@ Mẹ cuncun Bây giờ mình hiểu rõ hơn cách ăn uống của nhà cuncun rồi . Vậy thử bàn xem bố trí các bữa ăn thế nào cho phù hợp nhé 1 - Bữa sáng ngủ dậy : Tạm giữ nguyên như cũ nhé, nghĩa là cháo sườn hoặc bún sau đó thì uống sữa ấy . Bữa này như vậy cũng đủ chất rồi . Sau đó chừng 1/2 giờ có thể cho cháu uống nước quýt luôn thì tốt *****Cách nấu bữa cháo trưa và tối : Theo mình mẹ cuncun nên thái nhỏ thịt cá hoặc tôm, sau đó cho vào ninh với cháo luôn cho nhừ, thịt cá phải nhừ mới dễ tiêu và tốt cho đường tiêu hóa mẹ cuncun ạ . Chỉ nên để rau và dầu ở ngoài để bác cho vào sau thôi . 2- Bữa trưa ăn vào giờ đó tốt rồi nhé 3 - Ngủ như thế cũng tốt rồi nhé 4- 13h ngủ dậy: 150ml sữa : Cái bữa sữa này theo mình có thể phối hợp thêm với vài cái bánh quy hoặc chút bánh gì cho có tý chất bột ấy thì bé hấp thu sũa tốt hơn . 4h30: 2/3 bát cháo Theo mình thì mẹ cuncun thử cho con ăn tráng miệng sau bữa ăn trưa chừng 1/2 giờ một hộp pho mai nhỏ (để bé đỡ bị trớ ) . Sau bữa chiều bằng hoa quả (cũng sau chừng 1/2 giờ ) để bé vơi bụng bớt đi đã . 5 - Theo mình nếu 10 giờ cháu mới đi ngủ thì khoảng 7h30 đến 8 giờ tối mẹ thử cho con thêm bữa sữa nữa có được ko ? Như vậy bé sẽ đỡ đói hơn vào ban đêm . 6 - Cái vụ ăn vặt như vậy là chưa sửa ngay được . Mâu thuẫn với bà Nội thì nhất định nên tránh rồi kéo Bà giận thì chết (Bà Nội là to cấp nhất nhà mà hihi ). Nhưng nếu bé chịu nghe lời mẹ thì mẹ cứ thủ thỉ với con dần dần, rằng ăn vặt thế lâu ngày hỏng hết đường ruột, hỏng hết răng, mẹ buồn . (Sau lưng Bà Nội nhé :lol: ) . Để đến một hôm nào đó con sẽ hiểu ra và ko đòi nũa thì chắc Bà cũng sẽ không nói gì đúng ko ? Hơn nữa sao mẹ cuncun ko vận động bố cuncun vào giúp một tay (vận động sau lưng ấy ) Ngày trước mình cũng bị Bà Nội Luti làm khó vì Bà thì rất thích ăn kẹo, lúc nào Bà cũng có hộp kẹo ngay bên cạnh . Mỗi ngày Bà phải chén khoảng 3-4 cái . Thế là thỉnh thoảng Bà cũng mồi cho cháu ăn, mình ko cho con ăn kẹo Bà cho thì Bà bảo mình khó tính, rồi thỉnh thoảng Bà còn cho nó ăn kẹo lúc mẹ ko ở nhà cơ ạ. Mình một mặt góp ý với Bà một cách vừa khoa học vừa tình cảm (Bà thì thương cháu, Bà cũng sợ bệnh tật nên nhiều lúc mình cứ phóng đại lên rằng bây giờ tỷ lệ trẻ con bị đái đường ngày càng cao, vì vậy con không muốn cháu học được thói quen ăn nhiều đường ....). Một mặt âm thầm vận động chồng con, hihi, sau vài lần Bà phải chịu đấy, Và sau đó là đến lượt Bà phải "cai kẹo" vị thằng cu nhà mình cứ mỗi lần nhìn thấy Bà ăn kẹo là nó lại la tướng lên "cháu mách Ông nhá, bà ko sợ bị đái đường à " !!!. Nhưng mà nhớ ko bao giờ làm Bà phật ý nhé, Bà yêu cháu thế là tốt đấy nhưng mà chỉ có cái là cách yêu của Bà chưa ổn thôi . Mẹ cuncun cứ nhớ "muốn thắng địch phải ở trong lòng đich ", phải làm cho địch yêu mình, tin mình mẹ cuncun ạ . @ Thuc Anh, Mình đâu có sợ đọc dài, viết càng đầy đủ mình càng dễ góp ý mà . Thế cháu đã biết đi chưa ? Ngoài cháo thì cháu có ăn món gì khác nữa không ? Chế độ ăn cụ thể của cháu thế nào ? (mình hỏi thế vì hơi thắc mắc cháu ăn tốt thế mà 4 tháng ko lên cân ???) 12 tháng là tuổi có nhiều bước ngoặt về phát triển đấy Thục Anh ạ . Trẻ con bắt đầu biết nhiều thứ hơn, biết tự khẳng đinh bản thân Và cũng có thể cháu ko muốn ăn cháo nữa, thế TA đã thử thay đổi món khác ngoài cháo bao giờ chưa ? Trả lời mình nhé, rồi mình sẽ bàn tiếp với TA @ Mẹ Cu Bin, Hihi, nói thế chứ bây giờ tự nhiên phân biệt rất rõ giữa hai cu Bin rồi, mẹ nó đừng lo bác kê đơn nhầm :lol: Cho con uong them chung hai den ba thang INfadine hoac Sterogyl moi thangs dau moi ngay hai giot , vao buoi sang tu thang tiep theo moi ngay mot giot Can xi them thi ko can dau me cu Bin a
