Mỗi khi sếp nổi giận là cả công ty lại phải oằn mình chịu đựng. Sếp em thực ra cũng tốt tính. Nhưng tính nóng và nhiều khi căng thẳng quá, không trút được vào đâu, lại đem về trút vào nhân viên. Dạo này công ty có khó khăn về tài chính. Mấy bạn kinh doanh nợ công ty nhiều tiền quá, công nợ không thu hồi được, các bên gọi điện giục trả tiền liên tục. Thời điểm nước sôi lửa bỏng thế mà công ty quy định 8h vào làm nhưng mọi người toàn 8h30 mới lục tục đến. Được vài hôm, sếp đã ngứa mắt cộng với số tiền công ty đang bị hao hụt, thế là thôi, bùng cháy dữ dội. Sáng nay, sếp gọi 2 trưởng phòng xuống, xả cho 1 bài. Đập vào mặt mấy chị ấy cái thông báo quy định: - Giờ làm từ: 8h đến 12h, chiều từ 1h đến 5 rưỡi. ( suy ra ngày làm 8 tiếng rưỡi) - Nghỉ phải báo trước 2 ngày. ( không báo trước mà nghỉ đột xuất thì bị phạt 2 ngày lương). - Nghỉ có phép ko được tính công. - Đi muộn 15p trừ 1/2 ngày công. Chẳng biết sếp đập bàn đập ghế, tranh luận, quát tháo thế nào mà 1 chị khóc nức nở, bỏ lên phòng. Được khoảng 1 tiếng, sếp hình như ân hận, lại lên phòng bọn em, giả vờ chào hỏi rồi làm lành. Nghĩ cũng buồn cười, mất công sếp ngồi nghĩ ra nội quy mới, ko ai đồng ý, rồi đâu lại vào đấy như cũ. Cứ thỉnh thoảng cả công ty lại nháo nhào vì những cơn thịnh nộ như thế của sếp. Âu cũng là để cuộc sống thêm phần thi vị, ké ké
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Chỗ mềnh Sếp chả buồn giận hay quát tháo, Sếp trừ lương, khỏi mệt đầu. Cứ đánh vào túi là sợ hết.
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Sếp chỗ bạn thế là thâm lý lắm rồi, chứ phải tay người khác, chắc nói là làm luôn, k pải quan tâm xoa bóp làm gì Đang lúc khó khăn, nhìn thấy nhân viên chơi thế sếp nào mà chẳng khó chịu Cứ thử một lần đặt vào địa vị của sếp mà xem, tự dưng sẽ thấy nể sếp ngay
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Sếp vẫn hồn nhiên như xưa nhỉ, đúng là từ ngày xa sếp đời chị nhạt nhẽo hẳn
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Điều 1: Sếp luôn luôn đúng Điều 2: Nếu sếp sai xem lại điều một
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp chuẩn đó, hé hé. Thích câu này nữa: Âu cũng là để cuộc sống thêm phần thi vị, ké ké
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp hoho, thì bản chất rùi, làm sao mà thay đổi được hả chị? Hôm trc sếp hoành tráng mua cái đt 16 triệu. Chưa kịp mang hàng về đã phải chạy lên khoe mọi người ngay. Lúc ngta mang hàng đến, sếp đem khoe, mọi người sờ mó 1 tí mà sếp cứ nhăn nhó vì sợ mọi người mạnh tay, hỏng cảm ứng )
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp hihi, sếp nhà chị kiểu tính bốc đồng quá, hii lúc vui, lúc buồn...................
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Em cũng biết là như vậy. Nhưng công việc của bên em thiên về ý tưởng, sáng tạo nên ko thể gò ép quá nhiều về thời gian được. Hồi xưa sếp cũng đã okie theo hình thức khoán, cứ hoàn thành đúng deadline, ý tưởng ổn là được. Không quan trọng chuyện giờ giấc lắm ( tất nhiên ko được vô tổ chức quá). Thế nên mỗi lần sếp cáu chueyenj gì, lại ra những thông báo rất buồn cười :-D
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Đúng rồi bạn ạ. Nên không biết hôm nào giông bão sẽ nổi lên bất ngờ đâu. Và ko biết lúc nào thì mặt trời chói chang. Đi làm nhiều lúc thót tim lắm )
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Hii, sếp của mẹ Cốm hồn như quá nhỉ , mình lại thấy vậy là dễ thương ) ), chắc chưa đi làm chung nên chưa biết thực hư nè. Chứ sếp mà biết lỗi chủ động lên làm lành còn hơn là sếp luôn nghĩ "tao là sếp, tao nói sao tụi mày nghe vậy, mặc kệ chúng mày" mới chết. Cơ mà cái vụ nhân viên đi làm trễ thế thì cũng đáng bực mình thật, tuy nhiên phải nhắc trước khi làm mạnh, sếp ào cái làm cái vụ đi muộn 15p trừ nửa ngày lương thì quá đáng, kể cả nghỉ có phép (phép năm) mà ko tính công nữa càng buồn cười , đã nghi có phép roài mà còn ko tính công hửm. Nghỉ đột xuất mà trừ 2 ngày lương, ví dụ ngta bệnh đâu có biết trước, ngta xui xẻo ko may bị tai nạn dọc đường thế sao mà biết trước mà báo... Cho nên, gom lại thấy sếp bạn hồn nhiên như cô tiên á
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Đúng là sếp hồn nhiên thật, dễ nóng nhưng dễ nguội. Sống vậy cũng thoải mái mẹ nó ạ. Chứ sếp im im rồi chả cãi nổi sếp đâu. Nhưng Nhân viên đi làm muộn thế do đặc thù cv hay sao ? Mình thấy đi muộn là không ổn thật đấy.
