Quên rặn đẻ, đại tiện ngay trên bàn đẻ hoặc chửi chồng trong lúc đau đẻ… là những chuyện mãi khi vào phòng đẻ một số mẹ bầu mới… sốc. Tự dưng quên… rặn đẻ Là người cẩn thận, lại học ngành dược nên ít nhiều chị Hoa khá sành sỏi về kiến thức y khoa. Khi có bầu, chị chăm chỉ lên mạng, cũng như tìm hiểu qua bạn bè vốn là các bác sĩ về những chú ý khi mang bầu và các tình huống có thể xảy ra khi sinh con. Thậm chí, chị còn tham gia lớp học tiền sản. Tại đó, bác sĩ nhấn mạnh vào cách rặn đẻ. Thực hiện đúng các bước rặn là đã đạt 50% thành công. Không chỉ học chay, chị Hoa còn mày mò tìm kiếm video dạy rặn đẻ. Chị tự tin: “Tôi đã xem đi xem lại cả trăm lần nên cảm thấy vô cùng tự tin, thoải mái cho cuộc chiến sinh con”. Nhưng tới khi lâm trận rồi mới biết “lý thuyết màu hồng, chỉ cây đời là mãi xanh tươi”. Lúc hơi đau, chị vẫn nhớ như in lời bác sĩ dặn. Tuy nhiên, khi cơn đau lên đỉnh điểm, mọi kiến thức, kỹ năng tự dưng biến mất, chị Hoa chỉ có thể hành động theo bản năng. Buồn thay, bản năng đó lại đi ngược hoàn toàn với “giáo án” rặn đẻ. Chị khiến bác sĩ toát mồ hôi. Em bé đã ra sát cửa mình mà chị rặn sai cách nên không thể đẩy bé ra tiếp. Lúc đó, có mổ cũng không xong vì không có cách nào “ấn” em bé vào trong. Chị Hoa kể: “Bác sĩ lo lắng vì nguy cơ bé tử vong không phải là nhỏ. Nhưng tôi đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan nên bác sĩ chơi bài cuối cùng là bắt cô y tá dùng tay ấn thật chặt vào bụng để đẩy bé ra. Cô ấy ấn mạnh tới nỗi tôi có cảm giác đôi tay cô ấy chạm xuống cả bàn đẻ. Cuối cùng, thật may mắn, tôi đã sinh bé an toàn”. Ngay sau khi mẹ tròn, con vuông, bác sĩ bắt đầu… chửi mắng chị Hoa vì cái tội rặn đẻ tùm lum khiến hai mẹ con rơi vào cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. Đau đẻ… biết rồi khổ lắm nói mãi Ai cũng biết đẻ là đau miễn bàn. Chị Thúy cũng vậy. Nhưng tới khi đẻ, chị mới thực sự thấm thía thế nào là đau đẻ. Được bác sĩ “chẩn đoán” dễ đẻ nên chị Thúy được chỉ định đẻ thường. Khi mới tới bệnh viện, chị tưng tửng lắm vì chỉ đau một chút thôi. Nhưng rồi cơn đau đẻ hành chị gần một ngày trời. Ngay cả khi lên bàn đẻ, cậu nhóc không ra nhanh như dự kiến mà kéo dài khiến chị quằn quại. Chị Thúy đau tới mức bẻ cong cả thanh chắn giường bằng sắt khá chắc. Tới khi chồng đưa tay vào, chị còn cào cấu khiến chồng chị tay đầy vết xước và rớm máu. Không chỉ vậy, chị còn … chửi chồng cái tội làm cho chị có bầu nên mới đau như vậy. Rất may chồng và nhà chồng đều hiểu nên không ai trách mắng chị. Đại tiện ra bàn đẻ Đến bây giờ chị Phương vẫn xấu hổ với “thành tích” của mình khi sinh bé đầu lòng. Chị kể, trước khi sinh, bác sĩ giục chị tắm rửa, đại tiện và tiểu tiện. Chị nghĩ bác sĩ “lắm chuyện” nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tới khi lên bàn đẻ, điều khiến chị ngượng ngùng nhất là bác sĩ nam đỡ cho chị. Chị nói: “Tự dưng dạng háng cho người đàn ông khác nhìn ngó, chọc ngoáy, tôi dù đau nhưng vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Nhưng hóa ra, trong lần đẻ đầu, tôi còn gây chuyện đáng xấu hổ hơn nhiều”. Gạn hỏi mãi, chị Phương mới khai chị đã… đại tiện trong khi rặn đẻ. Vì lo vợ đau, chồng chị đã đăng ký tiêm cột sống gây tê cho chị. Nhưng theo bác sĩ giải thích, việc dùng thuốc tê đã làm tê liệt cơ thắt hậu môn nên việc “són” ra là chuyện quá bình thường. Ngoài ra, bác sĩ còn cho biết khi đầu em bé chuẩn bị chui ra ngoài, trực tràng sẽ bị san phẳng và mọi thứ có trong đó sẽ bị đẩy ra ngoài, đó chính là lý do các bà mẹ hoàn toàn có thể sẽ đi đại tiện ngay trên bàn đẻ. Dù đã được bác sĩ trấn an nhưng chị Phương vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng niềm vui nhìn thấy con yêu khiến chị quên đi tất cả. Có điều nếu ai đó nhắc lại, mặt chị vẫn nóng bừng và muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ ui za....sự nghiệp đau đẻ! em chưa sinh bao giờ, chưa lập gia đình, nhưng mỗi khi nghĩ tới chuyện sinh con, đau đẻ, em lại sợ toát mồ hôi. thiên chức làm mẹ thật cao cả biết bao!