Em cam on MeLuTi a Em cam on meLUTI nhieu lam .Em mieu ta cu the hon de chi ngo roi giup em nhe,chu em ngay nao cu den bua an la dau dau qua ,tu luc an dam chau an uong rat tot ,em khong bao gio ep chau an ca ,chau an den dau cung dc nhung luc nao cung het phan an ,nhung dac biet chau khong thich an hoa qua va uong nuoc ,em da tap va kien nhan rat nhieu nhung khong hieu sao chau khong thich an ,em khong dam ep qua vi so ngay tam ly so an ,ngay 2 bua bot +bu me ( rat nhieu ) nen em cung khong lo chau bi thieu nuoc va theo doi thay di tieu cung nhieu .Tu thang thu 9 em cho chau an 2bua bot + 1bua xup rau ,dau xanh ,dau do buoi toi ( cai nay em bat chiec meLuti a) +1hu sua chua ,nhung ma van khong chiu uong nc va an hoa qua,em da thu rat nhieu loai hoa qua roi a,van bo tay .Va ket qua 2 tuan tro lai day thi bieng an kinh khung ,chau cu nhin thay bat chao la bo chay ,chau chua biet di meLuti a, chau moi chi dung bam ,di men cui va bo\ rat nhanh a,em goi ten tung con vat dan tren tuong biet chi chinh xac ,biet tung nguoi trong gia dinh ,noi den ai chi chinh xac tung nguoi ,ma nha em thi dong nguoi ,ve phat trien tri tue thi em khong lo lang vi trom via em thay chau cung nhanh a,biet chichi ,cu bat nhac la lac ,biết bye bye ,biết ôm cổ bố mẹ để thơm ( em khoe với mẹ Luti một tý),mẹ luti ơi ,mấy này hôm nay em thấy cháu ăn cháo iít quá nên em cố nhồi cho cháu thêm 2 quả chuối ,em phải gọi là nhồi vì mỗi lần ăn như 2mẹ con oánh nhau ,ăn chuối và đậu xanh nhiều có tốt không hả chi???cả cua biển nưa ,đợt này cua đồng nhiều xán quá em không dám cho cháu ăn ,toàn mua cua biển ,ăn nhiều cua biển có sao không chị ,em hỏi chị nhiều quá ,em có đơn thuốc vitamin C loại siro Ceelin + lysivit uống chung đc với nhau không hả chị, em chờ tin chi mới cho cháu uống thuốc a,mẹ Luti trả lời giúp em nhé ,mẹ con cháu cám ơn meLuti nhieu lam ạ
Mẹ Luti ơi! Giúp em với! Mẹ Luti ơi! em lại phiền chị nữa rồi! Chân của Bin nhà em dạo này chán quá! hễ có muỗi đốt hay kiến ắn là cháu lại gãi cho đến khi chảy máu mới thôi. Mẹ la rầy gì cũng không ngăn chận được, trước đây thì những vết đó có vẻ nhanh lành lặn lằm, còn lần này cháu cứ cứ làm cho nó lở ra, bây giờ chân nổi tùm lum nốt, còn chảy máu và chảy nước vàng nữa. Trưa qua, em mua chai thuốc tím về rửa, có vẻ vẫn chảy nước vàng, sáng nay em lại đi mua thuốc bôi, họ hỏi bệnh tình và bán cho 2 lọ: 1 lọ thuốc đỏ 1%, một lọ là Penicilin bột, bảo em pha thuốc đỏ vào lọ penicilin rồi bôi cho cháu, em có nên bôi hỗn hợp đó không chị? Mà sao da cháu có vẻ độc thế không biết, chỉ có một vết trầy nhỏ thì sau vài ngày no sẽ trở thành một vết rất to. Triệu chứng như thế thì không phải là bệnh "tay, chân, miệng" đâu chị nhỉ? Em cứ bị ám ảnh cái bệnh đó mãi đấy. Giờ em sẽ không cho Bin súc miệng bằng nước muối mặn nữa, nhưng mà Bin cũng đã phải súc trong một thời gian dài, liệu có ảnh hửơng gì đến thận không chị? Em nghe nói ăn mặn quá sẽ bị bệnh thận mà. Kem em mua cho Bin là kem đánh răng dành cho trẻ em, em khg nhớ rõ hiệu của nó, chị ạ, Hy vọng là không độc. Em sẽ tìm đọc cách cho trẻ ăn cơm, nếu vẫn chưa thông, em sẽ xin mail của chị, em cảm ơn chị nhiều nhiều! A! Mẹ cháu cũng phải nhịn ăn để mua phomai cho cháu đấy bác ạ. Hy sinh đời mẹ củng cố đời con mà bác. Chúc bác sức khỏe để xuất hiện liên tục trên diễn đàn, bác nhé!
