Các mẹ có xem chương trình " bố ơi mình đi đâu thế không '' em đố các mẹ tự nhiên dc như thế trc ống kính dấy
cái này em khoái xem, xem mấy câu nói vô tư của trẻ con mà bò lăn ra cười, nhất là ku Bi nhà xuân bắc " mỏi chân vãi cả mỏi chân" =))) ôi trời ơi, ai dạy ko biết
Chuyện mình và anh họ ngày bé: Anh họ đang ăn ổi mình thèm thuồng xin 1 miếng và anh bảo :Quả ổi này cay lắm e ko ăn đc đâu. - Mình: Cay e cũng ăn được -Anh: Thôi. Cay xong em lại khóc anh ko dỗ đc đâu Xong nhất quyết ko cho mình 1 miếng..
Con trai 3 tuổi uống xong hộp sữa: Con: Bà ngoại bỏ hộp sữa cho con đi ? Bà ngoại: Con uống xong thì con phải tự bỏ chứ sao nhờ người khác ? Con nhìn xung quanh đáp Con: Chị rảnh thì chị bỏ hộp sữa đi. Cả nhà ai cũng ngơ ngác nhìn nó vì ko nghĩ nó sẽ đáp lại như vậy...
hom truoc cu long nha em sang nha bac choi den bua an cu cau doi uong nuoc canh bac dua nuoc canh cho cu cau uong cu long uong xong roi keu len sao nuoc canh nha bac nong chet di duoc nong chet di duoc
, trẻ con iu quá. Bé nhà minh nhiều khi có những hành động thấy ghét lắm. Mỗi sáng trở đi học, bé ra ngoài cửa gặp người mà mặt cứ vênh lên, ra đến cửa thì quay lại cửa toe toét với mọi người. nhiều khi đang ngồi ị bô mà còn hát rêu rao nữa.
hoom truoc me di lam ve muon thay be long dang an com me chay lai om long long thom me me dua mieng long toan mo cu cau noi luon mo cung van thom hehehehe