Những Con Búp Bê Bị Ma Ám Có Thật Trên Thế Giới

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi vnnews24h, 22/8/2017.

  1. vnnews24h

    vnnews24h Thành viên mới

    Tham gia:
    12/6/2017
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    8
    Hiện nay, bộ phim Annabelle: Creation đang được công chiếu ở các rạp phim trên toàn quốc và đã thu về thành tích ngoài mong đợi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng bộ phim này được sản xuất dựa trên một câu chuyện có thật về con búp bê bị ma ám nổi tiếng cùng tên. Ngoài ra, trên thế giới còn có một số con búp bê bị ma ám khác với những câu chuyện đáng sợ về chúng.

    Búp bê Annabelle
    Donna là một thực tập sinh y tá đang sống cùng với người bạn thân là Angie. Năm 1970, vào ngày sinh nhật 28 tuổi cô nhận được món quà là một con búp bê Raggedy Ann đã cũ. Con búp bê được mẹ của cô mua lại từ một cửa hàng đồ cổ với mức giá khá rẻ. Lúc đầu, 2 cô gái không để ý nhiều đến con búp bê này. Donna đem con búp bê đặt ở đầu giường rồi đi làm. Tuy nhiên, lúc trở về nhà 2 người giật mình khi thấy con búp bê đang ngồi ở ngoài phòng khách. Và những sự việc kỳ lạ cũng bắt đầu xảy ra. Con búp bê tự khoanh tay, khoanh chân và di chuyển đi khắp căn nhà. Hai cô gái cũng nhiều lần bắt gặp nó ngồi lắc lư trên ghế hay thậm chí đứng lên trên đôi chân bằng vải. Những mảnh giấy da cũng xuất hiện khắp nơi, trên đó có dòng chữ với nội dung "Cứu chúng tôi" được viết theo kiểu chữ nguệch ngoạc của trẻ con.
    Sợ hãi trước những hiện tượng bất thường này, hai người quyết định nhờ tới sự giúp đỡ của một nhà ngoại cảm. Người này đến và kết nối với linh hồn trong con búp bê mà theo ông ta, tên là Annabelle Higgins, là linh hồn của một cô bé 7 tuổi đã bị sát hại ở nơi xây dựng ngôi nhà hai người đang ở. Annabelle rất yêu quý Donna và muốn ở lại với cô. Sau khi bàn bạc, gia đình Donna đã quyết định giữ con búp bê lại và chăm sóc cho nó.
    Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu trở nên rùng rợn hơn. Vài ngày sau, Lou, một người bạn thân của hai cô gái bị tấn công với 7 vết cào trên bụng. Những vết cào này gần như biến mất khi họ đưa anh ta đến bệnh viện. Dường như nhận ra linh hồn trong con búp bê không phải là của một cô bé, Donna đã đến nhờ một vi linh mục ở gần đó. Người này bèn liên lạc với hai vợ chồng nhà ngoại cảm nổi tiếng thời bấy giờ là Ed và Lorraine Warren. Hai chuyên gia "trừ tà" đã tìm hiểu và đi đến kết luận linh hồn trong con búp bê thực chất là một con quỷ tà ác. Nó thường lừa dối những cô gái trẻ để chiếm đoạt linh hồn họ. Sau đó, hai người đã niêm phong con búp bê và mang nó đi, đưa vào viện bảo tàng Warren ở làng Moodus, thị trấn East Haddam, bang Connecticut (Hoa Kỳ). Con búp bê nằm ở đó từ đấy đến nay, trở thành một kỳ vật để du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

    Búp bê Mandy
    Để biết thêm những câu chuyện về búp bê Mandy và một số con búp bê bị ma ám đáng sợ khác, mời các bạn truy cập vào địa chỉ:
    http://vnnews360.net/nhung-con-bup-be-bi-ma-am-noi-tieng-nhat-the-gioi.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vnnews24h
    Đang tải...


  2. duchai246

    duchai246 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/8/2017
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    GHÊ QUÁ
     

Chia sẻ trang này