Khẩn cấp chị ơi. Mẹ Luti ơi, con em (hơn 3 tuổi) dạo này đi tiểu tiện rất ít mặc dù em rất rất chú trọng việc cho con uống nước. Mỗi lần cháu chỉ đi khoảng 1 chén (có khi không đến) và có màu vàng (dạo này cháu bị ho hay phải uống thuốc ho: Bổ Phế, Atusin), em không biết có phải do thuốc không và em đã cho cháu uống nhiều nước hơn nhưng vẫn thấy cháu đi tiểu ít. Vậy cháu có bị sao không? em có nên cho cháu đi khám gì không? Em mong câu trả lời của chị, gấp gấp gấp.
em cảm ơn chị lắm ạ, ở chỗ lớp của bé em thấy có một em bé 14 tháng cũng thấy bị các nốt ở mặt và tay, em thấy bác trông trẻ nói là em bé đó bị phỏng dạ, bôi thuốc màu xanh đầy mặt và cánh tay chị ạ, em không biết Mi nhà em có phải bị giống vậy không? mà phỏng dạ như thế nào thì em cũng không biết. Từ hôm bôi thuốc đến giờ( mới được 2 hôm), em thấy mấy vết ở chân cũng đã se lại và đóng vảy, còn ở mũi thì không thấy đóng nhiều cục vảy bịt kín mũi như trước, nhưng hôm qua em lại thấy ở hai ngón tay trỏ và ngón cái bên tay phải của cháu ( chỗ gần móng) sưng lên( chỗ đó em kiểm tra thì như kiểu bị xước măng dô và bây giờ thì sưng lên), sao mà da nó độc thế không biết, suốt ngày sưng lên rồi thành sẹo chán quá chị ạ. em cứ lấy cái thuốc đó bôi vào chỗ sưng đó cũng được chị nhỉ? chắc là ở mũi và chỗ sưng có đau nên khi em đụng vào chỗ đó là Mi nhà em rụt tay lại hoặc không cho sờ vào mũi, không biết có đau lắm không? em cũng hy vọng không phải là bệnh tay chân miệng vì em không thấy Mi nhà em bị phồng lên ở bàn tay và bàn chân, còn miệng thì kiểm tra cũng không thấy gì? mà đi học thì người ta cũng không để ý lắm đến chuyện giữ vệ sinh tay chân cho cháu. Hôm nào về tay cũng bẩn lắm chị ạ.
Em cảm ơn mẹ Luti nhiều, em sẽ thay đổi lại thời gian và chế độ ăn uống của cháu theo như chị khuyên. Hôm nay em lại có 1 vấn đề nữa nhờ chị tư vấn giúp ạ. Phỗng nhà em từ hôm ăn cơm đến giờ đi ngoài vẫn bình thường nhưng 3 hôm nay cháu bị táo, mặc dù em vẫn cho cháu ăn nhiều rau, uống nữa mía + hạt sen+ đậu xanh+ đậu đen, em không hiểu sao lại như thế, mỗi một lần cháu đi ngoài ra rất nhiều máu, hôm nay thì rất nhiều khi cháu đứng dậy máu còn chảy xuống cả chân nữa cơ chị ạ, xong sau đó cháu còn kêu đau, suốt buổi sáng nay em toàn phải xoa mông cho cháu. em xót ruột quá, em cũng lo lắng không biết cháu có bị làm sao không? Chị giúp em với nhé, em cảm ơn chị rất nhiều.