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Đúng rồi đó, mẹ này nói đúng nè, mấy sếp im im mới đáng sợ nhé, mình ko hiểu đc trong đầu sếp nghĩ gì cả. Sếp nhà mình là thể loại này nè, người nhìn rất hiền, rất phúc hậu nhé, lúc nào cũng ngồi trong phòng thôi, sếp Tổng Giám Đốc í, ai cũng nghĩ là sếp rất hiền lành & tốt bụng, nhưng ko đời nào nhé , chẳng ai bỏ tiền ra đầu tư mà ko tính toán cả, tới khi hành động mới đáng sợ, vì ko ai liệu trước tình huống với sếp kiểu này cả. Còn sếp của mẹ Cốm thì tính bốc đồng, dễ giận dễ nguôi, kiểu làm mà làm ko tới á, nên khó mà để nhân viên...nể ) )
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Thực ra công ty tớ cũng còn non trẻ nên sếp chưa có kinh nghiệm quản lý nhân sự. Sếp tớ tính bốc đồng tới mức, nếu cảm thấy ko được việc là gọi vào phòng họp cho nghỉ việc luôn ấy. Hồi ấy kinh khủng lắm, bây giờ còn đỡ nheieuf rồi .
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Sếp bạn là người VN há mẹ Cốm ... Nghe cách làm việc thì nghĩ là thế hiii
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Thực ra làm sếp cần nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống và quản lý tình cảm của chính mình nữa. Thời gian đầu mình để cảm xúc bột phát và có thể cãi tay đôi với cả nv, nhưng sau mới thấy rằng, cãi nhau hay nổi nóng chỉ chứng tỏ mình không kiềm chế bản thân và không có khả năng giải quyết được vấn đề. Còn thêm cái vụ, bực nhân viên, nv bảo không làm được thì nói: không làm được thì anh có quyền nghỉ. Trong một vài lần tâm sự, NV cũng nói, họ hoàn toàn không muốn nghe điều này và rất ức chế vì câu nói đó. Nếu là mình, mình cũng ức chế. Nhưng tính cách của sếp bạn, theo mình thấy thì có lẽ là rất khó thay đổi. Trừ phi sếp đi học thêm về quản lý nâng cao để cv có hiệu quả hơn.
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Thực ra công việc của bọn tớ thì ko nhiều nhưng thiên về ý tưởng. chính sếp cũng đã okie chuyện khoán, cứ làm tốt và đúng deadline là okie. Nên mọi người ko quá căng thẳng chuyện đi làm đúng giờ ( tất nhiên là ko đi quá muộn). Rồi đùng 1 cái, sếp làm quả thông báo, mọi người cãi thì sếp đập bàn đập ghế chặn họng. Một chị ức quá khóc nức nở )
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp ôi như thế thì cũng đáng sợ thật, không may mình làm việc gì không tốt vào đúng lúc sếp đang bực thì
Ðề: Những cơn nóng giận vô cớ của sếp Ủa cơ mà cái việc muốn đuổi người cũng phải qua phòng Nhân sự nữa chứ, chưa chắc sếp muốn đuổi ai thì đuổi đâu mà. Mình làm Nhân sự, nhưng việc muốn sa thải ai, sếp đều phải thông qua ý kiến của mình trước, còn mình mà nhắm ai có thể bị sa thải, thì mình chr cần nói với sếp, và sếp ok ngay. Ẹck eck, nghĩ lại mình đi làm cũng sa thải khá nhiều bạn roài. Eck eck. À, mình toàn làm cty nước ngoài thôi, nên mọi người rất cởi mở