Ở trong rừng, sâu, tối, và yên lặng, có một đàn thỏ rừng. Khi lá kêu xào xạc trên đất, hoặc một con sóc làm gãy cành khi chạy từ cành này sang cành khác, đàn thỏ run vì sợ. Một ngày, một cơn gió lớn thổi vào cây làm cây tạo ra tiếng xào xạc, cành cây đung đưa. Nó làm bọn thỏ sợ đến nỗi chúng cùng nhau chạy nhanh nhất có thể ra khỏi rừng, nhà của bọn chúng. “Đây đúng là tình trạng đáng buồn,” chúng nói, “không bao giờ ăn trong sự bình an, và phải ngủ trong sự sợ hãi, và giật mình khi nghe tiếng xào xạc của lá. Cái chết còn tốt hơn. Hãy cùng ra hồ đằng kia.” Nhưng khi chúng đến hồ, có rất nhiều con ếch đang ở bờ; khi chúng nghe thấy tiếng chân, chúng nhảy ngay xuống nước. Những con thỏ nhút nhát giật nảy mình vì tiếng nước. Nhưng khi chúng nhìn thấy những con ếch nhảy xuống đáy hồ, một con thỏ già nói, “Dừng lại. Hãy suy nghĩ nào. Có những đông vật nhút nhát hơn chúng ta; chúng còn sợ chúng ta. Có lẽ vấn đề không tệ như chúng ta nghĩ. Có lẽ chúng ta đã rất ngốc, ngốc như những con ếch này, chúng đã hoảng hốt khi không có nguy hiểm. Chúng ta hãy cố gắng nhất có thể, và hãy dũng cảm hơn." Rồi chúng trở lại rừng. Nguồn: Ngụ Ngôn Aesop
Ðề: Những Con Thỏ Nhút Nhát Bé nhà mình rất thích thỏ, tối về kể chuyện này cho bé nghe! Cám ơn chủ top nhé!
Ðề: Những Con Thỏ Nhút Nhát hihi, mình có kể cho bé nhà mình nghe nè. con thích lắm, còn đòi diễn kịch với mẹ và đóng vai thỏ đấy
Ðề: Những Con Thỏ Nhút Nhát E đọc truyện cho bé nó toàn cười là thế các mẹ à. Cứ cười khanh khách như trêu mình ấy làm mình cũng buồn cười theo kể cả truyện bình thường
Ðề: Những Con Thỏ Nhút Nhát Bây giờ rèn luyện cho trẻ thói quen đọc sách quả là khó các Mẹ ạ, cs bây h có nhiều thứ chi phối quá. Chỉ chủ top là cô giáo mầm non ạ, thấy Chị có nhiều chuyện cho các bé hay quá E cảm ơn Chị
Ðề: Những Con Thỏ Nhút Nhát mình biết truyện này lâu lắm rồi. thấy ý nghĩa. mình trk cũng nhút nhát lắm