Re: Em cam on MeLuTi a @ ThụcAnh, Mình thấy cháu phát triển như vậy là tốt đấy chứ . Mình nghĩ lý do chán ăn cháo của bé có thể là - ăn cháo mãi thì chán và sợ, Thục Anh thử xem lại xem món cháo của TA nấu có nhiều chất quá ko ? Có nhiều vị quá ko ? Nếu nhiều chất nhiều vị quá có lúc bé cũng chán đấy . Ngày con mình còn nhỏ, khi nào mình nhận thấy bé chán ăn cháo tổng hợp là mình lại chỉ nấu cháo đơn giản : gạo, thịt nạc thăn, tý nước mắm cho thơm, rau cải hoặc ngót một ít rồi xay cho bé ăn thì bé rất thích . - chuẩn bị mọc thêm răng - sắp biết đi Ngoài ra ThụcAnh thử chuyển cho con ăn chút mỳ, hoặc bánh mì, hoặc sup khoai tây cà rốt, hoặc tý cơm nát nghiền nát xem thế nào . Sau đó độ vài ngày thì lại quay lại món cháo . Công nhận bé đang ăn tốt như thế mà sinh ra khó ăn thì sốt ruột thật . Nhưng mà trẻ con là như vậy đấy . - Chuối và đậu xanh đều tốt không có gì hại đâu . Chỉ có điều nếu là chuối ta (tức là chuối ngắn ngắn ấy thì ăn vào lúc nào cũng được , chuối tiêu (chuối dài dài thơm hơn ấy ) thì nên cho con ăn khi trong bụng đã có chút chất bột rồi để đỡ bị xót ruột . - Cua biển ăn tốt chứ, hồi ở nhà mình cũng chả dám ăn cua đồng nữa vì ruộng họ phun thuốc trừ sâu nhiều nên cua cũng bị nhiễm độc phần nào đấy . Bây giờ mình có nấu canh cua cũng chỉ nấu cua biển thôi . - VTM thì chỉ nên cho cháu uống một trong hai loại đó thôi Thục Anh ạ. Và vì cháu vẫn ăn được nên chỉ cần cho cháu uống liều thấp thấp và giới hạn chừng 2 tuần thôi nhé . @MecuaBin, Thường thì trẻ con đến tuổi này mới biết gãi nhiều đấy . Con mình ngày trước cũng thế nên mình cứ luôn luôn phải cắt sạch móng tay cho con, rửa ráy tắm cho con bằng các loại nước tắm có tinh dầu để tránh muỗi, thấy nốt nào là bôi nước bọt hoặc nước hoa, hoặc mỡ chống côn trùng ngay thì mới không bị ghẻ lở ở chân . Bệnh tay chân miệng thì mình ko dám "chân đoán từ xa" nếu mẹ thấy nghi ngờ thì nên cho con đi khám cẩn thận . Nếu chỉ do vết muối rồi gãi xước ra bị nhiễm trùng thì mẹ chỉ cần rửa sạch bằng nước muối sinh lý, chấm khô bằng bông hoặc gạc sạch, sau đó chấm thuốc đỏ cũng được nhưng nếu đã có nước vàng rồi thì nên bôi chút thuốc mỡ kháng sinh (ví dụ như ống thuốc mỡ tra mắt tetraxiline 1 % ấy ) sau đó ban ngày mẹ nên mua mấy miếng băng dán URGO nhỏ nhỏ ấy dán lên cho con khỏi gãi thêm . Buối tối trước khi ngủ thì bóc ra, rủa nứoc muối sinh lý- bôi thuốc mỡ hoặc chấm thuốc đỏ rồi để như vậy không băng gì . Vài ngày là hết thôi . Mình nghĩ ko nên bôi cho cháu bằng thuốc KS bột thứ nhất vì đó là KS hàm lượng cao, thứ hai kháng sinh bột rất hay gây đóng vẩy - dẫn đến việc trẻ con cứ gãi một cái, vẩy bong ra là lại chảy máu tiếp . Vị vậy bôi KS mỡ nồng độ thấp tốt hơn . Đúng là ăn mặn thì ko tốt nhưng cũng phải lâu lâu cơ, mẹ Bin đừng lo . @Golden, Xin lỗi cháu nhà ấy là trai hay gái ??? @ MomMi ơi, Phỏng dạ chính là thủy đậu đấy . Nếu bé chưa tiêm phòng thì dễ bị lây hơn, nhưng nếu bé đã tiêm phòng thì có thể bị nhưng thường là nhẹ thôi . Nếu đúng bé kia bị thủy đậu thật thì có thê bé nhà MomMi cũng bị đấy . Con mình ngày trước đi học cũng bị lây các bạn bị thủy đậu nhưng rất nhẹ chỉ có vài nốt như vậy . Nếu đúng là thủy đậu thì cần rửa sạch bằng nước muối sinh lý, sau đó chấm xanhmethylene (thuốc xanh ấy) là hết thôi . Nếu là thủy đậu thì nên tắm rửa cho con bằng nước lá xông hoặc nước mùi già, hoặc cái gì có chút tinh dầu (đun sôi để nguội - đưng pha nước lã nhé) ấy cho sạch da . Vết xứoc ở tay rửa sạch bằng nước muối rồi bôi thuốc mỡ đó cũng được MomMi ạ, vết