Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi PerfectServices.com.vn, 7/3/2011.

  1. PerfectServices.com.vn

    PerfectServices.com.vn NK & PP độc quyền tại VN

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Mình không biết đã có Topic này chưa? Nếu có rồi thì mình nhờ Mod gộp lại giúp mình với nhé.
    Có nhiều những câu nói ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bé mà khiến người lớn chúng mình không khỏi bật cười. Nhưng cũng có rất nhiều những lời nói ngân thơ của các con ... khiến chúng ta không khỏi giật mình .... Thế mới biết có những câu nói ngây thơ của trẻ nhưng lại giúp chúng ta hiểu thêm được rất nhiều điều trong cuộc sống.

    Mình xin góp vui với các cha mẹ một vài câu chuyện về bé nhà mình nhé.

    Được ngủ muộn thoải mái:

    Tối hôm vừa rồi con bảo:
    Con: Hôm nay con được ngủ muộn thoải mái.
    Mẹ hỏi sao con lại được ngủ muộn thoải mái?
    Con trả lời: Vì mai con không phải dậy sớm đi học nên con sẽ được ngủ muộn thoải mái mà.
    Bố mẹ: :p:rolleyes:

    Làm người lớn thật thích

    Cuối tuần trước mình cho bé đi chơi. Đang đi con giật giật tay áo mình và nói:
    Con: Mẹ ơi, làm người lớn thích thật mẹ nhỉ?
    Mẹ: :)confused: chưa hiểu ý con lắm) Sao con lại nghĩ như vậy?
    Con: Vì người lớn đi tè không cần phải nhờ bố mẹ dẫn vào nhà vệ sinh.
    Khi ấy mình nhìn theo tay con chỉ. Thì ra có 1 chú rất vô tư đứng ... ở gốc cây. Hôm đó mình có giải thích cho con nghe về chuyện này nhưng trong lòng mình cũng thấy buồn. Lời nói con trẻ đôi khi khiến cho mỗi chúng ta - những người lớn phải giật mình nhìn lại bản thân mình.

    Vì con là trẻ con mà

    Con: Mẹ ơi, bố nói với con không được ăn kẹo mà phải ăn cơm trước mẹ ạ.
    Mẹ: Bố nói vậy đúng rồi mà con.
    Con: Vâng, Người lớn đúng thật là khổ. May con vẫn là em bé đấy. Thế nên con sẽ được ăn kẹo. Chứ lớn như bố thì chỉ được ăn cơm thôi.
    Bố mẹ: !!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi PerfectServices.com.vn
    Đang tải...


  2. hoangvu911

    hoangvu911 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    hay thật đấy, không biết bao giờ nghé nhà mình mới nói được những câu ngộ ngộ như thế này. Thèm quá...
     
    PerfectServices.com.vn thích bài này.
  3. bemuop

    bemuop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/12/2010
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    em cũng góp tí đất bằng câu chuyện của cháu e nhé
    hôm đấy đã 7h tối rồi mà cháu chưa chịu đi tắm. hai dì cháu (tức em và cháu em) đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy trăng rất sáng. cháu hỏi e: "dì ơi, ông trăng có chân tay k?", e bảo là k, cháu lại hỏi: "ông trăng k có chân thế mà sao con đi đâu ông trăng cũng đi?". tất nhiên e có thể giải thích khoa học nhưng mà có nói thì nó cũng k hiểu nên e trả lời là ông trăng có bố mẹ bế đi (hú hồn, may mà nó k hỏi e xem bố mẹ ông trăng có chân tay k, hi hi). một lát sau, trăng khuất vào mây, cháu hỏi e: "dì ơi, thế ông trăng đi đâu rồi?", e trả lời là ông trăng đi tắm, cháu hỏi lại: "ông trăng k có tay thì làm sao cầm được gáo múc nước." đến nước này thì e lại đành trả lời là mẹ ông trăng tắm cho. trời ơi, chết mất vì trẻ con các mẹ ạ.
     
  4. PerfectServices.com.vn

    PerfectServices.com.vn NK & PP độc quyền tại VN

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    Các con lớn nhanh lắm bạn à. Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy chốc mà các con chúng mình bi bô, rồi tập đi, .... rồi thành 1 em bé lớn :p. Bé nhà bạn được mấy tuổi rồi?