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ Uh, cái vụ này nghĩ lại mình cũng buồn cười, mặc dù đã tìm hiểu và biết trước là khi đẻ sẽ có cảm giác như buồn ị, nhưng khi để bé đầu mình vào phòng mình cũng chả nhớ gì hết, tự nhiên lúc đó thấy buồn ị, mình bảo chị y tá: Chị ui em buồn ị..., bà ấy đưa mình cái Bô bẩu: cứ ngồi đi, nhưng mình chả thấy ra cái gì cả, hí hí Rùi may lúc đó có bàn trống, BS của mình vào, thế là mình lên đẻ thui,hi hi, lúc đó tự nhiên kiên thức được học lại ùa về, trộm vía.....nên mọi chuyện đã được suôn sẻ...hiiiii
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ Chuyện đi đẻ, là một truyện dài kể không hết. Điều đó mới thấy được công lao của người làm mẹ như thế nào. Vay thế chấp*Mua sach*Tour ghep mien Trung
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ "KHÔNG ĐAU GÌ BẰNG ĐAU ĐẺ" các mẹ nên nghe lời BS khi BS bảo rặn thì lấy hơi răn đến cái thứ 2 là em bé chui ra ngoài rồi .Mình 2 lần vượt cạn rất nghe lời BS nên mọi sự an toàn.Cô bạn mình làm BS khoa sản- khi thăm khám bệnh nhân thì nói này nói nọ; nhưng khi bạn ấy đau đẻ thì đau đến mức nuy rồi bò khắp phòng.Bây giờ BS thường làm vs cho sản phụ trước khi đẻ:thụt, cạo sạch lông...nên các mẹ hoàn toàn yên tâm nhé.
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ Các bà mẹ để lần đầu xong đều có nói: không bao giờ đẻ nữa vì sợ đau. Thế nhưng...
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ Em cũng thế, đẻ xong trên bàn đẻ đã tự nhủ là thề không bao giờ đẻ nữa, thế mà giờ lại đang kế hoạch có tập 2 rồi. Chẹp, đau thì đau nhưng quên cũng nhanh lắm
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ Ôi, đau đẻ quả là một trải nghiệm không bao giờ quên. Mình đau 2 đên 1 ngày liên tục, từ 10h tối thứ 7 đến 6h sáng thứ 2 mới đẻ. Đau đến kiệt sức, đau không ngủ được trong suốt chừng ấy thời gian
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ ôi ôi....... sắp đẻ rồi mà đọc toppic này mình lại càng lo.đau thế hả các mẹ ơi
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ Mẹ nó lo làm gì, cứ tự nhiên rồi sẽ vượt qua. Nếu mà mẹ nó yếu quá không có sức thì hãy đăng ký mổ, còn không thì cố gắng đẻ thường, tốt cho cả mẹ cả con, nhưng phải học cách rặn đấy nhé.
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ Em còn đau cả tuần vì phải giữ thai. Nghĩ lại mà hãi nhưng lúc đẻ thì lại nhanh có 20p là xong
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ Tớ còn chẳng biết tớ đẻ con tớ ra bằng cách nào nữa cơ, chẳng biết tiếng con khóc là như thế mô. Hì hì, vì tớ đau đẻ khoảng 8 tiếng xong đến lúc lên bàn đẻ thì mệt quá ngủ khì, vừa rặn vừa ngủ ạ. Lúc nào bác sỹ bảo rặn thì rặn, xong lại ngủ. Đến lúc khâu còn chẳng biết nữa là. Tớ không hiểu sao lúc đấy tớ lại buồn ngủ đến thế.
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ ôi....nói đến đau đẻ thật khủng khiếp,mình đau lúc 1h chiều đến 4h chiều mở hết rùi...bác sỹ bảo rặn đẻ đi,lần 1...........k nhúng nhích...lần 2...vẫn không........lần 3.....hết hơi luôn............... lúc đó mình sỉu dần rùi...bác sỹ nói đầu bé to quá.....nhưng mình ngoan lắm nhé.k la,không kêu,không khóc...cũng không bắt bác sỹ mổ.............nằm im rên rất nhẹ nhẹ..."ui...mẹ ơi...đau quá....... một lúc sau.bác sỹ gọi chồng đến làm thủ tục còn mình chuyển lên phòng mổ....xoẹt.......k đầy 5p nghe con khóc oe...oe...thấy cá bụng sịp hẳn đi...............và rùi...........ngủ say luôn k bít gì. đến khi tỉnh dậy thấy chồng bên cạnh..............hỏi" anh ơi con đâu,mấy kg"...........anh bảo con đang dưới phòng sơ sinh...3,7kg......................ôi.....................
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ "Nhưng tới khi lâm trận rồi mới biết “lý thuyết màu hồng, chỉ cây đời là mãi xanh tươi”. Lúc hơi đau, chị vẫn nhớ như in lời bác sĩ dặn. Tuy nhiên, khi cơn đau lên đỉnh điểm, mọi kiến thức, kỹ năng tự dưng biến mất" Chuẩn quá luôn. Chuẩn bị kĩ càng, tự tin lắm ấy thế mà đau quá lại quên hết. Hix
Ðề: Những chuyện “kỳ quặc” khi đi đẻ ui da. em đại tiện ngay trên bàn đẻ này, xấu hổ lắm ý ạ dù biết nó là bình thường :-sss