ở chân thì ban ngày MomMi nhớ dính cho con cái băng dính cho sạch nhé (xem thêm phần mình viết cho mẹ cuaBin nhé ) Chắc mẹ cũng nên góp ý cho các cô trong trẻ là chú ý chuyện rửa tay cho trẻ con chứ nhỉ ? Để tay bẩn thế à ? Ngoài ra, lúc ở nhà mẹ cũng nên hướng dấn dần cho con cách rửa tay sạch nhé . @Lan Anh, Khổ thân cu Phỗng quá . Lan Anh thử xem con uống có đủ lượng nước ko, con ăn lượng chất đạm có nhiều quá không ? Con ăn rau có nhai kỹ ko ? Con ngủ có ngon giấc ko ? Con có lo lắng gì không ? Lan Anh thử làm mấy cách này xem sao nhé : - Cho bé ăn đu đủ - Cho bé uống nước bột sắn dây sống (nếu pha với nước mía thì càng tốt ). - Hoặc cho bé ăn chè vừng bột sắn dây : Vừng đen rửa sạch, rang qua cho thơm, giã hoặc xay nhuyễn sau đó cho vào nấu với bột sắn dây như nấu chè sắn dây bình thường ấy (nếu bé bị táo nhiều thì cho lượng vừng nhiều hơn) , có thể thay thế một bữa ăn trong ngày bằng món này . - Cho con ăn rau khoai lang - Xoa bụng cho con theo chiều kim đồng hồ sau khi ăn chừng 1,5 đên 2 giờ . - Dạy bé tập đứng lên ngồi xuống (cái này hai mẹ con có thể chơi thì với nhau) hít một hơi thật dài sau đó từ từ ngồi xuống xổm trên hai chân, vừa từ từ ngồi xuống vừa thở ra, sau đó lúc từ từ đúng lên lại hít vào ...Mỗi lần bé chỉ cần làm được 3-4 lần là tốt rồi . Cách này hiệu nghiệm lắm đấy . - Nếu bé đi ị ra máu như vậy cần rửa đít cho bé thật sạch bằng nước muối ấm . Sau đó có thể bôi chút thuốc mỡ KAMISTADE cho bé đỡ đau và chống nhiếm trùng . Nếu làm như vậy vài ngày mà con vẫn bị táo và đi ị ra máu thì nên cho con đi khám cho cẩn thận LA ạ . Mong bé sớm khỏi nhé
[ Lan Anh, Thêm một điều nữa mình quên mất . Nếu bé đã bị táo thì có một phương pháp giúp bé đi ị đỡ bị đau và chảy máu là dùng một miếng xà phòng vót nhỏ, đầu tròn, thấm ướt nước hoặc lấy cái tăm bông tẩm mật ong chọc vào lỗ đít con vài cái nhẹ nhẹ, cho bé ngồi ngâm mông vào trong một chậu nứoc ấm ấy bé đi sẽ đỡ đau hơn . Phương pháp này hơi "nông dân" một tý, nếu muốn "hiện đại" hơn thì mua sắn vài ống mỡ MICROLAX rồi bơm vào đít bé để bé đi cho dễ .
Em cảm ơn mẹ Luti nhềiu nhé! Hôm any em cho con bôi thuốc đỏ rồi, em sẽ đổi sang thuốc mỡ vào ngày mai vì tối nay em đi trực, khg mua được chị ạ! Sáng nay em phát hiện trên đầu Bin có một vài nốt nhỏ nhỏ (cái này chắc không phải do muỗi cắn rồi) có mủ hay nước vàng gì đấy (nốt đó bể nên em thấy dính dính ở tóc) em cắt tóc chỗ đó sạch rồi, rửa bằng oxy già rồi bôi thuốc đỏ (cả ngày hôm nay bôi được 2 lần) có vẻ khô khô. Chiều nay bà nội tắm bằng nước chè xanh. Đó là ghẻ, phải không chị. Bin nhà em vệ sinh kỹ lắm đấy chứ, ngày nào cũng tắm gội cẩn thận, không cho chơi gì bẩn mà sao người lắm ghẻ thế không biết. Nhìn con mà lòng mẹ buồn vô hạn, buồn kinh khủng chị ạ. Bố cháu thì đang đi học xa nên mọi chuyện ở nhà có mình em lo, nhiều lúc em cứ làm to chuyện lên rồi cảm thấy bị stress ấy, hay cáu kỉnh lắm chị ạ! Chị ơi! Có nên rửa chỗ đó bằng Oxy già hay Iot nâu (tên gọi là gì em quên rồi nhưng đó là thuốc sát trùng Iod đấy) không hở chị? A! Lúc em mới vào diễn đàn, em có hỏi chị việc chim Bin bị hẹp bao quy đầu ấy, bây giờ tự nhiên nó bình thường chị ạ, kéo ra kéo vào được rồi nhưng lại phát sinh thêm bệnh là cu cậu hay kéo chim chơi lắm. Em chẳng hiểu vì sao như tếh nữa, em rầy có, giải thích cho con hiểu là làm vậy không tốt, có hôm bực quá đánh vào tay mấy cái, lúc đó thì sợ và hứa với mẹ chừa rồi, không làm thế nữa nhưng mà không có mẹ vẫn cứ làm. Mệt mỏi với con lắm thôi. Chị ơi! Giúp em với!
