Những địa điểm dưới đây là những điểm tour du lịch cực kì tuyệt hảo của nước Đức, hội tụ hoàn toản các yếu tố đẹp và lạ mắt. Cùng chúng tôi điểm qua các địa danh check in cực chất tại nước Đức và nếu bạn có chuyến du lịch đến với nơi này thì đừng bỏ dở cơ hội khám phá Ludwig Erhard Haus, Berlin Tòa nhà văn phòng và hội nghị Ludwig Erhard Haus là công trình được xây dựng bởi kiến trúc sư Nicholas Grimshaw của Anh vào giữa những năm 1990 cũng được biết đến với biệt danh ‘Armadillo. Mười lăm mái vòm hình elip trải dài và cung cấp phần mái của tòa nhà. Ngay bên trong trung tâm thương mại Ludwig Erhard Haus là hệ thống thang máy cực tuyệt vời, trông như những viên thuốc lớn tưởng với cửa sổ màu vàng cam. Khung cảnh này cũng đã từng hiện ra rất nhiều lần trong các phim kinh dị của nước Đức và biết đâu đây cũng trở thành bối cảnh cho nhiều phim Hollywood về sau. Ngọn hải đăng Heligoland bãi biển Heligoland nằm ở quần đảo ở đại dương Bắc với cảnh đẹp như tranh vẽ. Tại cực Bắc của hòn đảo, một bên hàng rào bảo vệ đá đá sa thạch đỏ Lange Anna, khỏi những đợt sóng xâm thực. Cách bãi biển vài trăm mét, một công trình phòng không được xây dựng trong Thế chiến II đã tu sửa thành một ngọn hải đăng. Những ngày giông bão, ánh đèn chiếu ra từ ngọn hải đăng Heligoland xuyên qua màn mưa, phát triển một khung cảnh vô vùng tuyệt hảo. Tempodrom, Berlins. Tempodrom là không gian sự kiện đa năng, địa điểm có một hội trường lớn và trung tâm spa tân tiến Liquidrom. Phần mái của Tempodrom trông giống như một chiếc lều xiếc kếch xù, ý nghĩ đó này là giấc mơ của người phát triển khi đến đây. Năm 1980, một y tá địa phương tên Irene Moessinger đã mua một chiếc lều xiếc và tổ chức các sự khiếu nại nghệ thuật như giấc mơ tuổi ấu thơ. Mặc dù cô gặp gỡ gian nan về tài chính và căn lều đã phải di chuyển nhiều lần trong những năm sau đó. Thế nhưng giấc mơ của Irene đã trở thành that, khi cả tư nhân và chính phủ đã trợ cấp và cho phép xây dựng công trình kiên cố trên nơi của nhà ga xe lửa Anhalter bị bỏ hoang. Ngày nay, các đỉnh trắng đầy vị lai của Tempodrom tương phản với phần còn lại của nhà ga cũ nước Đức. Teufelsmauer, Harz Teufelsmauer được biết tới là bức tường quỷ dữ trong thần thoại của người Đức. Bức tường Quỷ dữ được bao phủ trong những huyền thoại bao quanh một vụ *** giữa Thần và Quỷ. Nếu Quỷ dữ có thể thành lập thắng lợi một bức tường trước khi gà trống đầu tiên cất tiếng gáy, hắn ta sẽ được phép cai trị miền núi của khu vực Harz. Thế nhưng hẳn không thể kết thúc được bức tường kịp thời và, những vị thần đã tàn phá nhà cửa của hắn, phần còn lại ngày nay được gọi là Bức tường quỷ dữ, Teufelsmauer. Giữa khung cảnh gồ ghề và những cánh đồng mênh mang, những khối đá kỳ quái quyến rũ như bối cảnh một bộ phim khoa học viễn tưởng chưa được khám phá.