nói của bố mẹ với con nếu không đặt vào một tình huống cụ thể thì không phải ai cũng hiểu được. 1. “Đồ lót không phải là mũ” Đứa trẻ nào dường như cũng thích đội quần áo lót lên đầu làm mũ. Thường thì ngày nào các mẹ cũng phải vật lộn trong cuộc chiến mặc quần áo của con, nhưng đồ lót trên đầu thay vì dưới mông ư? Điều đó thường khiến các mẹ bực bội mà nói ra câu nói buồn cười trên. 2. “Con có thể làm Nữ hoàng băng giá sau khi đi vệ sinh” Nếu không phải là Nữ hoàng băng giá thì sẽ là Người nhện, hay Siêu nhân Ben 10, miễn là con ngoan ngoãn đi vệ sinh. 3. “Đừng chạm vào đó, vi trùng sẽ chui vào trong bụng của con đấy” Đây là cuộc hội thoại xảy ra thường xuyên với nhiều bà mẹ mỗi khi họ đưa con đến một nhà vệ sinh công cộng nào đó. Một lời đe dọa buồn cười nhưng hiệu quả với những đứa trẻ. 4. “Hôn chứ đừng phun nước bọt nhé con” “Câu thần chú” chúng ta hay nói với đứa con mới biết đi khi bé hôn yêu em trai hoặc em gái mình một cách quá đà. 5. “Đừng liếm em như thế!” Hẳn là cụm từ hoàn toàn quen thuộc với nhiều bà mẹ? 6. “Con không cần con vật đó để ngủ” Nhiều em bé có thói quen ôm theo một người bạn thú bông đi ngủ, và bạn sẽ phải nói đi nói lại với bé câu này nếu hôm nào đó bạn trót đem giặt con thú bông mà nó chưa kịp khô vào giờ bé đi ngủ. 7. “Không, ti mẹ hỏng rồi, đừng sờ nữa” Câu nói mà chắc chắn các mẹ vừa sinh con thứ 2 phải dùng để giải thích cho đứa lớn về việc vì sao không nên tranh giành ti mẹ với em. 8. “Bố không có ti như mẹ đâu” Là khi bạn nhờ chồng trông đứa lớn để rảnh tay cho đứa nhỏ ăn, nhưng khi đứa lớn của bạn lại đang khéo léo đề nghị, bạn đành phải giải thích đơn giản vậy cho bé đỡ hy vọng mà thôi. 9. “Phân không phải như thế” Bạn sẽ chỉ có cách duy nhất là nói ra câu này khi em bé có quá nhiều thắc mắc về “sản phẩm” của mình, nhất là trong những trường hợp tế nhị. 10. “Mẹ cá là công chúa đi tè vào bô” Đảm bảo là câu thần chú này khiến cho tất cả các bé gái ngồi xuống bô tè ngay tắp lự, dù trước đó, các cô bé có kiên quyết “tẩy chay” việc ngồi bô. Nguồn: afamily.vn
Ðề: Những câu nói “bất hủ” bố mẹ nào cũng nói với con Tôi thấy câu "con với chả cái" được dùng nhiều hơn
Ðề: Những câu nói “bất hủ” bố mẹ nào cũng nói với con mình thấy thêm câu "chẳng bù với con nhà người ta". đến giờ làm mẹ rồi mà mình đôi khi cũng còn bị mẹ mình nói như thế hihi, nghe riết rồi cũng quen
Ðề: Những câu nói “bất hủ” bố mẹ nào cũng nói với con nhiều câu nói tuy rất bình thường nhưng cũng khá thú vị đó
Ðề: Những câu nói “bất hủ” bố mẹ nào cũng nói với con Cách người lớn nói chuyện với trẻ con thật là hài hước và đáng yêu quá ^^
Ðề: Những câu nói “bất hủ” bố mẹ nào cũng nói với con "con nhà người ta" câu này phải xếp và hạng siêu bất hủ
Ðề: Những câu nói “bất hủ” bố mẹ nào cũng nói với con Phải đăng nhập để cảm ơn các mẹ với những câu nói siêu kinh điển này.
Ðề: Những câu nói “bất hủ” bố mẹ nào cũng nói với con Mình hay nghe câu: bằng tuổi này con người ta dập mặt lao ra đường kiếm tiền, tao truyền đời báo kiếp cho mày, tao lo cho mày thế là hết sức rồi (nhưng cho con trai thì sức vẫn còn), đánh bỏ mẹ nó đi, chúng mày cút hết đi, mày có ăn cơm không thì bảo, con cái mất dạy... Không nhớ hết nữa. Cha mẹ VN thật là bất hủ. Khi mình còn bé, thường được bố tặng cho lời chúc: tao chỉ mong chúng mày lấy được thằng nào không cho chúng mày máy cái bạt tai. Lời của bố đã thành hiện thực, chưa bị oánh bao giờ.
Ðề: Những câu nói “bất hủ” bố mẹ nào cũng nói với con Nào là "Con nhìn mấy bạn bán kẹo cao su ngaòi đường kia kìa, bạn ý phải tự kiếm tiền nuôi thân đấy"
Ðề: Những câu nói “bất hủ” bố mẹ nào cũng nói với con thô lỗ lắm à . nhất là mấy câu thô tục của các bà già cơ mình hay nghe câu này nhiều : Đẻ con khôn mát lồn rười rượi - đẻ con dại thảm hại cái lồn rất là troll... nhiều câu nghe chán hẳn về văn hóa vn . loại mặt lồn :/photos/Image/052007/04/ sr vì em chỉ nói thực tế thôi
Ðề: Những câu nói “bất hủ” bố mẹ nào cũng nói với con Ngày trước mình hay phải nghe: Con xem anh/chị/bạn xyz đấy..................sợ luôn nên giờ cố gắng k nói với con kiểu vậy.