chị ơi, sáng nay em cho cháu đi khám da liễu, thấy bác sĩ nói là nó bị sẩn ngứa và nói do cơ địa của cháu là cơ địa dị ứng nên chỉ cần một nốt nhỏ mà gãi là sẽ bị như vậy, nhưng em vẫn thấy lo lắm. Bác sĩ cho thuốc bôi, 1 lọ siro uống( phenegran) nói là cái siro này để thay đổi cơ địa của cháu. nếu đã bị mọt lần thì lần sau rất có thể sẽ bị lại( bình thường Mi nhà em bị muỗi đốt là hay sưng lên lắm, không biết có phải do cơ địa không , nhưng lần này những nốt gãi ra đều chảy nước, không như những lần trước, mà nó cứ thành vết tròn tròn chị ạ). Em cũng lo là có thể bị lây của bạn cùng lớp( mặc dù đã cho tiêm phòng thủy đậu rồi chị ạ). Chị cho em hỏi, nếu là thủy đậu thì đầu tiên nó sẽ nổi các nốt như thế nào hả chị? bây giờ chuyển sang bôi xanh metylen hả chị? bỏ các thuốc mỡ kia đi ạ. Em bôi cái thuốc đỏ của viện da liễu thì thấy không chảy nước vàng nữa và đóng vảy. Còn cái tay thì cứ sưng lên hết cả 1 đốt ngón tay, em thấy cháu kêu đau mỗi khi em sờ vào. Làm sao cho hết sưng hả chị? Mỗi lần cháu đi học về là em phải rửa mặt, mũi chân tay hết đấy ạ? em cũng chẳng hiểu sao họ lại không giữ vệ sinh cho các cháu, mà em thấy bảo bé nào bị phỏng dạ thì phải nghỉ ở nhà, không thì lây sang các bạn, vậy mà ở đây họ vẫn nhận trông.
@ MecuaBin, Bố đi học xa thì cả hai mẹ con cũng vất vả nhỉ Trẻ con da móng và nhạy cảm nên có bị vài cái mụn cũng là chuyện thường mẹ cuaBin ạ . Mẹ thử xem con có bị nóng trong người ko ? Nếu nhiệt trong người thì cũng hay bị mụn . Bên đông y nhiều thầy nói rằng khi có nhiệt trong người mà nó phát ra được thành mụn nhọt tức là cái độc đã phát được ra ngoài đấy . Mẹ đừng lo lắng quá . Trẻ con mụn nhọt uống trà ac ti sô hoặc rau má hoặc kim ngân là hết đấy . Thuốc Iode đấy có phải là Betadine ko ? nếu đúng thì chỉ nên bôi cho con khi cái mụn hóa mủ thội Nếu chỉ đỏ ko thì ko cần . Bôi o xy già cũng được . Tuổi này bé có kéo chim nghịch chim một tý cũng là thường, mẹ cứ từ từ giải thích cho con, đừng đánh mắng bé làm sau lưng mẹ thì lại lâu hết đấy . Nhiều trẻ như vậy chứ ko riêng gì cu Bin đâu . Bé nào mới khám phá ra một phần khác của cơ thể mình cũng hay tò mò, thích thích như vậy cả . Dần dần khi bé lớn thêm chút nữa, bé có nhiều mỗi quan tâm khác thì sẽ hết chuyện này thôi . @ Golden, Uống thuốc ho với lại ho đúng là dễ gây nóng trong người . Đặc biệt nóng phổi thì dễ sinh nóng thận . Mẹ cần tăng cường cho con uống thêm nước, Mẹ có thể thử một số nước như râu ngô, nhân trần, bông mã đề, rau má , đậu đen xanh các loại ...một thời gian xem sao, nếu bé vẫn đái ít như vậy thì nên cho bé đi Xnghieem nước tiểu nhé . @ MomMi, Vết tròn tròn nước nước như vậy dễ là thủy đậu đấy . Nhung mình nghĩ nếu bôi thuốc của viện da liễu đã đỡ thì nên theo thuốc đó . Xanh methylene cũng chỉ có tác dụng sát trùng để tránh các vết phỏng lan ra thôi . Cái đó đằng nào cũng ko có độc hại gì . Si rô đấy thì nếu bé ngứa ngáy thì hãy cho uống còn nếu ko thì cũng ko cần thiết quá đâu MomMi a. Vết ở ngón tay cũng có thể bôi thuốc mỡ đó được . Ngoài ra, cho con uống thêm đậu xanh, hạt sen cho mát người nhé
[quote="MeLuti @ Golden, Uống thuốc ho với lại ho đúng là dễ gây nóng trong người . Đặc biệt nóng phổi thì dễ sinh nóng thận . Mẹ cần tăng cường cho con uống thêm nước, Mẹ có thể thử một số nước như râu ngô, nhân trần, bông mã đề, rau má , đậu đen xanh các loại ...một thời gian xem sao, nếu bé vẫn đái ít như vậy thì nên cho bé đi Xnghieem nước tiểu nhé . [/quote] Cám ơi chị nhiều lắm, từ ngày hôm qua em cũng cho cháu uống nhiều nước râu ngô. Em sẽ theo dõi vài ngày xem sao chị ạ.