    Cháu bé nhà bạn ngộ nghĩnh thật đó. Đối với trẻ con thì mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm và muốn khám phá. Mình nhớ đã từng đọc qua về 1 bài viết có một người bố đã trả lời câu hỏi của con gái như thế này:

    Con: Bố ơi sao bố con mình đi đâu ông trăng cũng đi theo thế?
    Bố: Vì quả đất tròn, ông trăng cũng tròn, quả đất và ông trăng đều bay lơ lửng trong không gian, Bố con mình đứng trên quả đất, ông trăng thì ở bên ngoài, quả đất và ông trăng đều chuyển động nên bố con mình đi ông trăng cũng chuyển động theo.
    Con: Thế sao bố con mình đi cái cây bên đường lại không đi theo? Con nhìn thấy cái cây đi lùi lại phía đằng sau?
    Bố: À tại vì cái cây được trồng cố định trên đất, rễ bám sâu vào trong lòng đất, trong khi bố con mình thì chuyển động về phía trước còn cây thì cố định không chuyển động nên cây đứng im. Bố con mình cứ tiến về phía trước nên mình có cảm tưởng là cây đi lùi lại.

    Những câu hỏi của các bé thật ngây thơ nhưng cũng thật tinh ý làm sao
     
  5. PerfectServices.com.vn

    PerfectServices.com.vn NK & PP độc quyền tại VN

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    Hôm nay bé nhà mình bỗng nhiên hỏi mình.
    Con: Mẹ ơi, thế sau này con lớn lên thì bố có bị già đi không hả mẹ?
    Mẹ: Có chứ con. Các con lớn lên thì bố mẹ sẽ già đi mà.
    Con: (Con im lặng một chút và bỗng con ngước mắt lên nhìn mình. Mắt con dưng dưng) Mẹ ơi, tự nhiên con nhìn bức ảnh kia con thấy cảm động quá.
    Theo tay con chỉ mình nhìn theo. Thì ra con đang nhìn bức ảnh cưới của vợ chồng mình. Lời con nói con cảm động khi nhìn bức ảnh cưới của vợ chồng mình khiến mình vừa ngạc nhiên trước suy nghĩ của con, vừa mừng đến trào nước mắt vì cảm động. Con yêu ơi, chính lời nói của con cũng đang khiến mẹ cảm động đến dâng trào đấy con yêu.

    Bé nhà mình mới có hơn 4 tuổi thôi.
     
  6. bemuop

    bemuop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/12/2010
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    Vẫn lại là chuyện của cháu e, hi hi...
    Hôm ấy, cả nhà cháu đang nằm ở giường, cháu nằm giữa, bố mẹ cháu nằm hai bên, còn e ngồi gấp quần áo gần đó nên hóng hớt được cháu bảo: Con là cái kem, bố là cái bánh, mẹ cũng là cái bánh, thế là...kẹp kem.
     
  7. PerfectServices.com.vn

    PerfectServices.com.vn NK & PP độc quyền tại VN

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    Ôi bé cháu bạn ngộ nghĩnh thế. Mình đọc mà cũng không nhịn được cười này.
     
    FRANK NGUYEN thích bài này.
  8. meoconodo

    meoconodo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/3/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    suy nghĩ các bé còn non nớt quá, mỗi hành động của ta đều ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ, đúng là nuôi dạy con thiệt khó!
     
  9. Cát Bụi 08

    Cát Bụi 08 BôngCỏMay

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    Con tôi cũng được 26 tháng tuổi rồi mà vẫn chưa nói được nhiều như các bé nhà các mẹ,không biết bao giờ cháu mới nói được rõ đây...
     
  10. PerfectServices.com.vn

    PerfectServices.com.vn NK & PP độc quyền tại VN

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    Đúng vậy đấy mẹ nó ạ. Thế nên trẻ con hay bắt chước nhanh là thế mà :|

    Mẹ nó đừng sốt ruột. Nhiều bé chậm nói như vậy lắm mẹ nó à. Nhiều cha mẹ cứ lo lắng vì bé chậm nói nhưng đến khi bé nói líu lo như con chim suốt cả ngày thì lại bị cha mẹ la: Trời ơi con có im lặng một chút cho mẹ được không? Con cứ la hét suốt ngày như thế sao ;).

    À mà bé nhà bạn có cho đi gửi trẻ không? Mình nghĩ cho trẻ con chơi với nhau các con học nói nhanh lắm đó mẹ nó à. Bé cháu mình cũng chậm nói (hơn 2 tuổi mà cháu còn chẳng nói được từ gì rõ ràng cơ), rồi cha mẹ cháu cho cháu đi khám bác sỹ, bác sỹ khuyên ngoài việc cha mẹ nên trò chuyện với cháu thì cách tốt nhât là nên cho cháu tiếp xúc thật nhiều với các bé (nếu các bé lớn hơn tuổi hơn cũng được). Trẻ con học trẻ con sẽ rất nhanh và hiệu quả. Và đúng là như vậy, chỉ sau 1 ít thời gian bé cháu mình đã dần dần nói được rõ ràng từ và nói rất nhiều đó mẹ nó ạ.
     
