Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con gì ơi...con không đi học nữa đâu Thế con thich làm j nào? Con ở nhà đi chăn Bò..Bố bảo mai bố mua bò cho con rồi hizz hình như trẻ con bjo ko thích đi học hay sao ý các mẹ ạ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ ơi Phúc ko đi học đâu! Tại sao con ko đi học? Con: "Phúc ở nhà trông nhà" Mẹ "Ở nhà có người trông nhà rồi" Con" Phúc ở nhà trông cây quất"
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Đáng yêu quá! Những thiên thần thơ ngây :heart::heart::heart::heart::heart:
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé cháu nhà mình thì suốt ngày " ngày xửa ngày xưa, bà ơi!!!!!! sao mắt bà to thế, mắt bà to để ôm cháu nhiều hơn, bà ơi!!!!! sao tai bà to thế, tai bà to để nghe cháu nhiều hơn" hehe nó cứ kể loại xạ hết cả lên nghe giọng điệu đến là buồn cười.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Câu truyện kể của bé cháu em đi học về kể lại câu truyện ở lớp đã được cô giáo kể. Bé cháu nhà em khi đó 2 tuổi ạ "Ngày xửa ngày xưa, ở trong 1 khu rừng nọ, có 1 nàng tiên cá..."
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Phúc xem hãy đợi đấy & nhớ câu "Hu ca đa chi", nghĩa là hãy đợi đấy!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mềnh thì tự biên tự diễn câu chuyện như sau: " xửa xừa xưa có 1 nàng công chúa tóc dài, môi đỏ, mắt đỏ...???
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mềnh thì tự biên tự diễn câu chuyện như sau: " xửa xừa xưa có 1 nàng công chúa tóc dài, môi đỏ, mắt đỏ...??
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con tự nhiên hôm nọ cậu con trai mình đi mẫu giáo về mình hỏi ở lớp con hay chơi với bạn nào, cu cậu trả lời con hay chơi với bạn Mai Phương rồi mình hỏi tiếp sao con hay chơi với bạn ý thì co mình trả lời 1 câu rất hay " vì bạn ý xinh nhất lớp con" mình chỉ biết cười kể cho cả nhà ai cũng trêu cu cậu
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ui, mấy câu bé nói nghe ngộ nghĩnh trẻ thơ thật đấy...........smile
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cháu của mình nhiều khi làm cả nhà sặc cười vì những câu nói của bé. Mình thì cứ nhớ mãi câu này: " Dì ơi, sao chim trên trời với chim của cháu không giống nhau mà cũng gọi là chim?" Mình cứ ngồi ôm cháu cười rũ rượi ra í )
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hihi đúng là chết cười với những câu nói con trẻ. Con gái nhà tớ bố hỏi Bống yêu ai: yêu mẹ thôi không yêu bố đâu
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà em 29 tháng mà chiều nào mẹ đón ở lớp xong ratowiss cổng trường cứ: Mẹ ơi, Cút, cút. Cháu thích ăn trứng cút ạ. Trẻ con có nhiều câu nói hài lắm các mẹ nhỉ.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Xệ nhà em(tên ở nhà như vậy vì quần áo lúc nào cũng xã xệ tận dưới rốn) học lớp 2 nhưng ngố hơn các bạn rất nhiều. Hôm trước nằm cạnh mẹ hỏi: - Mẹ ơi khi nào con được lấy vợ? - Khoảng 20 tuổi - em trả lời - Sao lâu thế hả mẹ? Học lớp 6 con lấy vợ được không? - Xệ nhà em hỏi lại mẹ - Trời sao lại sớm thế? Mẹ mắt trơn tròn. Bố thì há hốc mồm - Tại vì con muốn cưới bạn Hà Anh lớp con.... Hic, ....
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mình thì mình gọi nó thế nào, nó gọi lại mình như thế. Hôm trước trêu hắn, gọi: Cái con chó Cún này. Ai dè hắn nói tỉnh bơ: Cái con chó mẹ này! Cái con chó bố H kia nũa. Chết không cơ chứ?
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Ku Mít hơn 2 tuổi, thấy ông Ngoại liền trốn sau rèm Ông ngoại kéo rèm lên nói: Ôi, hóa ra là cháu đấy à, thế mà ông cứ tưởng đứa nào Cháu: Cười ngặt ngẽo Hôm sau, ông đang kéo rèm thay quần áo để đi ra ngoài Cháu kéo rèm lên nói: Ôi, hóa ra là ông Ngoại mà cháu tứ tưởng đứa nào Chết cười !
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mình 25 tháng, mỗi lần xem phim thấy chữ chạy lên nhiều là hào hứng: Hết phim rồi, đi ngủ thôi! Buổi đầu tiên đi lớp về, vừa về đến nhà cu cậu nằm vật ra giường, thở dài: Không đi học đâu. Mẹ đi lớp đi, con đi Vincom với bố!