Cảm ơn chị Cả nhiều! Em 0 tên là Hằng nhưng thấy ở topic các mẹ tên Hằng tôn chị làm chị Cả mà! Chị ơi, em cũng tập cho Bắp nhà em ăn các thứ nhưng bé lười lắm, 0 thích thì nhất định 0 ăn, nhất là rau. Mẹ cháu cũng suốt ngày động viên là ăn rau thì thông minh và xinh đẹp (cháu rất thích được khen thế) nhưng cứ cho vào mồm thì cháu lại nhè ra ngay nên em cũng sốt ruột vì mấy tháng nay hầu như cháu 0 ăn rau, chỉ ăn nước canh thôi. Hôm nào cháu cũng ngồi ăn cùng mâm với cả nhà và câu đầu tiên là: "mẹ ơi, hôm nay có món thịt mỡ và món tôm 0 mẹ?" làm cả nhà phì cười! Cháu 0 ăn rau nhưng cháu ị rất tốt bác ạ, ngày 2 lần (chắc do cháu uống nước cam và ăn sữa chua). Em cũng muốn hỏi chị 1 việc nữa: Bắp nhà em rất hay ngứa, hầu như lúc nào đi ngủ cháu cũng gãi khắp người. Như vậy có phải do máu nóng 0 và em nên cho cháu ăn, uống thuốc gì được hả chị? Khoảng 1 tuần nay 2 cánh tay cháu có những nốt như tay người lớn mình bị trứng cá chị ạ, nhưng 0 chỉ trên bắp tay mà lan xuống cả cánh tay. Như vậy có phải cháu bị viêm nang lỗ chân lông 0 hả chị? Ah, chị ơi, chị tìm giúp em mấy bài về chăm sóc giấc ngủ cho trẻ với chị nhé. Em cảm ơn chị nhiều!
Những câu trả lời mới của mẹ Luti Chị Hằng ơi, em lại phải ca thán rồi chị ạ. Bin nhà em khoảng 1 tuần nay chẳng chịu ăn uống gì chị ạ. Lúc trước cháu vẫn lười ăn nhưng nếu dỗ hoặc ép thì cháu cũng chịu ăn theo đủ định lượng mà em đã kể với chị nhưng một tuần nay cháu không chịu ăn gì cả, có vẻ cháu đã chán cháo và sữa lắm rồi. Em thử cho cháu ăn cơm cháu cũng không thích nhưng còn chịu ăn vài miếng chứ nếu cháo thì cháu nhất định không ăn, sữa công thức cũng chẳng uống, em phải cho cháu uống sữa tươi dỗ từng ít một, mỗi lần chỉ được khoảng 50ml. Tất cả các món mỳ, súp, bánh mỳ... em cũng cho cháu thử nhưng nếu món nào đó có thích thì cháu cũng chỉ chịu ăn một chút xíu thôi chị ạ. Bây giờ 2 ngày cháu mới đi ị một lần vì ăn ít quá mà chị. Em buồn và mệt quá chị ạ. Giúp em với. Tặng bác \/ mong bác đừng giận mẹ con cháu vì suốt ngày ca thán nhé :lol: :lol: :lol: À thế tuần vừa rồi bác không đi nghỉ cuối tuần hay sao mà chịu khó trả lời các mẹ cả T7, CN thế ạ
Chị ơi, H nhà em hình như có biểu hiện còi xương thật rồi: Rụng một mảng tóc, rụng tóc hình vành khăn, gồ ở trán. Em cho uống 1 hay 2 giọt VitD hả chị? Cho H ăn gì để hết còi xương hả chị? Chị ơi, tuổi này đã cho ăn dầu ăn chưa hả chị. Em thấy ngoài St bán dầu olưu (olive), có cho ăn dầu này được không, hay là ăn dầu nào hả chị?