    DiamondBay thích bài này.
  11. bemuop

    bemuop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/12/2010
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    Chào ngày mới các mẹ bằng 1 câu chuyện của cháu e tiếp nhé, hi hi
    Hồi cháu được 10 tháng tuổi, Công ty mẹ cháu tổ chức cho cán bộ nhân viên đi Hạ Long - Tuần Châu, thế là lần đó cả nhà cháu cùng đi vi vu. Sau đó khoảng 3 năm, cả nhà e lại tổ chức 1 chuyến đi nghỉ mát ở Hạ Long, khi đi đến 1 địa điểm ở đó, bỗng nhiên cả nhà nghe thấy cháu chép miệng nói: "Lâu lắm rồi mới lại đến đây" làm cả nhà ngớ người rồi cười ầm lên. (Ôi, 10 tháng tuổi thì đã biết gì mà lúc ấy bé lại nói thế chứ các mẹ nhỉ?)
     
  12. PerfectServices.com.vn

    PerfectServices.com.vn NK & PP độc quyền tại VN

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    Ôi trộm vía, trộm vía, bé có trí nhớ rất tốt đó bạn. Cháu thật thông minh :heart:.
     
  13. PerfectServices.com.vn

    PerfectServices.com.vn NK & PP độc quyền tại VN

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    Hồi bé cháu mình được 21 tháng, bình thường mọi người vẫn hay gọi con bằng cái tên ở nhà là Kiệt Xu. Nhưng hôm đó mẹ đi làm về nựng con
    Mẹ: Kiệt Xu của mẹ đâu nào?
    Bé: (lắc đầu) không phải Kiệt Xu đâu.
    Mẹ: Thế không phải là Kiệt Xu của mẹ thì là Kiệt gì?
    Bé: (vẫn lắc đầu) không phải Kiệt Xu đâu mà là Kiệt bé bỏng.
    Mẹ::p:heart::heart::heart:
     
  14. bemuop

    bemuop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/12/2010
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    Chuyện này nhắc e nhớ đến 1 câu chuyện từ ngày e còn đi học, lúc ấy cũng bé thôi. Hôm ấy e đến nhà cô giáo chủ nhiệm học thêm, con của cô lúc ấy đang học mẫu giáo, khoảng 4 tuổi. Chúng e ngồi học mà bé cứ ra phá, thấy vậy cô giáo mới quát "thằng này nghịch quá, vào nhà ngay cho các chị học". Thế là tự nhiên bé khóc nức nở bảo: "sao mẹ lại gọi con là thằng, mẹ phải gọi con là con Linh chứ" !!!!
     
  15. PerfectServices.com.vn

    PerfectServices.com.vn NK & PP độc quyền tại VN

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    :p Bé nhà mình thì khi nghe Bà gọi mẹ là "Con" thì cự lại: Sao bà lại nói mẹ là "con"? Mẹ ngoan thế mà bà lại bảo mẹ là "con". Bà liền bảo: Ô hay, mẹ cháu là con gái bà thì bà không gọi thế thì bà phải gọi thế nào? Bé liền đáp lại ngay: Không, Bà phải gọi là mẹ của bé Xíu ơi chứ.
     
  16. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    2 mẹ con mình ra nhà bà ngoại chơi. Mình nói: Mẹ ơi (chưa kịp nói thêm gì cả)
    Con trai: không phải mẹ, bà chứ.
    Mình cố tình trêu con: mẹ Thúy gọi là mẹ chứ.
    Con trai chạy ra gần bà ngoại, chỉ vào bà: Đây là bà ngoại. (Giọng điệu chậm rãi và nhấn mạnh ở cuối câu)
     
  17. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,950
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    Mẹ đi làm về.
    Bố bảo con gái: "Ette về kìa"
    Con gái làm 1 tràng: "Không phải Ette. Mẹ của con chứ. Bố hư. Ăn roi bây giờ..."
     
  18. PerfectServices.com.vn

    PerfectServices.com.vn NK & PP độc quyền tại VN

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    :rolleyes: Suy nghĩ lập luận của trẻ con rất đơn giản. Bà là Bà mà mẹ là mẹ.

    À ha, chính tỏ các bé bênh mẹ hơn bênh bố nhé :p:rolleyes:
     
  19. connie

    connie Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    1,805
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    Ui, thèm thế, bao giờ bạn Thỏ mới gọi được mẹ là mẹ chứ chưa cần những câu ngộ nghĩnh thế này. Ghen tị quá. Mà chẳng chờ đến nói, bạn ý gần 7 tháng và bạn ý vẫn chưa theo mẹ, huhu.
     
  20. PerfectServices.com.vn

    PerfectServices.com.vn NK & PP độc quyền tại VN

    Tham gia:
    29/1/2011
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con.

    Nhanh thôi mà mẹ nó ơi, Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy chốc mà bé Thỏ nhà bạn sẽ líu lo như con chim suốt ngày cho mà xem.
     

Chia sẻ trang này