Re: Em cam on MeLuTi a [quote="MeLuti] @Lan Anh, Khổ thân cu Phỗng quá . Lan Anh thử xem con uống có đủ lượng nước ko, con ăn lượng chất đạm có nhiều quá không ? Con ăn rau có nhai kỹ ko ? Con ngủ có ngon giấc ko ? Con có lo lắng gì không ? Lan Anh thử làm mấy cách này xem sao nhé : - Cho bé ăn đu đủ - Cho bé uống nước bột sắn dây sống (nếu pha với nước mía thì càng tốt ). - Hoặc cho bé ăn chè vừng bột sắn dây : Vừng đen rửa sạch, rang qua cho thơm, giã hoặc xay nhuyễn sau đó cho vào nấu với bột sắn dây như nấu chè sắn dây bình thường ấy (nếu bé bị táo nhiều thì cho lượng vừng nhiều hơn) , có thể thay thế một bữa ăn trong ngày bằng món này . - Cho con ăn rau khoai lang - Xoa bụng cho con theo chiều kim đồng hồ sau khi ăn chừng 1,5 đên 2 giờ . - Dạy bé tập đứng lên ngồi xuống (cái này hai mẹ con có thể chơi thì với nhau) hít một hơi thật dài sau đó từ từ ngồi xuống xổm trên hai chân, vừa từ từ ngồi xuống vừa thở ra, sau đó lúc từ từ đúng lên lại hít vào ...Mỗi lần bé chỉ cần làm được 3-4 lần là tốt rồi . Cách này hiệu nghiệm lắm đấy . - Nếu bé đi ị ra máu như vậy cần rửa đít cho bé thật sạch bằng nước muối ấm . Sau đó có thể bôi chút thuốc mỡ KAMISTADE cho bé đỡ đau và chống nhiếm trùng . Nếu làm như vậy vài ngày mà con vẫn bị táo và đi ị ra máu thì nên cho con đi khám cho cẩn thận LA ạ . Mong bé sớm khỏi nhé[/quote] Em cảm ơn mẹ Luti rất nhiều ạ, Phỗng nhà em hôm nay cũng đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, em nghĩ chắc là do cháu bị nóng trong. Bình thường ở nhà em thấy Phỗng uống rất nhiều nước, rau thì em thường cho bé ăn bầu, bí, rau dền... tất cả các loại rau em đều nấu rất kỹ chị ạ. Cháu vẫn ăn ngủ bình thường, cháu ngủ rất sâu, trước kia bé thì cháu hay giật mình, bây giờ thì không có hiện tượng như thế nữa. Cháu hiện vẫn đang bú mẹ, mỗi ngày chỉ có hai lần thôi, em không cai được sữa cho cháu, vì thấy cháu khóc quá, cộng thêm cháu lớn rồi nên biết, có lần em cai sữa thì cháu giận cả mẹ nữa cơ, cứ thấy mẹ sờ vào người là khóc và quay đi chỗ khác, hỏi cu cậu cũng không trả lời nên em không đủ can đảm chị ạ. Hay là do em bị nóng nên cho cháu bú vào thì bị nóng lây chị nhỉ, em thường xuyên bị táo cơ, em cũng ăn nhiều rau và uống nhiều nước, sao lại thế chị nhỉ. À, chị ơi Phỗng nhà em không chịu uống bột sắn dây sống, kể cả nấu chín cũng thế, em cũng đã thử cho bé ít một nhưng không hiệu quả chị ạ, làm sao để Phỗng chịu ăn hả chị, chị có cách nào hướng dẫn em với chị nhé.
Chị ơi mấy hôm nay Chích Bông nhà e ăn hay bị ọe ra lắm, cả cháo và sữa đều thế. Cứ đc 1/2 bữa là ọe, có lần ọe ít, có lần cho ra hết. Sao lại thế chị?
Cảm ơn Mẹ Luti đã có lời khẹn Em còn hoc hỏi nhiều lắm mới đạt được danh hiệu nuôi con giọi vì không những chăm sóc mà còn dạy dỗ nữa, mà cái này khó gấp trăm lần chăm sọc Mẹ Luti ơi! Cho em hỏi John nhà em đang bị đỏ mắt (Đà Nẵng đang có dịch), mà cu cậu nhất định không chiu nhỏ thuốc măt. Còn cách nào nữa không hả Chị ?